Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng nếu ta suy luận theo cách khác,ta từ xa tới,địch thì đã có chuẩn bị,phải ổn định lực lượng rồi mới đánh,đó là lẽ thường của binh pháp nhưng đó cũng là điểm yếu vì ai cũng nghĩ thế.Nếu địch cho rằng ta thấy chúng chuẩn bị kĩ nên sẽ chờ rồi mới đánh thì ta tấn công ngay,há chẳng bất ngờ sao? 8-}
 
black_cat1 nói:
Nhưng nếu ta suy luận theo cách khác,ta từ xa tới,địch thì đã có chuẩn bị,phải ổn định lực lượng rồi mới đánh,đó là lẽ thường của binh pháp nhưng đó cũng là điểm yếu vì ai cũng nghĩ thế.Nếu địch cho rằng ta thấy chúng chuẩn bị kĩ nên sẽ chờ rồi mới đánh thì ta tấn công ngay,há chẳng bất ngờ sao?
Cái bất ngờ nó cũng phải có thực tế thì nó mới thực hiện được, mèo đen ạ =))
Đấy thì lại trúng vào cái ý : gọi là phòng bị về vật chất mà chưa phòng bị về tinh thần-->khinh địch, nghĩ đối phương chưa chắc tới được, chưa chắc đánh được-->lơ là phòng bị-->cũng như không phòng bị. Nhưng cái đó thì còn tùy vào kỷ luật bên địch, còn tùy vào tướng địch tài năng như thế nào, tính cách của người đó. Còn nếu như địch đã bốn bề thủ vững mà muốn tạo bất ngờ bằng cách đâm đầu vào thì...8-}
=))
 
đã chuẩn bị kỹ thì làm gì có cái gọi là bất ngờ ?

hoặc giả địch làm ta tưởng có thể đưa chúng tới bất ngờ, vậy thì ai bất ngờ ? ta hay địch ?
 
như Trương Phi đấu rượu thua Trương Liêu là giả hay thực ?

đọc tập 23 tui thấy Phi bị chuốc rượu say mèm mà vãn đứng dậy bem quân Lã Bố như điên

nhưng nếu Phi giả say để lừa Bố, thì Bố có mắc mưu ko ?

chắc là ko, bởi cũng trong tập này chính Phi bị Lã Bố đánh cho te tua, lấy mất Từ Châu

không biết chữ Tàu nhưng cứ đoán bừa, sai đừng cười chê hè hè :D
 
張飛 nói:
đã chuẩn bị kỹ thì làm gì có cái gọi là bất ngờ ?
hoặc giả địch làm ta tưởng có thể đưa chúng tới bất ngờ, vậy thì ai bất ngờ ? ta hay địch ?
Chuẩn bị kỹ về vật chất thì chưa chắc đã chuẩn bị kỹ về tinh thần-->anh xây rào trại đấy, nhưng anh lơ là không phòng bị, thì khi địch đến sát mặt, anh có kịp điều phối người đến chốt điểm không? Hay là để cho địch chém cửa phá rào như chỗ không người.
Bất ngờ mà tưởng như không bất ngờ, ấy mới là kế. Vậy nên mới nói, biết người biết ta trăm trận trăm tháng.
 
張飛 nói:
như Trương Phi đấu rượu thua Trương Liêu là giả hay thực ?
đọc tập 23 tui thấy Phi bị chuốc rượu say mèm mà vãn đứng dậy bem quân Lã Bố như điên
nhưng nếu Phi giả say để lừa Bố, thì Bố có mắc mưu ko ?
chắc là ko, bởi cũng trong tập này chính Phi bị Lã Bố đánh cho te tua, lấy mất Từ Châu
không biết chữ Tàu nhưng cứ đoán bừa, sai đừng cười chê hè hè
Như vậy thì sẽ có 2 trường hợp :
_Phi dùng đúng kế nhưng không lượng mình quá mệt vì say, hay là đã bị phục thuốc.
_Phi muốn dằn mặt Lã Bố, nhưng vẫn muốn cho Lã Bố Từ Châu. Vì sao? Vì Lã Bố sẽ là người lãnh đạn của chư hầu khi có người quay mắt về đây.
Vài ba ý kiến tầm thường, đừng chê cười :p
 
Dragon of South nói:
Chuẩn bị kỹ về vật chất thì chưa chắc đã chuẩn bị kỹ về tinh thần-->anh xây rào trại đấy, nhưng anh lơ là không phòng bị, thì khi địch đến sát mặt, anh có kịp điều phối người đến chốt điểm không? Hay là để cho địch chém cửa phá rào như chỗ không người.
Bất ngờ mà tưởng như không bất ngờ, ấy mới là kế. Vậy nên mới nói, biết người biết ta trăm trận trăm tháng.

vậy khi nói "chuẩn bị kỹ", nghĩa là mới chỉ chuẩn bị về vật chất chăng ? xin chỉ giáo ::)
 
Dragon of South nói:
Như vậy thì sẽ có 2 trường hợp :
_Phi dùng đúng kế nhưng không lượng mình quá mệt vì say, hay là đã bị phục thuốc.
_Phi muốn dằn mặt Lã Bố, nhưng vẫn muốn cho Lã Bố Từ Châu. Vì sao? Vì Lã Bố sẽ là người lãnh đạn của chư hầu khi có người quay mắt về đây.

hồi sau sẽ rõ ha ha #>:)

lag ơi là lag ơi
lag ơi là lag ơi
lag ơi là lag ơi
lag ơi là lag ơi
 
Cái này rõ ràng là cha Trần Mưu chế bậy rồi. Từ châu ngon lành dzậy mà đem nhượng cho LuBu còn nếu Từ Châu là đất chết thì ngay từ đâu thằng Trương Phi sao lại ép Lưu Bị lấy, ở lại Bình Nguyên luôn có sướng ko?
 
