HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
mã siêu đánh cho tào tháo chạy tóe khói, chắc j trần mưu đã cho nó làm thằng ngu :-", hay kì bát đứng sau lưng nó cũng nên ấy.:D
 
Tôn Kiên tóc đen mà ta :|, Tôn Sách chắc đi nhuộm :|, chỉ có điều ko thấy mắt xanh

Con em gái Tôn Sách cũng tóc vàng, dân Đông Ngô lắm dân lai quá =))
 
Tôn Cùn trong TQDN gà lắm mà, có làm được việc gì đâu, ăn theo cha anh mà có cơ đồ, lại nhờ các tướng mà giữ. Lúc còn Chu Du thì việc gì cũng nhờ, sau này có Lỗ Túc, Lã Mông, Lục Tốn,..

Nghĩ lại thấy có một chi tiết rất nhỏ có thể thay đổi lịch sử được chăng? :D
Đó là Triệu Vân mà không quay lại cứu thằng Lưu con, hoặc giả trong lúc đánh nhau loạn lạc ném mịe nó đi thì sau này Lưu dệt chiếu không có nối dõi, đành phó thác cả cho Khủng Minh.

Như vậy có thể thay đổi cục diện được ko? ::), Khủng Minh làm quân sư, quen ở vị trí số 2 nhưng nếu cho lên làm sếp chắc cũng ko đến nỗi. Với tài làm ruộng, đúc vũ khí, có khi TQ thêm được vài chục năm cho chúng ta giải trí :hug:
 
Tôn Cùn trong TQDN gà lắm mà, có làm được việc gì đâu, ăn theo cha anh mà có cơ đồ, lại nhờ các tướng mà giữ. Lúc còn Chu Du thì việc gì cũng nhờ, sau này có Lỗ Túc, Lã Mông, Lục Tốn,..

Nghĩ lại thấy có một chi tiết rất nhỏ có thể thay đổi lịch sử được chăng? :D
Đó là Triệu Vân mà không quay lại cứu thằng Lưu con, hoặc giả trong lúc đánh nhau loạn lạc ném mịe nó đi thì sau này Lưu dệt chiếu không có nối dõi, đành phó thác cả cho Khủng Minh.

Như vậy có thể thay đổi cục diện được ko? ::), Khủng Minh làm quân sư, quen ở vị trí số 2 nhưng nếu cho lên làm sếp chắc cũng ko đến nỗi. Với tài làm ruộng, đúc vũ khí, có khi TQ thêm được vài chục năm cho chúng ta giải trí :hug:

:| Tài làm tướng là 1 chuyện, làm vua là 1 chuyện khác, như cái câu gì Hàn Tín nói với Cao Tổ nhỉ, nhớ xem trong phim, đại khái bảo là "thần có tài cầm quân trăm vạn, bệ hạ tuy ko thể nắm trăm vạn hùng binh nhưng có tài đứng đầu tướng lĩnh", thời ấy đâu phải cứ tướng tài là có thể thay thế làm vua trước. Vả lại Bị lúc ấy có mỗi em Đẩu, nếu giả sử em ấy chết thì Bị lấy ai nối dõi, có khi nhờ em ấy sống nên Bị mới tinh thần thoải mái mà cho ra được vài em nữa, chứ em ấy thăng 1 phát Bị bùn wá cố sức ko ra em nào thì chắc Tam Quốc ngắn lại vài chục năm :D. Vài ý nhỏ vậy thôi, ko mún tranh luận gì cả, chứ tranh luận về giả sử thế này thế kia thì nói vài nghìn năm nữa cũng ko xong đâu.
 
Lưu Dệt Dép có fải bị bất lực đâu,A Đẩu mà hưu trí sớm thì anh ý lại cho ra thằng khác mấy hồi,làm sếp thiếu gì bồ nhí :-j
 
Lưu Dệt Dép có fải bị bất lực đâu,A Đẩu mà hưu trí sớm thì anh ý lại cho ra thằng khác mấy hồi,làm sếp thiếu gì bồ nhí :-j

Thíu chứ đâu có dư, ổng có 2 bà Cam, Mi mà đẻ ra có mỗi 1 em đó thôi, sau này Tôn phu nhân tuyệt sắc mà còn chẳng ra đứa nào cơ mà :D
 
Kết anh LuBu từ lúc chơi TS đến giờ cơ :x
 
Kết anh LuBu từ lúc chơi TS đến giờ cơ
Đáng tiếc trong này cũng như ngoài kia đều phải die sớm.
 
Thíu chứ đâu có dư, ổng có 2 bà Cam, Mi mà đẻ ra có mỗi 1 em đó thôi, sau này Tôn phu nhân tuyệt sắc mà còn chẳng ra đứa nào cơ mà :D
Đọc lại đoạn Lưu Bị về chầu trời đi bồ ơi :'> Vẫn nảy ra thêm 2 thằng cu đó :-"

Tôn Quyền trong TQDN gà là do ít đất diễn thôi. Chứ quy định nào vua phải làm hết việc từ trong ra ngoài vậy :D ?!
 
mã siêu đánh cho tào tháo chạy tóe khói, chắc j trần mưu đã cho nó làm thằng ngu , hay kì bát đứng sau lưng nó cũng nên ấy
Mã Siêu mà ngu thì thật là ....
Hêhê, các bác phải đánh giá lại về vấn đề này 1 tí rồi hẵng nhận xét nhé, ngu và hữu dũng vô mưu nó ko giống nhau đâu :'>.
Mạnh Khởi đập Tào Công trận đầu ở Đồng Quan chỉ thể hiện cái dũng là phần lớn chứ đâu thể hiện cái "tài" cái "khôn", sau lại mất nước, gia đình thì đi bán muối hết, Khởi đến chết thù vẫn ko trả dc, thương thay thương thay.
 
