Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Nghe nói bộ này mua bản quyền rồi mà, vậy chắc ra được tới lúc bằng nguyên tác (khoảng vol 24). Lúc đó mới là điệp khúc 1 tháng, 2 tháng...
 
quoc383011 nói:
Nghe nói bộ này mua bản quyền rồi mà, vậy chắc ra được tới lúc bằng nguyên tác (khoảng vol 24). Lúc đó mới là điệp khúc 1 tháng, 2 tháng...
nhưng mà ra với tốc độ như vậy, 2 tuần/cuốn thì có bản quyền tới vol 24 mà dịch thì cũng là một vấn đề đấy thui
 
Tác giã vẽ ai cũng có khuôn mặt giống nhau và dáng người giống nhau nên mới chơi trò... vẽ bậy lên mặt mấy nhân vật mới xuất hiện cho dễ phân biệt ấy mà =))
 
21 là tạm dừng rồi,làm gì có vụ vol 24.
 
So sad...:| Đến lúc chapter tiếp theo xuất hiện thì đã chẳng còn nhớ tí gì về truỵên này, nó đã vốn loằng văn ngoằng rồi thì chớ....T__T
 
Sẽ dễ nhớ nếu bác nhuyễn TQDN 0____0
Đã nói là ko trách tác giả vụ nhân vật được mà :))
 
Tui là fan hâm mộ truyện tranh có liên quan đến Tam Quốc nhưng mà quả thật tui không thể nào tiêu hóa được cái truyện này, đọc quá khó hiểu
 
Truyện thể loại này thích hơi khó hiểu 1 chút thấy nó hay, chứ dễ hiểu quá đâm ra chán.
Ngày xuất bản cách xa nhau đúng rồi, vẽ đâu phải là một sớm 1 chiều là ra 1 tập. Thử nghĩ trước đây xuất bản ở VN rồi ngừng, tới giờ xuất bản lại, bao lâu rồi ông tác giả vẫn cứ vẽ, cùng lắm thêm được mấy tập ^^.
 
Đọc truyện này sao thấy thằng nào trong TQC bị chửi thì y như rằng ở vị trí này tài nghệ toàn ngang cỡ quân sư hết á ;))VD điển hình nhất:Lữ Bố+Trương Phi ^_^
 
Đã có câu trả lời đơn giản cho vấn đề đó gói gọn trong 3 chữ :" sĩ khí luận"
Nghe vừa nhảm lại vừa hợp lý ,mình sắp điên với Trần Mưu tiên sinh :))
 
Bác Trần Mưu chắc học 1 khóa "đầu độc ng đọc"=)) =)) ,mấy bác cứ đọc đi rùi khùng lun@-) @-) .
 
Kể ra thì cũng không khùng lắm, :| Câu truyện hơi rắc rối thôi mà...
 
Nghe nói NXB Trẻ đã có tập 23 rồi, tốc độ dịch cũng có vẻ nhanh :), nên chắc không phải chờ lâu đâu.
 
Vấn đề là sớm hay muộn thì truyện cũng sẽ tạm dừng.....:| Nếu có thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm 1,2 tập nữa..Ặc ặc.. T__T
 
Đó là chuyện hiển nhiên rùi
Riết giờ tui nghe NXB nào nói câu " Đã mua bản quyền trọn bộ" là tui biết truyện đó sẽ dừng :))
 
Truyện này là một trong số ít những truyện Trung Quốc được xuất bản ở Nhật đó :))
 
Lonely_moon nói:
Đã có câu trả lời đơn giản cho vấn đề đó gói gọn trong 3 chữ :" sĩ khí luận"
Nghe vừa nhảm lại vừa hợp lý ,mình sắp điên với Trần Mưu tiên sinh
Sĩ khí luận, nhớ thằng cầm chùy bị Hoa Hùng cho 1 đao vong mạng đã nói "Sĩ khí luận...chỉ dùng để...an ủi kẻ ngu tướng dở!!!" =))
 
Đã nói là 1 đao đã vong mạng thì lời của thằng đó cũng là xàm ngôn thôi :D
Lữ Bố là minh chứng sống cho sĩ khí luận :P
 
Ây da , ngày càng thấy nhìu người vô đây hâm mộ Trương Dực Đức , lấy avatar với cả sign óach wá :D
-Tuần này ko có chiện , ngáp như người thiếu thuốc :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top