Từ Châu là đất chết, nhưng chỉ là đất chết của Lã Bố mà thôi

xem ra mạng Bố sắp vong rồi, chắc chỉ lết được đến tập 25, hẹ hẹ
 
Chắc LB sẽ chết rất thê thảm! Kết cục của 1 chiến thần thường là vậy!
 
Họ4 nói:
Chắc LB sẽ chết rất thê thảm!
tốt nhất là bạn nên viết tên rõ ra, nếu o sẽ có ít nhiều mem hiểu nhầm là Lưu Bị đó
 
Hình tượng Lữ Bố qua cách miêu tả của Cheng Mou đã thành một chartater rất thú vị ,người đọc nửa thì muốn thằng này chết nhanh cho rồi ,nửa kia lại tiếc rẻ ,người nói khinh lữ bố là hạng ăn cháo đá bát nhưng một phần nào đó lại khâm phục cái tính dám nghĩ dám làm của Bố
---> Lữ Bố có vẻ là nhân vật thú vị nhất của HPLN giai đoạn này
 
Lonely_moon nói:
Hình tượng Lữ Bố qua cách miêu tả của Cheng Mou đã thành một chartater rất thú vị ,người đọc nửa thì muốn thằng này chết nhanh cho rồi ,nửa kia lại tiếc rẻ ,người nói khinh lữ bố là hạng ăn cháo đá bát nhưng một phần nào đó lại khâm phục cái tính dám nghĩ dám làm của Bố
---> Lữ Bố có vẻ là nhân vật thú vị nhất của HPLN giai đoạn này
trong TQC thì Lữ Bố chỉ xuất hiện trong 2 - 3 hồi, còn HPLN thì mấy chục tập. Có lẽ vì ông ta tạo dựng một nhân vật điển trai, mạnh mẽ lại đầy mưu mô
 
張飛 nói:
vậy khi nói "chuẩn bị kỹ", nghĩa là mới chỉ chuẩn bị về vật chất chăng ? xin chỉ giáo
Ở đây, có lẽ nên đi ngược vấn đề lại để hiểu rõ. Ta đang bàn đến : bất ngờ dù đối phương đã chuẩn bị-->nếu đối phương đã chuẩn bị kỹ mà còn bất ngờ thì chứng tỏ đối phương mới chuẩn bị kỹ vật chất chứ tinh thần thì...8-}
----------------------------------------------------------------
Từ Châu không phải là đất chết. Nhưng khi Lã Bố về đây-->bao con mắt dòm theo-->đất chết =)) !
 
hổng có đâu vì ông tác giả thấy tiếc nhân vật mình dày công sáng tạo nên cho Lữ Bố chết chậm đó thôi, còn mưu mô của Lữ Bố chỉ thể hiện ở mấy tập đầu khi giết Đổng Trác chứ về sau toàn lệ thuộc thằng cha quân sư(không nhớ tên)cả.
 
Monster Hydra nói:
hổng có đâu vì ông tác giả thấy tiếc nhân vật mình dày công sáng tạo nên cho Lữ Bố chết chậm đó thôi, còn mưu mô của Lữ Bố chỉ thể hiện ở mấy tập đầu khi giết Đổng Trác chứ về sau toàn lệ thuộc thằng cha quân sư(không nhớ tên)cả.
quân sư của nó tên là Trần Cung đó, có lẽ cùng họ với tác giả nên dc khuyến khích sống dai
 
Chết chậm cái gì. Vì Hỏa Phụng Liêu Nguyên là truyện tranh, miêu tả sự việc cũng chi tiết hơn TQDN (mặc dù chi tiết kiểu...:devil:)-->dài hơn là đương nhiền rồi :))
Nghe Lã Bố chết cũng thảm. Bị thắt cổ chết, xong xuôi đâu đó thì chặt đầu :-"
 
Dragon of South nói:
Chết chậm cái gì. Vì Hỏa Phụng Liêu Nguyên là truyện tranh, miêu tả sự việc cũng chi tiết hơn TQDN (mặc dù chi tiết kiểu...:devil:)-->dài hơn là đương nhiền rồi :))
Nghe Lã Bố chết cũng thảm. Bị thắt cổ chết, xong xuôi đâu đó thì chặt đầu :-"
cái đó là trong TQC thui, biết đâu trong HPLN thì lại khác ?
 
đó là điều tất nhiên, ngay đến cả Đổng Chác cũng có một cái chết được miêu tả li kì qua đến hai tâp thì đối với Lữ Bố nên có cái chết tương xứng một tí chứ treo cổ rồi chặt đầu nghe hơi thảm hại.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top