Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Chẹp, Chu Du biệt danh là "Mỹ Chu Lang" thì đẹp trai như thế là đương nhiên rồi. Không biết sau này Trần Mưu sẽ dàn xếp những vụ "huynh đệ tương tàn" giữa Chu Du và Khổng Minh thế nào nhỉ.
 
Chu Du như thế mà kêu là Mỹ Chu Lang thì Thái Sử Từ phải là " Mỹ Mỹ Thái Lang" , và Tư Mã Ý là " Mỹ Mỹ Mỹ Tư Mã Lang " :D
 
Ủ??? Anh iem ruột còn chém giết nhau, huống gì....Du và Lượng chỉ là Đồng môn....Thế nên Du mới có câu.......Lão tặc thiên sao đã born Du sao còn born Lượng...Ặc ặc...há háh há :))
 
truyện này coi còn đỡ nhàm hơn khi coi truyện chữ vì trong đó các nhân vật đều xuất hiện một cách bất ngờ(thấy thiếu là nhét thằng quân sư hoặc tướng dô), còn Hỏa Phụng thì tác giả đã giảm bớt số lượng nhân vật nên coi cũng dễ hiểu.còn cái dụ Du và Lượng là đồng môn thì có ảnh hưởng gì đến việc die.
 
Thấy mấy cái đoạn thằng bình luận đằng sau tâp HP mới hình như nhầm thì phải, rõ ràng thằng Gia Cát Lượn được ông thầy khen thế mà bọn đó lại bảo là thằng Chu Du. Bát kì gồm nhưng thằng nào nhỉ?????????
 
Đọc truyện mà loạn hết cả lên....~_~ tui chẳng nhớ đựơc mấy...tại vì nó rắc rúi quá...Không nhớ bát kỳ gồm những ông nào, nhưng mà tui đoán CHan Mou sẽ là Thủy cảnh tiên sinh.....=)), ổng nghĩ hẳn ra câu chuyện này cơ mà...:D
 
Càng ngày HPLN dịch và edit càng cẩu thả, lại còn mấy cái bình luận nhảm nhí sau truyện nữa, ko biết đã có phản hồi cho NXB chưa nhỉ, hay là anh em ở đây làm 1 cái.
Còn bát kì đến thời điểm này thì có:
1. Viên Phương
2. Tuân Úc
3. Giả Hủ
4. Quách Gia
5. Chu Du
6. Bàng Thống
7. Gia Cát Lượng
8. Ai biết thì nói ^_^
Đó cũng sắp theo thứ tự roài
 
Thằng thứ tám là Từ Thứ (Đan Phúc) đó!
 
branchtell nói:
Chu Du như thế mà kêu là Mỹ Chu Lang thì Thái Sử Từ phải là " Mỹ Mỹ Thái Lang" , và Tư Mã Ý là " Mỹ Mỹ Mỹ Tư Mã Lang " :D
Chẹp chẹp! Chu Du như dzậy là siêu đẹp trai rồi còn muốn gì nữa! X(
 
Hì! Thằng nào mà chả đẹp trai! Hơn 1/2 nhân vật trong truyện là đẹp trai! KO kể mấy thằng lính!
 
Ờ há....Ví như Lữ bố là một chiến thần mà nhìn vẫn như một công tử phong lưu...^^ mà sao khi cười thì thằng nào cũng nhe răng ra nhỉ??? Thời đấy không biết đã có toothpaste chưa nhỉ? Sao thấy răng chúng nó trắng thế..=))
 
Hồi đó các nhân vật của chúng ta ko ăn kẹo! KO ăn khuya! Tối sáng đánh răng bằng rượu! Vi khuẩn nào chịu cho thấu!
 
Ờ há......Lại không hút thuốc lá thuốc lào nữa chứ.....^^ (QUÊn mất là thuốc lào là đặc sản VN, không biết TQ có không nhỉ? ) =))
 
Hix, lại có bài bình luận vớ vẩn cuối tập 20. Hồi ở topic HPLN cũ đã có hàng chục bài phàn nàn về việc này rồi, nhưng tới giờ thì "bình loạn viên" vẫn giữ được phong cách xì tin: Râu ông nọ cắm cằm bà kia >_< ... Nhân vật lẫn sự kiện vẫn cứ nhầm lẫn lung tung, thì còn gì là giá trị của lời bình -_-

Với tốc độ diễn tiến hiện nay thì HPLN chắc còn lâu mới kết thúc. Không biết tác giả sẽ làm cách nào tăng tốc đây ?
 
Cắt ngang truyện .VD: mấy chục năm sau.........
Thằng cha nào đọc truyện có 1 lần rùi bày đặt bình luận!Sai tùm lum! GCL lại nói là Chu DU! Bó tay!
 
Có thể blv đọc nhiều về Tam Quốc ngoại truyện quá cho nên có thể là bị ....loạn....=))
 
Chả phải! Do hắn ta ít đọc sách thì có! Sai lầm sơ đẳng!
 
Oops, nếu đọc ít sách thì đã chẳng được người ta mời bình luận, T__T
 
Sách truyện HPLN cơ mà!Tui cá là hắn chỉ đọc 1 lần!
 
tăng tốc độ thì cũng không cắt giai đoạn quan trọng được, nhiều khi cha tác giả còn bồi thêm nhiều tình tiết khác cho "thêm phần hấp dẫn" nên truyện này chắc sánh ngang với Phong Vân =dài .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top