HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
chưa chắc, chuyện đục sọ chữa bệnh đã được áp dụng từ trước công nguyên, có nhiều bệnh nhân sau khi dùng phương pháp này để trị bệnh đã sống thêm vài chục năm, có lẽ vì lúc đó Hoa Đà nói ra toàn là thuật ngữ chuyên môn ngành Y => Tào Tháo nghe không "thủng", tưởng HĐ muốn hại mình nên mới giết HĐ :| :|

Cái này mình mới nghe bạn nói lần đầu , bạn ko biết là để không khí vô não là chết à , bạn thử đục xem nếu ko chết thì tui bái phục:D , chưa kể Hoa Đà cầm nguyên cái rìu nửa :'>
 
Cứ thử đặt mình vào trường hợp Tào Tháo xem có muốn giết Hoa Đà ko
Là tớ thì tớ chém ngay
 
Cái này mình mới nghe bạn nói lần đầu , bạn ko biết là để không khí vô não là chết à , bạn thử đục xem nếu ko chết thì tui bái phục:D , chưa kể Hoa Đà cầm nguyên cái rìu nửa :'>
vậy ra khi bác sĩ giải phẩu mổ khối u não thì trong môi trương chân không à :|
mình không phải là dân ngành Y nên không đủ lý lẽ để phản biện, đành nhờ cái này thôi :|
http://www.sucsongviet.vn/khoahoc-congnghe/2008/6/50799.ssv
http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2004/10/3B9D72F5/
http://news.bacsi.com/news/132/ARTICLE/12406/2008-06-17.html
trước đây có cả 1 series ảnh chụp cảnh thầy lang người Châu Phi mổ sọ thủ công nhưng không biết để đâu.
 
Sài Gòn thì cứ lên đường Trần Phú với NTMK ấy, có mấy chỗ bán tiệm sách cũ. Đủ thứ truyện luôn, gì cũng có. Trần phú là cái đoạn cắt ngang với Hùng Vương ấy nhé.
giá thì rẻ rề, mua lẻ rẻ hơn mua bộ. mua bộ 4k/ cuốn thì mua lẻ chỉ 3,5k thôi. Nhưng mà để kiếm đủ bộ lẻ thì khó :'>

Tớ mua cả thảy 3 bộ rồi \:D/
 
Sài Gòn thì cứ lên đường Trần Phú với NTMK ấy, có mấy chỗ bán tiệm sách cũ. Đủ thứ truyện luôn, gì cũng có. Trần phú là cái đoạn cắt ngang với Hùng Vương ấy nhé.
giá thì rẻ rề, mua lẻ rẻ hơn mua bộ. mua bộ 4k/ cuốn thì mua lẻ chỉ 3,5k thôi. Nhưng mà để kiếm đủ bộ lẻ thì khó :'>

Tớ mua cả thảy 3 bộ rồi \:D/

Bạn cho đĩa chỉ cụ thể được ko
 
Từ đường Nguyễn chí thanh, bạn đi về phía đường NTMK. Chắc chắn nó sẽ bắt mình rẽ qua cái đường gì đó(tại đoạn đó là đường 1 chiều, không đi tiếp được) đoạn đường đó dẫn tới đường Trần Phú. Gần chỗ giao với đường Trần phú có tới mấy tiệm bán truyện cũ. Nhiều lắm, đủ thứ truyện luôn. Cái đoạn đường cắt ngang đó tên gì quên mất rồi. Để bữa nào đi học xem lại cái tên đường :D.

Trên đường NTMK cũng có đó, gần nhà sách minh khai, có tới mấy quán lận.
 
Có ai biết chỗ nào mua truyện cũ rẻ ở HN ko
 
Hà Nội bây giờ kiểm soát chặt chẽ thế cũng hơi khó làm ăn đấy.
 
