chắc đọc truyện hời hợi không kỹ thôi, chứ nguyên nhân bại của anh Bị rất rõ ràng mà
sau Xích Bích thì Bị từ Kinh Châu đánh ra Ích Châu rồi Hán Trung, thu phục dc Mã Siêu lập ra ngũ hổ tướng , thời điểm này Thục tuy đất đai ko phải nhiều nhất nhưng tiềm lực quân sự là bá nhất rồi, phe Tào thì quân đông nhưng k có tướng giỏi, quân sư cũng thọt, sau nếu không có Tư Mý Ý def cho thì anh Lượng bắc phạt thành công rồi, phe Ngô cũng tương tự, cái chức đại đô đốc như điềm, chả ông nào ngồi được lâu, lần lượt Chu Du, Lục Tốn rồi Lã Mông nối nhau lên bảng, nên thời điểm này có thể coi là Thục mạnh nhất rồi, chỉ có mất mát là Bàng Thống đi sớm thôi
nhưng cũng vì đó mà phe Thục sinh ra kiêu ngạo, bắt đầu từ lúc Quan Vũ chủ quan để mất Kinh Châu, mất đi vị trí chiến lược sau này để Bắc phạt của anh Lượng (mất Kinh Châu làm sau này a Lượng đi bắc phạt cứ phải đi lối Kỳ Sơn hiểm trở khó vận lương nên dẫn đến tăng độ khó cho anh), anh Bị thì vì nóng giận, tự mình cầm quân đi báo thù rồi nướng hết dẫn đến Thục mất hết quân, rồi ngũ hổ tướng cũng nối nhau thọt chỉ còn lại mỗi Triệu Vân nhưng tuổi cũng đã cao rồi
nói chung là thất bại của Thục đều là do tự mình bóp team thôi, dẫn đến sau này anh Lượng gánh team còng lưng ra, cơ mà nghĩ cũng tiếc, nếu như lần Bắc phạt cuối không có cơn mưu ở Thượng Phương Cốc cứu cha con Tư Mã Ý thì Thục có thể vẫn là phe thắng lợi cuối cùng rồi, đến mức mà trời cũng đứng về phe Tư Mã thì anh Lượng mới thực sự chán bỏ game
