HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
tội anh Phương, cả đời chìm trong lãng quên, dù là kỳ nhân nhưng ko còn 1 dấu tích nào ghi nhận lại trong lịch sử, tớ nghĩ anh Phương thua thảm quá nên anh Úc với anh Hủ mới đề nghị anh Tào đừng ghi chép lại tên tuổi của anh P đỡ làm mất mặt bát kì hehe

Thế thì Miêu ca bới được bằng niềm tin à 8-}
 
Đừng chê vội, bác Mou hay có bài "chịu nhục 3 năm, vinh danh 1 giờ" lắm. A Phương nhà ta chắc giờ nằm vùng, nhường vinh danh cho mấy đứa e :'>
 
ừh,sau đó trận Quan Độ anh ấy sẽ đập cho 3 thằng kì phách láo kia te tua:'>
 
Nhắc đên Viên Phương lại nhớ đến đoạn đi cứu người trong Lạc Dương... đoạn anh Phương nói chuyện với ông già họ Viên thật là cảm động "Quân sự đệ nhất thiên hạ ko được rơi nước mắt". Rồi anh ấy đạp Tôn tiểu thư xuống nước, thật là khốn nạn nhưng cũng thật là :x

Tiếc là đến ngay đoạn Đổng Trác chửi lão già họ Viên thì... =((
 
Đừng quên trong TQDQ trận Quan Độ phe nào bị raped đó :-"
 
Bác Mưu sẽ thay đổi lịch sử,anh Phương sẽ hạ cả Lượng lẫn Ý,sau đó lên làm trùm:'>
 
Bác Mưu sẽ thay đổi lịch sử,anh Phương sẽ hạ cả Lượng lẫn Ý,sau đó lên làm trùm:'>

ẩu đi, bác Trần Mưu làm gì có gan đi sửa lưng bác Trần Thọ được, nội chuyện chế theo đã mệt rồi còn fiction tiếp nữa thì có mà bể đầu =))
 
mới đầu thì thằng thiệu rape thằng tháo
sau thằng thiệu ngu ngu, để thằng tháo rape lại
 
theo như sử sách ghi lại thì trận Quan Độ ban đầu Viên Thiệu chiếm ưu thế và quân số, nhưng sau vì không chịu nghe kế của Hứa Du nên họ Hứa về hàng Tào rồi hiến kế Tào Tháo làm 1 cú "chọt khe" đốt kho lương của VT ở Ô Sào khiến tinh thần quân VT suy sụp => thua te tua. :D

Viên Thiệu sau tiếp tục thất bại ở Thương Đình, mất 2 năm sau đó. 3 người con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm tranh giành quyền lực đánh nhau, lần lượt bị Tào Tháo tiêu diệt => họ Viên đến đây là hạ màn, chả còn đất cho lão đại "múa" nữa :D
 
Các bác bàn nát cả HPLN rồi nhưng cho em hỏi : "Có bác nào bít bao giờ bọn Trẻ nó ra tiếp HPLN ko ?"
 
Trận Quan Độ , Tào Tháo hết sạch lương thảo , không còn sống nổi 1 ngày ,
Hứa Du bắt được lá thư Tào Tháo gửi về nhà cho Tuân Úc
 
cái đó là trong TQDN thôi, trong HPLN thì sẽ ko đơn giản như vậy, chắc lại mưu kế trùng trùng. Theo tui thấy trận này anh Úc ở nhà giữ Hứa Đô, anh Hủ chưa về Tào, có lẽ đối thủ của anh P là anh Quách Gia nhà ta. Bác Quách chắc lại dùng binh pháp hắc ám đưa quân Viên Thiệu vào tử lộ
 
Hê hê, Quan Độ cũng là một trận đánh lớn trong TQ, chỉ sợ bác Mưu chưa nghĩ ra kịch bản! :-j
 
