NverSayNver
Mr & Ms Pac-Man
- 3/9/08
- 139
- 0
HN h vẫn chưa có 4DDB 42, Ushio Tora 17 :(, mất công ra hàng truyện mấy lần.
Chắc phải chờ đến thứ 2 có HPLN 26 luôn.
Chắc phải chờ đến thứ 2 có HPLN 26 luôn.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
vậy là 26 27 đã lộ diện
ko hiểu tình hình dịch thuật có hơn 24 25 ko
gom tiền đã h chắc cỡ 12-13k/c![]()

Tuột tay cái gì, rõ ràng là ném mà
, như thời xưa gọi là "Đại Nghĩa Diệt Thân" đúng ko nhỉ
, kể ra thì cũng hơi quá, hổ dữ cũng ko ăn thịt con mà
![]()
Nó mà làm giấy chất lượng được như bộ Itto thì 13k không thành vấn đề![]()
), nhưng cũng có người nói LB làm thế là vì lo ngại cho tương lai của mình, TT lúc đó binh hùng tướng mạnh, mưu sĩ rất đông, lại thêm 1 Chiến Thần Lữ Bố thì có khác nào như hổ thêm cánh, nên đã dùng chiêu "lạc tỉnh hạ thạch"(ném đá vào kẻ rơi xuống giếng), nói câu trên để khích TT, khiến TT (đang ý định thu nhận Lữ Bố) không khỏi đắn đo suy nghĩ, với cá tính đa nghi nên cuối cùng TT đã ra lệnh thắt cổ họ Lữ, đến đây ta có thể nghĩ rằng LB là kẻ tiểu nhân lấy oán báo ân nỡ quên chuyện 'cho ở nhờ Từ Châu' rồi 'Viên Môn bắn kích' mà hại Lữ Bố, nhưng có điều đạo đức thánh hiền lại chẳng giống với đạo đức chính trị, nhân từ với địch là độc ác với mình, về điểm này thì chẳng thể trách LB được, mình mà không lo cho mình thì trời tru đất diệt...Vẫn đề là khi Tháo bc xuống lầu đưa tiễn Trần Cung thì Bị đã gật đầu cứu Bố, sau đấy lại thốt ra lời ấy! Hiểu thế nào thì tùy ae!câu LB rỉ tai TT: "ông quên chuyện Đổng Trác với Đinh Nguyên rồi sao?
về điểm này thì chẳng thể trách LB được.

điều đạo đức thánh hiền lại chẳng giống với đạo đức chính trị, nhân từ với địch là độc ác với mình
Hay là lúc đầu Bị trượng nghĩa gật đầu cứu Bố thật, sau trong lúc Tháo chưa quay lại Bị hối hận, và kết quả là Bố chết như đàn bà! 
còn không thì gật đầu hứa nói sẽ nói với TT mấy câu như lời Lubu chứ đâu có nói sẽ xin tha. Cái ấy chẳng bắt lỗi Lưu Bị được. Hơn nữa LB chưa chắc là quân tử nhưng chắc chắn không phải thánh nhân, chuyện Lữ Bố trở mặt trước chưa tới 10 năm tội gì không báo thù
trong HPLN Trần Mưu cũng bảo LB nhịn Lubu là để chờ thời cơ móc lốp mà lịCó gì mà phải bức xúc. LB chưa bao giờ có ý cứu LB. Bố là người tự kiêu, thấy lợi ham nghĩa, ở với chủ nào là giết chủ ấy, nên câu LB nói với Tháo là ko sai "ông quên chuyện Đổng Trác với Đinh Nguyên rồi sao?". Không thể nói LB có ơn với Bị, khi cho Bị ở nhờ Từ Châu được vì đây vốn là đất của LB bị LB đến úp (đánh úp chính người mở lòng từ bi cho hắn ở nhờ), vụ bắn kích ở Viên Môn cũng cóc phải công LB, Viên Thiệu có mỗi Kỉ Linh sao địch nổi Quan, Trương. Nếu Bố ko đánh úp thì có 10 Kỉ Linh cũng chả si nhê (mới đấu một hiệp với Trương Phi đã tiêu đời, bị QV đùa bỡn chán chê). Nên với Bị thì Bố chỉ có tội chứ không có ơn. LB vốn trọng tình nên cũng rất ghét những kẻ lợi dụng tình cảm của mình (bất cứ bản thân mỗi con người đều vậy. LB chiếm thành chả nhẽ ko giết bộ tướng, thuộc hạ của Bị những người mà LB phải chịu trách nhiệm bảo vệ - Đặt mình vào hoàn cảnh LB ta ko thể làm khác). Chung qui lại cả đời Bị không làm trái lương tâm và đạo thánh hiền. (Nếu ai muốn bàn về vụ vào Thục và Kinh Châu thì tớ sẵn sàng).Thế sao lúc Bố cầu cứu Bị, Bị k giả điếc luôn cho rồi? Còn gật đầu lừa Bố làm gì? Bị làm thế có vô sỉ quá k nhỉ? