Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

trình thế nào so với 4 ông tướng kia
Là triệu vân trong lịch sử. Vân là gom chiến tích của mấy người lại trong đó có trần đáo.
 
biết là cầm hàng xịn nhưng mà dám đứng một mình bắn chết cả đội tiên phong Hổ Báo Kỵ với solo kill luôn Tào Thuần thì bản lĩnh cũng ko thua Quan, Trương, Triệu đâu :3onion15:
 
Ngụy Diên, Trần Đáo, Lưu Phong, Triệu Vân nguyên đám fusion ha lại thành Triệu Vân toàn năng. Có khi cũng bởi hỗn tạp ghi chép với mấy tay trẻ tuổi nên mới thành ra cái hình tượng Triệu Vân bishounen hiện tại, để giữ cho lúc Lưu Bị lập nghiệp TV vẫn còn ở đỉnh cao phong độ chứ 1 anh đẹp trai khác là Mã Siêu gặp Triệu Vân phải gọi bằng chú =))
 
trình thế nào so với 4 ông tướng kia
Trong truyện này thì không nói chứ trong sử thì Trần Đáo và Bạch Nhị binh là một trong những nguyên nhân khiến 6 Tốn không dám đánh thành Bạch Đế đó.
 
Tạm nghỉ truyện này lâu lâu r, đang đọc lại đến đoạn Trương Phi thòng để Đào Khiêm di chúc lại thành cho Lưu Bị. Truyện có time skip ko mà Hỏa trông già thế kia=)) Mà vẽ 5 ông này đứng cạnh nhau lại tưởng giữa là Mã Siêu, trông lạ hoắc=)))
 
131277012_3382042781904268_6393722506213591756_o.jpg


ok diễn tốt, cắt.
 
Nhìn quả này dễ là anh Liêu lại văng khỏi ngựa lắm lắm :))
Cơ mà như hồi trước anh Phi đấu với Lương + Sú cũng bay như thường.
 
=)) Mà vẽ 5 ông này đứng cạnh nhau lại tưởng giữa là Mã Siêu, trông lạ hoắc=)))

Truyện này thì anh Hoả là 1 trong những người khổ nhất truyện. Bạn chết, vợ chết, con suýt chết nếu anh Phi ko tha. Ở với Lưu Bị thì luôn bị nghi ngờ nội gián, ngoài Bị và Lượng ra thì chẳng ai tin cả.:2cool_beated:
Mang tiếng mãnh tướng nhưng méo đc cho cầm quân. Toàn đi ám sát, đột kích, đoạn hậu các kiểu.. khổ như chó. Đứa giết vợ mình ngay trước mặt mà méo làm gì đc nó luôn :2cool_sad:.

Anh Hỏa tính ra dính vô số tội trong người. Bất trung, bất tín, bất nghĩa đều có đủ luôn :2cool_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
biết là cầm hàng xịn nhưng mà dám đứng một mình bắn chết cả đội tiên phong Hổ Báo Kỵ với solo kill luôn Tào Thuần thì bản lĩnh cũng ko thua Quan, Trương, Triệu đâu :3onion15:
tào thuần là thằng chém gió gọi lữ bố ra đây mà mới nhìn thấy cao thuận liệt nửa người quẩy đã hết hồn ra rồi đấy ah
 
Kỵ thuật cũng được anh Siêu đưa lên tầm cao mới =))
Hồi xưa anh Vũ đã là khác người lắm rồi, cơ mà anh Siêu có quả đứng ngang trên lưng ngựa pose dáng này chất hơn đứt đuôi :))
131891077_3390628117712401_8021171423345391923_o.jpg
 
Qua chap này để ý kỹ Liêu toàn học lỏm skill các anh khác như Bố, Vũ, Phi, Vân... các kiểu luôn rồi.~^o^~

Không hổ danh gáy thần ăn hành nhiều nhất truyện :))
 
mấy trò cưỡi ngựa của Liêu thì a Mã rành hết, show ra bao nhiêu thì bố mày counter sạch :8onion10:Trình thế này hỏi sao Vũ râu cứ đòi gạ kèo solo :2cool_confident:
 
cosplay từ người tới ngựa =))
 
Back
Top