Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói đúng ra thì bộ truyện này đề cập cực kì hời hợt về các tướng trong TQ,chỉ đặc biệt chú trọng TMY,LNH và Bát kì thôi ^_^
 
mình thấy nó cũng hay đóa chứ ,nhất là cảnh QV đánh nhau đao 100 cân là bao nhiu kg nhỉ mà địch sợ vậy
 
Lại hỏi lại,yêu cầu lật mấy trang trc qua coi đi ^_^
 
Mà thời Tam Quốc vũ khí làm bằng nhôm hả? Quang Vũ vừa thay đao mới, chỉ chặt thằng Tuân Chính 1 phát thôi là mẻ nguyên miếng bự rồi!
 
Ông này kỳ lạ.....Đao mà bằng nhôm thì đã chẳng thế mẻ...bởi vì nó chưa kịp mẻ đã cong xừ nó rồi...:))
 
Mà thời Tam Quốc vũ khí làm bằng nhôm hả? Quang Vũ vừa thay đao mới, chỉ chặt thằng Tuân Chính 1 phát thôi là mẻ nguyên miếng bự rồi!
Đao của GY mẻ là tại vì lúc chém xuống , thằng Chính nó đã kịp nhìn ra và đưa đao của nó lên đỡ , metal chạm nhau làm gì mà ko mẻ :devil: .
-Cây đao mẻ của GY chắc chưa kinh dị = cảnh Hà Hậu Đôn lấy tâm xỉa răng moi con mắt ra ăn , ko biết ChanMou vẽ cảnh này ra sao nhỉ ;;)
 
Đao của GY mẻ là tại vì lúc chém xuống , thằng Chính nó đã kịp nhìn ra và đưa đao của nó lên đỡ , metal chạm nhau làm gì mà ko mẻ :devil: .
-Cây đao mẻ của GY chắc chưa kinh dị = cảnh Hà Hậu Đôn lấy tâm xỉa răng moi con mắt ra ăn , ko biết ChanMou vẽ cảnh này ra sao nhỉ ;;)

Ông định chửi tui hả? :D.....Cảnh của Hạ Hầu Đôn sao sợ bằng cảnh Hoa Đà róc thịt của GY đến tận xương...trắng hếu...T__T, máu chảy thịt rơi...
 
Chậc,vẽ thì cứ vẽ thôi,xem mấy cái truyện # còn ghê hơn nhiều ;))
 
Chậc,vẽ thì cứ vẽ thôi,xem mấy cái truyện # còn ghê hơn nhiều
Truyện gì :|
---------------
Gì thì gì chứ tui biết 1 chuyện : Hỏa bị bệnh lao :D , lao phổi . Chuyện này đã đc ChanMou giới thiệu ở tập mà Lưu Bị đoán tên Hỏa là TV ấy :D
 
Lao phổi thì không sống được đến 70 tuổi đâu.
 
Thì có thể Hoa Đà chữa Lao Phổi cho LNH khỏi mà...:D
 
Hoa Đà chỉ biết phẫu thuật thôi chứ ko bít chữa những bịnh này đâu (Mà thời đó chữa đc bệnh lao thì tui bái làm sư phụ!)
 
Mẹc, trong TQC thì lúc kết nghĩa vườn đào xong Quan Vũ đi rèn đc 1 thanh Long Đao , bi h đọc HPLN toàn thấy dùng dao chặt thịt , chém đc vài phát đã mẻ , chậc chậc , thất vọng quá
 
Mẹc, trong TQC thì lúc kết nghĩa vườn đào xong Quan Vũ đi rèn đc 1 thanh Long Đao , bi h đọc HPLN toàn thấy dùng dao chặt thịt , chém đc vài phát đã mẻ , chậc chậc , thất vọng quá

CÓ gì đáng thất vọng đâu...:| THứ nhất là mặc dù lấy tên là THanh Long Đao, kêu như vậy nhưng chỉ là hàng...Trung Quốc, chất lượng không cao...hơn nữa lại do chính tay GY rèn ra. Vì GY không phải là một thợ rèn chính hiệu, tất nhiên là tay nghề không giỏi ròi...:))
 
Rồi rồi ,các pa lại lôi cái TQ ngoại truyện theo kỉu Quan Vũ rèn đao có con rồng bay lên trời hay Trương Phi vào núi bắt xà tinh được Thạch xà mâu đây :)) ,con xin các bố =))
 
Mẹc, trong TQC thì lúc kết nghĩa vườn đào xong Quan Vũ đi rèn đc 1 thanh Long Đao , bi h đọc HPLN toàn thấy dùng dao chặt thịt , chém đc vài phát đã mẻ , chậc chậc , thất vọng quá
hehe. Quan Vũ chưa dùng hàng xịn, thử dùng mấy mẻ hàng lởm ra để dọa quân Viên Thuật ấy mà ;))
 
Quan Vũ trong HPLN để quả râu ngắn trông chán quá, chả mang dáng dấp của Quan Vân Trường tí nào
 
Quan Vũ trong HPLN để quả râu ngắn trông chán quá, chả mang dáng dấp của Quan Vân Trường tí nào
Từ từ rồi thì mới dài lên chứ. Nói chung để thế là đủ độ dài rồi, thiếu độ rậm thôi :-"
 
Rồi rồi ,các pa lại lôi cái TQ ngoại truyện theo kỉu Quan Vũ rèn đao có con rồng bay lên trời hay Trương Phi vào núi bắt xà tinh được Thạch xà mâu đây :)) ,con xin các bố =))

đâu có , đay là truyên TQC xịn , hehe , kết nghĩa xong 3 anh em lấy tiền của Trương Phi ( Chú Trương chắc đau lắm ) đi rèn 3 thứ vũ khí , xem trong HPLN thấy QV cầm toàn đao mẻ .
Riêng về bộ râu thì miễn bàn , QV đc vua tặng biệt danh Mỹ Nhiêm Công ( Ông râu đẹp ) râu dài tới rốn , theo nét vẽ trong truyện HPLN thì chắc rốn của QV ở chỗ yết hầu , hoho.
 
THì đã bảo là phải từ từ thì râu nó mới dài chứ.Nhất định phải lúc nào muốn râu dài là dài ngay à? Có mà dùng thuốc mọc tóc...:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top