Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Có câu: "Quân tử giận hết một đời, mà danh vẫn còn chưa xứng"

497560595_1476267643814805_253857105107801529_n.jpg
 
Anh tôy thăng rồi , chuẩn bị tới con 6 gà lên dĩa e35q5gj-png
 
anh Úc lúc nào cũng hục hặc với thằng Ý mà lúc gần chết lại chỉ có mỗi thằng Ý nó ở bên ôm ấp dỗ dành img_1691-
 
e35q5gj-png

img_1_1747186538044.jpg
 

Attachments

  • img_1_1747186538044.jpg
    img_1_1747186538044.jpg
    386.8 KB · Đọc: 404
Vl anh tôi chết bờ chết bụi vậy e35q5gj-png
 
Có câu: "Quân tử giận hết một đời, mà danh vẫn còn chưa xứng"

497560595_1476267643814805_253857105107801529_n.jpg
Lâu quá ko xem, rốt cuộc vẫn còn 1 thằng chưa lộ diện à fen?
 
Trong 8 kỳ, 4 anh đã ngỏm, 2 anh chết bệnh, 2 anh bị ám sát.
Giờ, trong 4 anh còn lại, theo sử thì 6 bị giết, 3 và 7 chết bệnh. Liệu 8 sẽ bị Ý giết chăng?
 
6 gà sắp lên dĩa. Chắc lại có dấu răng thằng Lửa hoăc thằng Italy.peepo_eyeroll-png.506515/
 
Trong 8 kỳ, 4 anh đã ngỏm, 2 anh chết bệnh, 2 anh bị ám sát.
Giờ, trong 4 anh còn lại, theo sử thì 6 bị giết, 3 và 7 chết bệnh. Liệu 8 sẽ bị Ý giết chăng?


theo thuyết âm mưu dạo gần đây thì có khi thằng ý mới chính là thằng bị đâm và đoạt xá

vì thằng bát kỳ chap vừa rồi nó vạch áo cởi xiêm y.. à ko cởi mặt nạ ra y hệt thằng ý ngồi trên long kỷ ở chap đầu tiên bộ truyện bị anh vân đòi xiên

đã vậy mấy chap trước đó còn cài cắm vụ tiên thuật của tiên nhân bất tử là 1 vị tiên nhân cứ qua mấy chục năm là có 1 khoảng thời gian là kiếm cái hang núi mà rúc vào tu

và 1 thời gian sau chui ra hang là có 1 thằng đệ tử mất xác ... tên của thằng bát kỳ là triệu thăng nhưng éo biết có chắc là tên nó thật ko hay lại mượn vụ tu tiên mà kế thừa tên ...
 
buồn thật ...

mà đến giờ lại lòi ra vụ trộm bầu cũng éo phải ảnh hồi trước đọc tưởng ảnh chơi trò tố giác để thoát tội giờ đoán thử thằng trộm bầu dc ảnh quý nhất và bào che có khi chính là anh 7 pu_kek1

và cũng là thằng cho ban tặng ảnh cái bầm ngay mắt ngay đầu chap pu_kek1
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: GLS
Chắc a Gia hoặc thằng 8 thôi. Lúc Gia chết có mỗi Úc lại ôm, lúc Úc chết cũng flashback anh Gia. Thằng 8 thì ngày xưa chơi với mỗi a Úc
 
Rốt cục thằng 8 lộ mặt chưa các fen? Lần cuối mình đọc là chap hoả với thằng 8 này solo dao, xong ko biết tiếp theo thế nào
 
Rốt cục thằng 8 lộ mặt chưa các fen? Lần cuối mình đọc là chap hoả với thằng 8 này solo dao, xong ko biết tiếp theo thế nào
Khúc đó lộ mặt luôn đó phen. Bị gái tạt axit nát mặt.
 
Chưa đoạn đó là mới gặp lần đầu. Thằng Hỏa giết nghĩa anh kết nghĩa thằng 8, thằng 8 giết vợ thằng Hỏa. 2 đoạn cách nhau khá xa
 
  • Like
Reactions: GLS
Truyện duy nhất tôi đọc mà giờ hỏi éo nhớ nội dung !boiroi
 
8 quái ra hết chưa nhể .
Thằng kỳ bát này chính là 1 trong bát quái, còn 1 thằng nữa là TRương Lỗ.
3 anh em khăn vàng, sau đấy là Vu Cát, Tả Từ,

buồn thật ...

mà đến giờ lại lòi ra vụ trộm bầu cũng éo phải ảnh hồi trước đọc tưởng ảnh chơi trò tố giác để thoát tội giờ đoán thử thằng trộm bầu dc ảnh quý nhất và bào che có khi chính là anh 7 pu_kek1

và cũng là thằng cho ban tặng ảnh cái bầm ngay mắt ngay đầu chap pu_kek1

Có 2 khả năng, 1 là cái thằng tố trộm bầu là thằng cháu của Tuân Úc ( Tuân Du ). Vì nó bơm đểu cho thuỷ kính tìm cách úp sọt thằng 8.

2 là Chung Do ko cần tay trong, bắt 8 thằng viết chữ để bắt thủ phạm thực chất là xem tay thằng nào dính nhựa bầu bôi ra giấy, thì bị bắt, Tuân Úc giấu kín vì đã rửa tay =)). Cái này tôi thấy hợp lý hơn vì TU lúc ở triều hành sự cực kỳ kín kẽ và ko để lộ dấu vết.

Đám Giả Hủ luôn vui vẻ vì Tuân Úc thoát, chỉ có thằng 8 nó nghi ngờ Tuân Úc tố cáo anh em.
 
Back
Top