Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Phương còn bị bố với trác lừa như chó :v

Trước đó chả ai nghĩ anh Bố là tướng trí dũng song toàn + quân sư cả. Ai ai cũng nghĩ chỉ có vũ lực max + cẩm quân giỏi thôi. Sau tới lượt gặp Giả Hủ thì Bố so tài méo lại vì bọn bát kỳ nắm hết bài rồi. Dạng hybird kiểu Bố, Phi có thể gây bất ngờ cho đám Bát Kỳ 1,2 lần chứ gặp lần sau bọn nó nắm hết thóp thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi :7onion8:
 
Trước đó chả ai nghĩ anh Bố là tướng trí dũng song toàn + quân sư cả. Ai ai cũng nghĩ chỉ có vũ lực max + cẩm quân giỏi thôi. Sau tới lượt gặp Giả Hủ thì Bố so tài méo lại vì bọn bát kỳ nắm hết bài rồi. Dạng hybird kiểu Bố, Phi có thể gây bất ngờ cho đám Bát Kỳ 1,2 lần chứ gặp lần sau bọn nó nắm hết thóp thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi :7onion8:
a Phương có cả đốt nhà cả 3 bố con Thiệu tý ăn mà thằng con tác giả với lịch sử phe Tào thì đỡ sao đc :8onion38:

Xem a múa cho vui thôi
 
Trước đó chả ai nghĩ anh Bố là tướng trí dũng song toàn + quân sư cả. Ai ai cũng nghĩ chỉ có vũ lực max + cẩm quân giỏi thôi. Sau tới lượt gặp Giả Hủ thì Bố so tài méo lại vì bọn bát kỳ nắm hết bài rồi. Dạng hybird kiểu Bố, Phi có thể gây bất ngờ cho đám Bát Kỳ 1,2 lần chứ gặp lần sau bọn nó nắm hết thóp thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi :7onion8:
A bố là phương phiên bả max atk =]]
 
Cái câu "Thuỷ Kính nhận thêm 7 kì kia chỉ vì lo đối phó Viên Phương sau này" là Viên Thiệu tự thủ dâm ra thôi. Trình thủ dâm lão cao quá nên lúc Phương thua trận vẫn ko chấp nhận đc, hoá điên hoá khùng đấy thôi.

8 kì này đúng kiểu 8 lạng nửa cân. Tài năng khá tương đồng, chỉ hơn thua lúc thực chiến vì đk mỗi ng mỗi khác, tính cách cũng khác, chủ công cũng khác, mà thực tế chiến trường luôn khác, trăm ngàn biến số thì Bát kì cùng lắm tính ra đc ngàn kế, còn hơn nữa thì họ cũng chịu ko tính hết đc.

Quách Gia cũng thừa nhận, sau Xích Bích thì Gia cũng chịu ko tính nổi. Bát kì là thiên tài thì cũng là ng, có giới hạn thôi.

Viên Phương cũng vậy thôi. Hắn đc ông bố Viên Thiệu thủ dâm nhiều đâm ra cũng ngạo nghễ khinh địch nên mới bại. Vì hắn nghĩ hắn giỏi nhất nên ôm đồm hết các thứ, quân ô hợp vào tay hắn cũng thành lợi hại. Có điều ko có hắn là quân loạn, tướng hàng, quân lương chậm trễ, lại ko có vây cánh đệ tử nên bị Quách Gia gài hàng khắp nơi.

Như vụ trùng của Quách Gia hạ độc Viên Thiệu, VP trả đũa ngay nhưng trùng độc của Quách Gia vẫn vây quanh VP. Dương Tu cũng biết rõ là mình ko phải là trùng độc duy nhất -> ra tay giết VP trc để tranh công.

T nghĩ ngược lại với VP là anh Ngũ Kì Chu Du. 1 phiên bản hoàn mĩ của VP, khắc phục mọi điểm yếu của VP, có đc mọi điểm mạnh của VP (ngay cả việc ko có Chu Du, quân Ngô vẫn ko loạn là Du học bài học từ VP). Mỗi tội trời bắt Du bệnh nên Du phải chết. Mà có khi vì biết Ngũ Kì bệnh tật nên các Kì khác cũng ko liên thủ đối phó cho tới khi Đông Ngô khởi phát mạnh quá -> Bàng Thống + GCL + Giả Hủ bắt tay đối phó Chu Du.