Vừa mua được ở Đường Láng 3 tập bị mất là 11,24,25 với giá 4K/tập,trong đó 2 quyển 24,25 mới cứng,ko 1 vết xước :o chắc là hàng tồn kho của các hiệu sách vứt ra :))
 
Vừa mua được ở Đường Láng 3 tập bị mất là 11,24,25 với giá 4K/tập,trong đó 2 quyển 24,25 mới cứng,ko 1 vết xước :o chắc là hàng tồn kho của các hiệu sách vứt ra :))

OMG, bác chỉ rõ cho em chỗ nào đc ko ạ, toàn ra đấy mua giáo trình chứ ko mua truyện bao giờ :o:o
 
chưa chắc, chuyện đục sọ chữa bệnh đã được áp dụng từ trước công nguyên, có nhiều bệnh nhân sau khi dùng phương pháp này để trị bệnh đã sống thêm vài chục năm, có lẽ vì lúc đó Hoa Đà nói ra toàn là thuật ngữ chuyên môn ngành Y => Tào Tháo nghe không "thủng", tưởng HĐ muốn hại mình nên mới giết HĐ
=))
Chỉ nghe chuyện Hoa Đà rạch tay Wan Công đắp thuốc mà để chảy một chậu máu thì đủ biết tay nghề của thần y thế nào :D.
Theo như ngu ý của tôi thì có lẽ Tào Tháo bị não úng nước thì mới khoan sọ để chữa, cơ may sống tầm 30%, chứ mà u não thì e rằng thánh y cũng bó tay với mớ đồ nghề, thuốc men thời trung cổ đấy.
Hoa Đà mà động rìu thì tin rằng 99,99999% Tháo qua đời sớm.
Nếu là t thì cũng nên thí nghiệm trước, cho 1 vài thằng nô lệ thí mạng để Hoa Đà dợt trước coi làm ăn ra sao :D
 
Hoa Đà trong HPLN nói cứu người là thiên chức của anh í. Tiếc thay anh í lại đi cứu nhầm một lão vừa dốt y học vừa đa nghi nên bị lão cho 1 vé lên trời sớm =))
 
Hoa Đà trong HPLN nói cứu người là thiên chức của anh í. Tiếc thay anh í lại đi cứu nhầm một lão vừa dốt y học vừa đa nghi nên bị lão cho 1 vé lên trời sớm =))

Thế bây h có một thằng lăm lăm cái rìu đòi bổ đầu ông thì ông xử lý thế nào =))
 
chuyện cầm rìu bổ đầu ra là do người đời sau không hiểu cách phẫu thuật của HĐ nên diễn tả sai, nếu mô tả cách mổ não cho 1 người không hiểu gì về phẫu thuật thì chưa chắc anh ta có thể diễn tả lại chính xác ngay sau đó, huống gì La Quán Trung cách thời HĐ hơn cả nghìn năm.
với 1 người vốn đa nghi và ít biết về Y thuật như Tào Tháo, lại thêm những cơn đau đầu hành hạ rất dễ nổi giận bất thường, âu cũng là do HĐ chữa bệnh nhầm người mà thôi.
 
OMG, bác chỉ rõ cho em chỗ nào đc ko ạ, toàn ra đấy mua giáo trình chứ ko mua truyện bao giờ :o:o
Đường Láng tầm số nhà 800 trở lên ấy,có nhiều hàng có truyện tranh cũ lắm,nhưng bác đi fải để ý kĩ 1 tý.Chưa hỏi mua full bộ thì có ko nhưng mà gom vài hàng lại thì cũng đủ 1-25
 
đọc cái sign của bác King James mà suýt nữa tui ngã từ trên ghế ngã xuống . Cậu kia công nhận là tam cúc đại giáo sư ;))
Ko biết chính xác khi nào trẻ nó ra tiếp tập 26 nhỉ ? bộ này chờ lâu vãi
 
đọc cái sign của bác King James mà suýt nữa tui ngã từ trên ghế ngã xuống . Cậu kia công nhận là tam cúc đại giáo sư
Lão ấy từng viết mấy chục chương TQDN hài nên đâm ra vậy ấy mà, không có gì là bất bình thường hoặc ngu dốt đâu ::).
 
sắp ruì, tháng 11
hi vọng lần này ra liên tiếp lun
 
Chắc cũng ra thêm đươc 3, 4 tập lại chờ bác Mưu vẽ. Mong đến những đoạn bát kì đấu lẫn nhau coi anh nào cao tay hơn ;))
 
Lão ấy từng viết mấy chục chương TQDN hài nên đâm ra vậy ấy mà, không có gì là bất bình thường hoặc ngu dốt đâu ::).
Cái đấy gọi là "trong giả có thật, trong thật có giả" đó mà. Lão ấy cố thêm chút nữa có khi ngang với Bát Kỳ rồi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top