Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Cái đề xuất gả thục tử cho lưu bị có tham mưu kỹ chưa nhỉ chứ thấy nó hơi ảo như cố ép vào drama chứ không phải kểu tính toán đủ đường hết của bộ nầy lambongacnhien
 
Cái đề xuất gả thục tử cho lưu bị có tham mưu kỹ chưa nhỉ chứ thấy nó hơi ảo như cố ép vào drama chứ không phải kểu tính toán đủ đường hết của bộ nầy lambongacnhien
Vụ đó thì Lượng, Phi, Lỗ Túc và cả thằng Vân đều nhất trí đem em Thục dâng cho Lưu Bị, chỉ có mỗi chú tai dài là ko chịu cuoinhamhiem
 
Cái đề xuất gả thục tử cho lưu bị có tham mưu kỹ chưa nhỉ chứ thấy nó hơi ảo như cố ép vào drama chứ không phải kểu tính toán đủ đường hết của bộ nầy lambongacnhien
Vụ đó bên thằng Quyền cũng chủ ý gả con chị nó mà, mới cho Lỗ Túc sang thăm dò, ai dè gặp chú Lượng cũng có ý đó nên cáp kèo luôn...anh Bị mới bảo chú Hỏa " có gả thì gả cho mày chứ tao lấy coi sao được?" :))
 
Vl anh ba Phi bị toy cắm đít , 2 cha Phạm Cương Trương Đạt vẽ mặt chuẩn tiểu nhân vl pepe-17
 
Cái đề xuất gả thục tử cho lưu bị có tham mưu kỹ chưa nhỉ chứ thấy nó hơi ảo như cố ép vào drama chứ không phải kểu tính toán đủ đường hết của bộ nầy lambongacnhien

Vụ đó Lượng - Lỗ Túc đứng sau đạo diễn thôi.

Long trung sách của Lượng và Tháp thượng sách của Túc có điểm chung là giữ mối giao hảo Lưu - Tôn. Còn gì tốt hơn là hôn nhân chính trị để liên minh dc bền chặt. Tôn quyền xuất thân thương nhân cũng đồng ý vụ này, có Lưu Bị là .... thôi.

Lỗ Túc tức giận Lữ Mông thì điều Bạch gia đi rước Tôn Thương Hương về mà ko nói tiếng nào với lão, rước Tôn phu nhân về thì thôi đi còn đem thằng nhóc về nữa sẽ làm phe Lưu nổi giận, trong khi phe Tôn vừa mất Chu Du, đang cần ổn định lại thì Lữ Mông bóp quả này làm liên minh Tôn - Lưu rạn nứt nên lão Lỗ Túc chửi cho 1 trận.
 
A Ba đợt này manh động, mém tí ảnh hưởng tính toán của thằng Lượng, nghi sau này anh Vũ chết, anh Ba lại tính bật rampage lần nữa thì thằng Lượng nó thịt anh Ba luôn :-?
btw,
338333831_882933562801853_9056716254054761554_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Ba joker của này bị đánh mất mặt quá. cuoinghiengnga
 
Éo hiểu sao vẽ mấy cái phi tiêu như cục đút đít vậy
pepe-12
 
Thằng Hỏa nó bị gay đúng không mọi người?
 
ủa thế thằng gay chôn cả trap lẫn con bé "ăn xong bỏ" ở cạnh cái cây à?
 
Éo hiểu sao vẽ mấy cái phi tiêu như cục đút đít vậy
lường trước sẽ đánh với người nhà nên dùng phi tiêu mũi tù mà. Ko thì bác ba phi thăng mẹ nó rồi
 
Thăng sao đc, truyện này trừ khi đứt đầu mới đi,
 
Mấy cái phi tiêu sợ vô đui mắt thôi , đánh với Điển Vi 2 bên xiên nhau mấy chục nhát lòi cả phèo phổi còn chưa chết :))
 
truyện này tới h có ai chết do uốn ván/nhiễm trùng vết thương chưa nhỉ ? =))
 
truyện này tới h có ai chết do uốn ván/nhiễm trùng vết thương chưa nhỉ ? =))
Có Sách đẹp trai. Bố cáo ra ngoài thì chết vì độc nhưng biểu hiện khi phát bệnh giống bị uốn ván cuoinhamhiem
 
comment fb chúng nó nói dưới quần anh Ba còn cây 1 phi tiêu cắm đít chưa dám rút ra, đang ngồi phê pha cuoinhamhiem
 
Back
Top