HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Quan Độ chắc kì này bác Mưu cho anh Phương với anh Gia đấu tay đôi thôi,chứ 3 thằng hợp lại thì thằng Phương có mà ăn cám:)),với lại Quách Gia đã nói "Quan Độ ngày sau hãy xem ta dùng 1 hạ trăm" còn gì:x

Cái này cũng có thấy nhưng sao Quách Gia Gia lại bít trước Quan Độ nhỉ :-s, ko lẽ nó cũng đọc TQDN của LA QUÁN TRUNG à :>

đại sư ca gì mà cái mặt non choẹt,vào trước đâu có nghĩa là tuổi tác hơn :-?
đúng ra đại ca xét về độ già dặn trên nét mặt fải là anh Thống,nhị ca anh Hủ.tam ca Khủng Long (xét trên lông mày =))),tứ mới Viên Phương (chưa thấy mặt anh 8 nên ko tính)

Đại sư ca là đại sư ca, lớn nhỏ gì cũng gọi là đại sư ca thôi, ko có lằng nhằng à nha, thời ấy đâu phải thời nay mà ra đường huynh đệ gì cũng mày tao :D
 
Hêhê, các bác phải đánh giá lại về vấn đề này 1 tí rồi hẵng nhận xét nhé, ngu và hữu dũng vô mưu nó ko giống nhau đâu :'>.
Mạnh Khởi đập Tào Công trận đầu ở Đồng Quan chỉ thể hiện cái dũng là phần lớn chứ đâu thể hiện cái "tài" cái "khôn", sau lại mất nước, gia đình thì đi bán muối hết, Khởi đến chết thù vẫn ko trả dc, thương thay thương thay.

Đấy là tam quốc dn. Đang HPLN cơ mà, quên mấy tập đầu Trương Liêu nó luận rồi ah. Tướng trên chiến trường, cái chính là dũng nâng cao sĩ khí, nhưng sau đó là phải có tài dùng binh. Anh lubu đâu có ngu, vẫn bị Tào giết đấy thôi.
 
Nghe đâu Tháo cố tình chi trì để chờ quân phương Bắc (Hung Nô) tới giúp Mã Siêu, rồi đập luôn thể! Vừa đánh tan quân Tây Lương lại yên biên cương phương Bắc! :-"

Ao thu lạnh lẽo nc trong veo
Một cái hồ câu bé tẻo teo
Đào nhân thong thả buông cần trúc
Không hẹn mà gặp tại chốn này!
=))

Hay, thơ hay, hay cho câu "Đào Nhân ko hẹn mà gặp" ;;).
Thong thả buông cần trúc nào :'>.
Đấy là tam quốc dn. Đang HPLN cơ mà, quên mấy tập đầu Trương Liêu nó luận rồi ah. Tướng trên chiến trường, cái chính là dũng nâng cao sĩ khí, nhưng sau đó là phải có tài dùng binh. Anh lubu đâu có ngu, vẫn bị Tào giết đấy thôi.
Ở đây(ở cái HPLN luôn này) ko nên gán chữ "ngu" cho các tướng chứ. Phải nói là họ có tính toán nhưng ko tính bằng các mưu sĩ chuyên về dàn binh dùng kế được. Bố dùng binh rất hay, lại có Công Đài vẽ đường nhưng vẫn bại, tại sao thế? Tào giết dc Bố vì tài Tào cao hơn tài Bố vài bậc ? canhden trả lời giùm mình 2 câu nay rồi ta củng bàn luận tiếp nhé :))
 
Thằng nào ngu si tứ chi phát triển trong TQDN đều thành mưu kế thâm sâu khó lường hết :))
Được mỗi anh Mã Siêu cả trong TQDN lẫn HPLN đều ngu như ... ngựa =))
Cả truyện có mỗi anh Siêu được bác Mưu cho ngu si
Đoạn nó cùng với ông bố ngồi ăn mỳ đòi giết Giả Hủ buồn cười mãi
Ông bố Mã Đằng ra trận toàn thấy ăn mỳ =))
 