Nghe đâu Tháo cố tình chi trì để chờ quân phương Bắc (Hung Nô) tới giúp Mã Siêu, rồi đập luôn thể! Vừa đánh tan quân Tây Lương lại yên biên cương phương Bắc! :-"

Ao thu lạnh lẽo nc trong veo
Một cái hồ câu bé tẻo teo
Đào nhân thong thả buông cần trúc
Không hẹn mà gặp tại chốn này!
=))
 
mã siêu đc cái trâu bò, ko có mưu lược j` cả
trận đó mã siêu mà khôn là thằng tháo ko đc lên ngôi ngụy vương mà ngồi đâu ná
 
Thíu chứ đâu có dư, ổng có 2 bà Cam, Mi mà đẻ ra có mỗi 1 em đó thôi, sau này Tôn phu nhân tuyệt sắc mà còn chẳng ra đứa nào cơ mà :D

Lưu Bị có tất cả là 3 người con trai: Lưu Thiện, Lưu Vĩnh, Lưu Lý, lúc sắp chết LB đã bắt Lưu Vĩnh, Lưu Lý lạy GCL làm tể phụ.
 
Lưu Bị có tất cả là 3 người con trai: Lưu Thiện, Lưu Vĩnh, Lưu Lý, lúc sắp chết LB đã bắt Lưu Vĩnh, Lưu Lý lạy GCL làm tể phụ.

Đọc lại đoạn Lưu Bị về chầu trời đi bồ ơi :'> Vẫn nảy ra thêm 2 thằng cu đó :-"

Tôn Quyền trong TQDN gà là do ít đất diễn thôi. Chứ quy định nào vua phải làm hết việc từ trong ra ngoài vậy :D ?!

Đọc lại đoạn Đương Dương Triệu Tử Long cứu chúa đi, lúc ấy Lưu Bị có mỗi A Đẩu đấy :| ai bít được nếu A Đẩu chết thì Bị có sức và tinh thần cho ra 2 đứa nữa hông, chứ gì đâu thấy lấy CAM MI rồi Tôn phu nhân mà ra mỗi bé Đẩu đó thôi, 2 đứa kia chắc sau này vào Thành Đô nệm êm ấm rồi mới có tinh thần sức khỏe cho ra đấy chứ :D
 
Nghĩ lại thấy có một chi tiết rất nhỏ có thể thay đổi lịch sử được chăng? :D
Đó là Triệu Vân mà không quay lại cứu thằng Lưu con, hoặc giả trong lúc đánh nhau loạn lạc ném mịe nó đi thì sau này Lưu dệt chiếu không có nối dõi, đành phó thác cả cho Khủng Minh.

Như vậy có thể thay đổi cục diện được ko? ::), Khủng Minh làm quân sư, quen ở vị trí số 2 nhưng nếu cho lên làm sếp chắc cũng ko đến nỗi. Với tài làm ruộng, đúc vũ khí, có khi TQ thêm được vài chục năm cho chúng ta giải trí :hug:

Không có thằng A Đẩu thì vẫn cứ tòi ra thằng B Đẩu, C Đẩu vv.... tránh thế nào được :D Không hiểu sao anh Lưu dệt chiếu cũng không đến nỗi ngu dốt cực kì mà đẻ ra thằng con down đơ thế nhỉ? Hoặc là do đếch biết dạy con (bố ngu), hoặc là do gen di truyền. ;;)
 
HPLN có lẽ sắp đến trận Quan Độ rồi ::), kỳ này Viên Phương cùi bắp 1 mình chống tam đại ma thần Tuân Úc, Giả Hủ, Qúach Gia không biết kết quả ra sao đây =))
 
HPLN có lẽ sắp đến trận Quan Độ rồi ::), kỳ này Viên Phương cùi bắp 1 mình chống tam đại ma thần Tuân Úc, Giả Hủ, Qúach Gia không biết kết quả ra sao đây =))

Dù gì người ta cũng lại đại sư ka đó nhoa :>
 
Dù gì người ta cũng lại đại sư ka đó nhoa :>
đại sư ca gì mà cái mặt non choẹt,vào trước đâu có nghĩa là tuổi tác hơn :-?
đúng ra đại ca xét về độ già dặn trên nét mặt fải là anh Thống,nhị ca anh Hủ.tam ca Khủng Long (xét trên lông mày =))),tứ mới Viên Phương (chưa thấy mặt anh 8 nên ko tính)
 
Quan Độ chắc kì này bác Mưu cho anh Phương với anh Gia đấu tay đôi thôi,chứ 3 thằng hợp lại thì thằng Phương có mà ăn cám:)),với lại Quách Gia đã nói "Quan Độ ngày sau hãy xem ta dùng 1 hạ trăm" còn gì:x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top