Tối qua mới coi Tam Quốc trên VTC 1 , thằng Lưu Bị đểu quá , Lưu Chương mời nó qua giúp mà nó xâm lược luôn ( tâm địa vậy chắc cũng nhờ có Trương tam gia nhà ta:D). Mà thằng Trương Tùng gì đó thờ chúa mà có 2 lòng (kêu Lưu Bị sang xâm lược), bị Lưu Chương chém cả nhà mà đạo diễn làm như nó tội lắm vậy chiếu cảnh khó thưong nóX(.
Chưa kể lúc nó sang thuyết khách Tào , mặt cứ nghênh nghênh ra, coi Tào Tháo bằng nửa coi mắt, bị Tào Tháo đánh đuổi đi mà bảo Tào Tháo ko trọng hiền tài.:-/. Tui mà là Tào Tháo đảm bảo thằng đó rơi đầu trong nửa giây.Mà sao tui khoái phe Tào hơn Lưu Bị:p
 
tối qua coi lại trận Quan Độ, vô tình phát hiện ra vợ của Viên Hy(con Viên Thiệu) là Chân Thị, sau khi Viên Hy bị giết thì CT bị ép gả cho Tào Phi...bắt đầu lằng nhằng rồi đây:-?, bác Mưu chuyên gia tận dụng mấy cái này để fic scandal :-w
 
tối qua coi lại trận Quan Độ, vô tình phát hiện ra vợ của Viên Hy(con Viên Thiệu) là Chân Thị, sau khi Viên Hy bị giết thì CT bị ép gả cho Tào Phi...bắt đầu lằng nhằng rồi đây:-?, bác Mưu chuyên gia tận dụng mấy cái này để fic scandal :-w

ý bác này là cháu nội Tào Tháo có khả năng thành cháu nội Viên Thiệu à :whew:
 
ý bác này là cháu nội Tào Tháo có khả năng thành cháu nội Viên Thiệu à :whew:

với tài "bựa" của bác Mưu thì "impossible is nothing" :D:D
 
Sặc, Chân thị sau này kết cuộc thảm thí mồ!:-< Nhà họ Tào có phải là ngu đâu mà k biết gì! ;)) hơn nữa Tào Tuấn lên ngôi tầm 2x tuổi, tính ra thì khó có khả năng đó! ;)) Bác Mưu chắc lại bịa ra chuyện gì chứ k bịa chuyện đi vô lối mòn đâu! :x
 
Sặc, Chân thị sau này kết cuộc thảm thí mồ!:-< Nhà họ Tào có phải là ngu đâu mà k biết gì! ;)) hơn nữa Tào Tuấn lên ngôi tầm 2x tuổi, tính ra thì khó có khả năng đó! ;)) Bác Mưu chắc lại bịa ra chuyện gì chứ k bịa chuyện đi vô lối mòn đâu! :x

:D Trong TQDN cũng làm gì có vụ Bàng lão lục nhúng tay vào lúc Tháo bị óanh cho tan tác lúc gặp Trương Tú hay vụ Hỏa ka làm cho nhà Tư Mã :D
 
Sặc, Chân thị sau này kết cuộc thảm thí mồ!:-< Nhà họ Tào có phải là ngu đâu mà k biết gì! ;)) hơn nữa Tào Tuấn lên ngôi tầm 2x tuổi, tính ra thì khó có khả năng đó! ;)) Bác Mưu chắc lại bịa ra chuyện gì chứ k bịa chuyện đi vô lối mòn đâu! :x

uầy, ai mà biết được, Viên Hy chết năm 207, cũng là lúc Chân Thị bị gả cho Tào Phi, 226 Tào Phi chết, Tào Duệ nối ngôi, thời gian là gần 20 năm, theo như bác nói thì Tào Duệ lúc lên ngôi tầm 2x => :-?
mặc dù khi Quách Thị vu cáo Chân Thị thông gian với Tào Thực sinh ra Tào Duệ thì Tào Phi tin theo, bức tử Chân Thị nhưng vẫn truyền ngôi cho Tào Duệ, có lẽ bởi vì Tào Duệ là con trai duy nhất của Tào Phi => thêm 1 điểm nghi vấn nữa để bác Mưu "múa" đây :-?
mà chuyện vợ con của lão Trương Phi kia cũng mệt lắm đây, vì vợ lão là con gái Hạ Hầu Uyên bị quân Trương Phi bắt được khi vào rừng kiếm củi 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top