ố dùng binh rất hay, lại có Công Đài vẽ đường nhưng vẫn bại, tại sao thế? Tào giết dc Bố vì tài Tào cao hơn tài Bố vài bậc ? canhden trả lời giùm mình 2 câu nay rồi ta củng bàn luận tiếp nhé
Ko hẳn đâu bạn ạ. Người xưa nói thiên thời địa lợi nhân hòa, nó luôn đúng trong mọi trường hợp.
Tại sao Lưu dệt chiếu lại được đánh giá cao hơn Tôn Cùn, Tào Táo, đó là bởi y tay trắng lập nghiệp.
Tào A Man dù sao cũng là 1 viên chức có tiền, có danh tiếng từ trước, nhà cũng có của. Tôn Cùn thì thừa hưởng của cha anh quá nhiều, nguyên 1 cơ nghiệp, lại sẵn có địa lợi là con sông Trường Giang.
Lưu dệt chiếu đi lên từ áo vải, ngay cả cái danh hoàng thúc cũng chỉ là về sau mua được (hình như Trương Phi với Vân Tràng là lái buôn gì đó, thêm 1 tay buôn vô danh giúp cho vũ khí, tiền bạc lúc vừa tan hội vườn đào). Lưu ko tiền, ko danh, đi đâu cũng bị đám chức sắc coi rẻ. Nhưng sau này, đã sánh ngang được Tào, Tôn; như vậy cũng thấy tài mua lòng người của họ Lưu đến mức nào.

Lữ Bố cũng vậy, nhưng ko may mắn như Lưu, cũng từ tay trắng mà lên, lại mang tiếng là phản nghịch. Vô địch chiến thần Lữ Bố là ánh hào quang nhưng cũng mang đến nhiều bất lợi. Tuy có khá nhiều danh tướng giúp đỡ như Trương Liêu, Cao Thuận, có Trần Cung. Nhưng bản thân Lữ Bố quá mạnh, quá dũng mãnh nên ko chú tâm vào việc mua chuộc lòng người, cũng ko có được cái nhẫn như của Lưu Bị, do đó dẫn đến thất bại.

Không phải là Tháo tài hơn Bố nhưng sự thực là Lữ Bố đã thua cuộc.
 
Òh, ý của bạn củng là 1 ý hay gần giống với kiến giải của T_A về việc Bố bại trong HPLN, nhưng hơi hiểu lầm T_A 1 chút nên mới bảo là "ko hẳn đâu", là thế này :)).
Bố bại là vì Bố nghĩ mình có tài dùng binh giỏi lại thêm cái dũng mãnh bậc nhất nên dẫn tới việc xem thường các tướng, ko nghe lời Trần Cung, đó là 1 lẽ. Tào Công đả bại dc Bố vì hiểu Bố biết Bố, đấu với dũng tướng như Bố chỉ có dùng mẹo mà thắng chứ ko nên dùng nhiều sức. Rõ là về đánh trận dùng binh Bố còn kém Tào công chục bậc đấy nhé :'>.
 
Òh, ý của bạn củng là 1 ý hay gần giống với kiến giải của T_A về việc Bố bại trong HPLN, nhưng hơi hiểu lầm T_A 1 chút nên mới bảo là "ko hẳn đâu", là thế này :)).
Bố bại là vì Bố nghĩ mình có tài dùng binh giỏi lại thêm cái dũng mãnh bậc nhất nên dẫn tới việc xem thường các tướng, ko nghe lời Trần Cung, đó là 1 lẽ. Tào Công đả bại dc Bố vì hiểu Bố biết Bố, đấu với dũng tướng như Bố chỉ có dùng mẹo mà thắng chứ ko nên dùng nhiều sức. Rõ là về đánh trận dùng binh Bố còn kém Tào công chục bậc đấy nhé :'>.

Bác này hiểu tiếng Trung xem trước hết rồi hay sao mà tận tường thế này :whew:
 
Đâu có biết tiếng Trung, chỉ là múa rìu, múa cần câu thôi mà :)).
Bố ko kiêu thì Bố ko bại đâu, Bố hợp sức với Bị thì Bố ko thảm đâu ;;)
 
Cái này cũng có thấy nhưng sao Quách Gia Gia lại bít trước Quan Độ nhỉ :-s, ko lẽ nó cũng đọc TQDN của LA QUÁN TRUNG à :>

Cái vụ này anh Gia và anh Ý tính trước kinh vãi lúa :o. Đang đánh trận Bộc Dương đã tính sang Quan Độ và Ô Hoàn .
Trong khi Trần Cung lúc đấy mới chỉ tính tới 376 điều, thì anh Ý và anh Gia đã tính tới điều 5xx (đánh Ô Hoàn), ngồi đọc một thôi một hồi đủ để câu giờ cho đám Khăn vàng Nhữ Nam tới móc lốp Trần Cung :D.
Có điều hình như việc Tào Tháo hùng cứ phương Bắc đã được Trần Cung nghĩ tới rồi thì phải. Lúc mới "tiếp quản đau thương" từ Lưu dệt chiếu, Lữ ca ca đã tâm sự với Trần Cung rằng "Đúng như ông nghĩ, một quốc gia Phương Bắc sắp hình thành" :-/
 