P/s: mà thằng 8 này giết cả sư phụ àh?!? @.@ mưu kế tàn bạo này lại giống anh Pháp Chính :-?
Đọc raw thì sư phụ bệnh nặng , dự chết vì bệnh thôi .
Ông 8 đánh nhau với hồ bách thảo Hoả dc thì đám kia tuổi gì mà giết .
 
Đọc raw thì sư phụ bệnh nặng , dự chết vì bệnh thôi .
Ông 8 đánh nhau với hồ bách thảo Hoả dc thì đám kia tuổi gì mà giết .
Chắc vậy! Chắc hắn tương kế tựu kế, sư phụ chết bệnh nhưng làm như đã bị ám sát thành công!:-?

Mà lão 8 đánh với tên Hoả hiệp nữa là khỏi cần debut nhé! :))
 
Nghe đâu là Thủy Kính lão sư biết thằng 8 ko lao động đường phố Hán. Bắt tay ngầm với Úc nhưng có thể phản bất cứ lúc nào. Ông Thủy Kính sợ nên đặt trap lôi nó chết chung luôn.

Cơ mà anh 8 lật kèo ngược lại, tương kế tựu kế thôi
 
K biết tụi vây ben ngoài là ai, thằng 8 xưa giờ chả biết trung thành hay lao động đường phố ai, thằng ae kết nghĩa train bao năm bị hoả nó xiên cái 1 (pha solo kill này lame vcl) :)
 
Thằng 8 sử dụng binh pháp tôn giáo của 8 quái , nên lão TK mới can thiệp .
 
Ông TK có mưu giết nó thì giờ nó tự vệ thôi cũng chả trách dc. Còn nguyên nhân gì ông sư phụ TK muốn giết 8 đợi bản dịch hoặc Eng thôi
 
Thuỷ Kính tự lăn quay chết già, a Bát ko động tay với lão, vẫn là trọn nghĩa thầy trò !then
 
Đọc bản Eng thì TK và Tuân Úc đều muốn khử 8th, 8th biết thừa là bẫy nhưng vẫn vào, xong giết sạch cả phủ, rồi đổ tội cho diêm dân.
 
Đọc bản Eng thì TK và Tuân Úc đều muốn khử 8th, 8th biết thừa là bẫy nhưng vẫn vào, xong giết sạch cả phủ, rồi đổ tội cho diêm dân.

link nào my fen !lovesend
 
link nào my fen !lovesend
À, mới có text thôi nhá :))
https://ravagingtimes.wordpress.com...ZVgu7XTnkWDcn8JZJ-VbQzGIyoF_E6bQ7NU0pDikoo6p0

Để ý cái đoạn này :
[8th]: In order to cleanse the world of evil, Xun Yu would lure them into his game so they could wear down each other.

[8th]: With the big picture set, he is prepared to nip any problem in the bud.

[8th]: If this is his move to kill me with a borrowed knife,

[8th]: I won’t even question it.
(“I also will never suspect [otherwise]”)

[8th]: I remember,

[8th]: that using each other to achieve one’s goal

[8th]: was also part of your teaching!

He who flatters me is my enemy.
(quote from chapter 2 of Master Xun)

[?]: Just like Eighth Master predicted. Should we help?
[?]: As that’s between he and his classmates, he said he could handle it.
 
Xuống núi kiểu này thì còn dark hơn cả Gia Hủ và Thống rồi, ko biết có thọ lâu ko
 
Nói chung lý lẽ quần què gì mà phải giết sư phụ (khi vẫn còn có thể buông tay) thì khó chấp nhận lắm. :4cool_doubt:

Hóng các kỳ lập liên hoàn trận cho lão Bát chết trc khi kịp debut.
 
Có thể nó tổ chức tang lễ mời các sư huynh về dự xong úp sọt tất cả luôn , coi như kết thúc thời đại Bát Kì
 
VAcmrtU.jpg
 
Đọc bản Eng thì TK và Tuân Úc đều muốn khử 8th, 8th biết thừa là bẫy nhưng vẫn vào, xong giết sạch cả phủ, rồi đổ tội cho diêm dân.
diêm dân là ai hay bọn nào zay fen
 
Diêm bang chắc là bọn thương gia buôn muối lậu :))
 
Back
Top