Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
à, theo truyện Tam Quốc thì ghi Tào Tháo (quân Ngụy) lúc đó có khoảng 83 vạn quân, còn các tài liệu sử thì đa số ghi khoảng 30 vạn, có một ít tài liệu thì ghi 10 vạn ...
 
Sử Tàu có truyền thống phóng đại mà :|. Mấy con số "chục vạn" đấy tin sao đc.

Một đội quân di chuyển đâu chỉ có mỗi lính bộ binh, mà còn cả hệ thống hậu cần nữa. Số phu phen tạp dịch còn nhiều hơn số lính :). Ngay đến bản thân bộ Tam Quốc cũng ko thống nhất, đầu bộ sách toàn "vài vạn", "vài chục vạn", đến gần cuối điều cho mỗi tướng chỉ "vài ngàn", nhiều nhất đến số "vạn" ...

Đánh nhau cũng chả phải lao vào chết sạch, mà thua do vỡ trận là nhiều (cái này suy ra từ sử phương Tây :P ) => chết do đánh nhau ko nhiều lắm đâu.

PS:
ừm mà thật ra thì ngày xưa thì 1 người có 10 đứa con là chuyện nhỏ cho nên dân số đông cũng không phải là ko dễ hiểu.còn về vụ xích bích thì đúng là sách sử ghi là tào tháo có 30 vạn
10 đứa đẻ ra, chết trc khi kịp trưởng thành mất 5 đứa.. :\
 
Không chỉ phóng tác về số quân, tớ nghĩ chuyện một người địch ngàn người cũng là điều ko thế...:D
Những Kiều Phong, Hư trúc võ công đầy người thế mà còn...huống chi là chỉ có mỗi cái thanh đại đao trong tay....;))
 
Một địch ngàn người... cũng tuỳ... ví như 1 thằng cưỡi ngựa chạy như bay, 2 tay vung đao tới tấp, chạy vào đám bộ binh thì đố thằng nào dám tới gần. Không bị ngựa đá cha văng xác thì cũng bị đao chém cho bay người. Mà võ tướng khi xưa toàn là con nhà võ, võ công đầy minh, còn bộ binh, xin lỗi, toàn nông dân cầm vũ khí cả :-"
 
Một địch ngàn người... cũng tuỳ... ví như 1 thằng cưỡi ngựa chạy như bay, 2 tay vung đao tới tấp, chạy vào đám bộ binh thì đố thằng nào dám tới gần. Không bị ngựa đá cha văng xác thì cũng bị đao chém cho bay người. Mà võ tướng khi xưa toàn là con nhà võ, võ công đầy minh, còn bộ binh, xin lỗi, toàn nông dân cầm vũ khí cả :-"
Yes yes , với lại bọn võ tướng đi đánh trận cầm vũ khí như tập tạ ấy ,thấy GY đổi đao tăng thêm 100 cân ko :lol:
-Mà theo sử thì Tào Báo chết về tay thằng nào nhỉ ? Thằng nào giết Tào Báo thằng đó là người cứu Hỏa chăng , thấy lúc nói chuyện với Hỏa có cái đầu heo nằm dưới chân mà .:D
 
Theo sử thì Tào Báo chạy theo Trương Phi bị Phi ném thương--->chết tốt :-"
100 cân hồi đó không phải 100 cân bây giờ đâu ;))
 
Chỉ là phóng đại thôi chứ sao có người khiêng nổi 100 cân
 
Đọc tập này thấy phục Trương Phi quá,nhưng tội cho Hỏa làm tên mù từ đầu đến cuối:((
 
Ai bảo là ko có ai khiêng nổi 100 cân? :|
100 cân ngày xưa khác mà...Xem phim đó, thằng nào vào quán rượu cũng gọi một lúc 5, 6 cân rượu...:D Nếu cân tính như hiện nay...thì chết à? :))
 
1 cân TQ = nửa cân ta ngày nay = 0,5kg
=> 1 thằng ăn 2,3 cân thịt,cũng bthường thôi,= con gà chứ mấy =))
 
nói dzậy cây đao của Vân Trường nặng đến 41kg cơ à! Kinh quá! bữa em đi học quân sự cầm cây AK47 có 4kg mà thấy nặng ì rồi! hèn chi có thể chém đứt đôi người!
 
Một đặc điểm khá thú vị là hầu hết các nhân vật đều chỉ có độc vài bộ quần áo để mặc :))
 
quần áo ngày xưa kiểu cách nó khác mà bro !!!
em nghĩ 41 cân thì cũng cầm được đấy .. nó xách cổ thằng lính wang như vịt í mà ... 6-70 cân chả hít ... nó ko như thế sao mà nổi tiếng thế được, có đến hàng nghìn thằng tướng í chứ ...
đao của Vân Trường tên ji vậy các bro ? Thanh Long uyển nguyệt đao ????
 
Hình như chỉ đơn giản là Thanh Long Đao thôi...::) Nhưng mà đặt tên cho vũ khí làm qué gì nhẩy? ;)) Để lúc xung trận còn giới thiệu à?

CHẳng hỏi tên mà lại hỏi "Thằng kia, vũ khí của mi tên giề???" =))
 
"Quan Vũ đứng sừng sững, tay cầm thanh dao to tổ bố" và "Quan Vũ đứng sừng sững, Thanh Long Đao trong tay" ==> cái nào nghe oách hơn? ;))
 
Mí lị,khi nói với kẻ địch:Hôm nay ngươi sẽ chết dưới cây Thanh Long đao của ta hay dưới thanh đao to tổ bố của ta ;))
 
QV mạnh quá chừng, kiểu này sao mong đến lúc nó hạ NL+VX và chém 5 tướng quá:|
 
Quan Vũ mạnh đến mức được tôn là võ thần nên mấy khúc ông này đánh đấm mình chẳng buồn coi :)) ,tuy nhiên theo QV thì Trương Phi lại mạnh hơn QV (khiếm tốn chăng???) ,hình như chủ đề này đã từng được bàn ở HVD
Trong HPLN thì Trương Phi mạnh hơn cái chắc :'>
 
Trong tam quốc chỉ có 1 người duy nhất được tôn là chiến thần: Lữ Bố, người ta chỉ khen Quan Vũ là Trung, Hiếu, Lễ, Tín, Nghĩa đủ cả 5 mà thôi
 
Nói về QV,đúng là con người tôi thích nhất trong toàn bộ TQC,ở bất cứ thời kì nào,nhưng đọc cái này hơi chút thất vọng vì vẽ QV trông gầy gò,râu ngắn,làm mất cái dáng vẻ của 1 vị tướng "Vạn người khó địch"(Trích bên cậu bé rồng ^_^),mong sau này nét vẽ nó cứng hơn thì cho to ngang ra 1 chút ^_^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top