Cái này cũng có thấy nhưng sao Quách Gia Gia lại bít trước Quan Độ nhỉ , ko lẽ nó cũng đọc TQDN của LA QUÁN TRUNG à
Đó là do a Quách tính trước được rằng tình hình trung nguyên thế này thì thế nào anh Thiệu cũng sẽ blah blah...thế là tính ra được trận Quan Độ8-},toàn quân sư pro mà=))
 
Có gì mà không tính đc! :'> Tháo đóng quân ở Hứa Xương, Thiệu tụ quân ở Kí Châu, ngăn cách bằng sông Hoàng Hà, Tháo binh ít, lương thiếu, Thiệu binh nhiều, lương đủ, ai công ai thủ đã rõ ràng! Dĩ nhiên là chiến trường quyết chiến phải ở Quan Độ rồi!
Có tính, thì phải tính tới chuyện Gia Cát kiết lị ngồi xểnh mà tính ra chuyện 3 nc kia! :))
 
GCL dù chỉ ngồi ở nhà nhưng lại nghe ngóng tin tức khắp thiên hạ, từ những gì thu thập được thì GCL đã thấy sự hình thành của 2 nước Ngụy, Ngô, mà muốn phục hưng nhà Hán thì cần phải có 2 mảnh đất chiến lược là Kinh Châu và Thục Trung để giữ thế cân bằng, sau đó tiến lên diêt 2 nước kia để thống nhất, đó là kế sách tam phân thiên hạ.
 
Ông nói cứ như chuyện nhà bố mẹ con ăn cơm có 7 miếng thịt, bố mẹ mỗi người 2 miếng con 3 miếng ấy! :D
Không đánh đc trận Xích Bích thì chỉ có một nc thôi! :)) Quách Gia tính đc trận Quan Độ, lại tính đc 10 điều lợi thế của Tháo, đó đều là xác thực!
Lượng bốc phét về tam phân, trong khi Quyền mới tầm tuổi U21, Lượng hiểu thế quái nào đc về Quyền, thời cổ đại, ngăn sông cách núi, nghe ngóng cũng hạn chế chứ! Liệu chắc gì Ngô có giữ đc ? ;))
 
Lượng ngồi 1 chỗ mà biết tin ở nhiều nơi thì có gì lạ :))

Đừng quên Lượng là chỗ quen biết với Thủy Kính, mà Thủy Kinh thì giao du với nhiều nhân sĩ nên việc nắm bắt tin tức rộng cũng là có thể ::)

Về tam phân, thì đến tên giặc sông nước kia còn mở mồm ra nói được cơ mà :))
 
Đâu có biết tiếng Trung, chỉ là múa rìu, múa cần câu thôi mà :)).
Bố ko kiêu thì Bố ko bại đâu, Bố hợp sức với Bị thì Bố ko thảm đâu ;;)

Hehe, cái này theo tớ cũng chưa hẳn, vì HPLN mà, Trần lão đại suy nghĩ cao thâm lắm, chưa chắc vì Bố tự cao đâu, thực tế theo mấy tập ở vn có gì mà Bố ko nghe Trần Cung đâu, chắc cũng chỉ là núi cao có núi cao hơn thôi.

Còn về tính xa, có ai còn nhớ tập Lượng đoán trúng 16 trận ko, ngồi ở nhà mà bít ở tận nơi xa xôi tít tắp sẽ có mưa lớn khiến quân A phải lui binh nữa chứ, thật là hãi hùng :> Chắc xem dự báo thời tiết VTV nhỉ :'>
 
chủ trương của anh lượng là hòa đông ngô chiến bắc ngụy
mún có cơ sở để chiếm thiên hạ thì phải chiếm ích, kinh làm căn cứ
rùi từ đó feat với đông ngô diệt bắc ngụy trước
đợi khi nào mạnh mới trở mặt múc đông ngô
tiếc thay, trời ko theo í người =((=((=((
 
K phải trời k theo, mà là Đông Ngô k tệ như Lượng nghĩ! =))
 
K phải trời k theo, mà là Đông Ngô k tệ như Lượng nghĩ!
Trời không theo ý người chứ còn gì nữa. Lượng 1 tuần trước khi chết đã làm lễ xin được sống tiếp vài năm, rốt cuộc có được đâu. Nếu được sống tiếp sẽ còn có bắc phạt chục lần chứ đâu phải 8 lần ;))
PS : Chết rồi vẫn làm TMY sợ tái mặt .
 
nếu như con của lưu bị ko là 1 thằng nhu nhựoc thì công cuộc của lượng đâu có đổ sông đổ biển như thế
 
nếu như con của lưu bị ko là 1 thằng nhu nhựoc thì công cuộc của lượng đâu có đổ sông đổ biển như thế

cái này đúng với câu: "cha ăn mặn con khát nước", may mà có cái bóng của ông già to quá chứ nếu không thuộc hạ bỏ đi hết rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top