- 20/7/05
- 1,365
- 479
Đoạn đó đúng là vậy mà, ba Trương Liêu cố tình chạy ra giả móc lốp nhưng thật ra là cứu Quan Vũ, QV còn bít ý nhưng giả bộ đứng lại chửi TL vài câu, nhưng thật ra là để chạy cho TL cái tội tư thông với địch, ai dè TL vẫn bị Lữ Bố cho 1 wả vào mồm
Sao xem tranh (ko hiểu tiếng Tàu) thì thấy anh Vũ chuẩn bị cho anh Bố 1 quả knock-out nhỉ

Tôi nghĩ chắc là Trương Liêu ko muốn anh Bố hoặc anh Vũ bị thương vì choảng nhau nên lao vào thế thôi. Thực tiễn trong đoạn solo giữa Vũ với Bố có thấy Bố trên phân tí nào đâu.
Quan Vũ thì thấy chả được cái vị gì ngoài cái trung nghĩa, tự kiêu vô đối. Trong TQDN hình như QV mạnh hơn TP.
TQDN thì Vũ tự nhận mình kém Phi .Nhớ đoạn Vũ chém xong Nhan Lương mang đầu lại cho Tào Tháo được Tháo khen ngợi ví = thần thì anh Vũ nhà ta đã nói lại rằng :"Tôi thấm vào đâu.Em tôi là Trương Dực Đức còn có thể ở trong đám quân trăm vạn lấy đầu thượng tướng dễ như lấy đồ trong túi."
Trần Miu cũng có cảm tình với 3 ae Lưu Wan Trương quá, cho Phi đánh ngang tay với Lu Bu, chiến thần vô địch, lại còn cho Phi chơi gác Lu Bu mấy wả.
Thật ra thì kể cả ở TQDN, Trương Phi chưa bao giờ đánh thua Lữ Bố cả. Trận ở Hổ Lao Quan, Phi đang đánh với Bố ngang tay thì anh Vũ ngứa chân ngứa tay nhảy vào chứ ko phải vì Phi thua mà Vũ nhảy vào. Các trận khác thì Phi cũng đánh bất phân thắng bại với Bố.




) anh Bố còn xung hơn,tay ko đấm bốc gần chết mấy anh bên Tào.
