Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ thấy nhiều người lên trang web này coi truyện, này là giới thiệu chứ không phải câu nên mong mọi người thông cảm:
www.comics.phuonghong.com
 
Ủa phuonghong tui nhớ làm gì có HPLN,mọi khi cũng pót bài như vầy Mod Saiga coi là chat nhảm! Bi giờ cũng vậy thì chắc Mod online lại lock wá!
Ai rành binh pháp bàn tý về binh pháp Hắc Ám đi! Tui thấy cái BPHA này cũng y như binh pháp Tôn Tử chỉ có điều là tàn ác hơn!
 
19 là dừng,chán thiệt.Bên tq ra bao nhiêu rồi nhỉ.
 
Lại đi vào vết xe đổ của cái topic trước, thế nào cũng bị lock lại nữa :)) .

Hiện giờ chỉ có đang coi cái HPLN này thôi, lí luận tuyệt vời mặc dù chả hiểu cái quái gì =)) .

Giờ ngồi đọc lại cả bộ thì mới có thể hiểu =)) .
 
Ủa,dừng rồi hả,mà sao lại dừng,ra đến vol 23 rồi cơ mà
 
Dừng đâu mà dừng cuốn 23 ra rồi, giờ đang chờ cuốn 24. Tuần này kô có chapt mới, buồn -_-
 
vol 23 mấy bác nói xuất hiện ở đâu vậy, manga chỗ tớ mới ra có tập 19 à, nếu có trên mạng cho xin cái link
 
không biết tập 19 là nôi dung gì nhỉ các bác, nóng lòng quá ?
 
Ngày mai ra tập tiếp theo rồi. Chừng nào Triệu Vân mới đánh nhau với Điển Vi dzậy
 
Tập 23, anh này đâm anh kia, anh kia đâm lại, rồi lại đứng lên đâm tiếp. Vậy mà chưa thằng nào chết.
 
Chuyện này đọc cũng mệt lắm . Cứ đọc đi đọc lại thì mới hiểu , bởi vì cái "kế trong kế " của lão Chan Mou đó. Thêm nữa là các địa danh đó bên TQ , chẳng biết nó hướng nào .
 
girl'srules nói:
Tập 23, anh này đâm anh kia, anh kia đâm lại, rồi lại đứng lên đâm tiếp. Vậy mà chưa thằng nào chết.
cho xin cái link được không bạn???
 
Hôm nay ra tập 20 nè :)) , con Sơn Vô Lăng với TMY làm gì thế nhể ? =))
 
tụi nó "cắn" nhau chớ làm gì:-" đúng là...trời sinh một cặp...cẩu nam nữ ,shock =))
 
Felix nói:
tụi nó "cắn" nhau chớ làm gì:-" đúng là...trời sinh một cặp...cẩu nam nữ ,shock =))
shock thiệt. Mới đầu trang này là "trời sinh 1 cặp" -nghe như có vẻ như khen cho 2 đứa , ai dè lật wa trang sau té ngửa , cha ChanMou tài thật =)).2 đứa nó ko chỉ cắn nhau đâu , nếu chỉ cắn nhau thì dân trên cầu đâu có bu lại coi dữ vậy ;;)
-Tập này xem ra là tập vui nhất , Trương Phi+Liêu thi uống dzượu , rốt cuộc Phi ngã ra sùi bọt mép , còn Lữ Bố ra về vịnh vào vách núi ói trắng cả cục đá =)) (còn gì là hình ảnh chiến thần vô địch +__+).
 
à, cái bí mật mà hoa đà nói biết của tiểu mạnh là cái gì thía, chẳng nhẽ...
tập 19 coi các loại mâu thuẫn có bác nào hiểu hết ý nghĩa của nó ko vậy, đọc mệt óc wé
 
Đọc trong truyện thì thằng Khổng Minh dự đoán chiến sự 16 lần liên tiếp đều trúng, khiến Thủy Kính phải "mở mắt" khâm phục, vậy mà ở cuối truyện không biết thằng ngu nào bình luận người mà Thủy Kính phải "mở mắt" khâm phục là Chu Du --> pó tay, Chu Du lúc đó đang ở bên bày kế cho Tôn Sách, còn ở nhà thầy Thủy Kính hồi nào? đúng là ....
 
Sao chưa ra 20 nhỉ,chán quá.Mấy you đọc truyện ở đâu vậy.
 
Lạy chúa! Chu Du còn đẹp trai hơn Hỏa ca nữa! Nhìn cứ như là con gái ấy. Đúng là "Mỹ Chu Lang"
 
Đang bàn nội dung tập 20 đó ! Hỏa về với Lưu Bị. Đọc cái đoạn Tôn Sách đánh nhau mới sướng mỗi tội địa danh không biết...khó hình dung ra chiến thuật quá.
Phụng Sồ và Khổng Minh .... !!! Giỏi quá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top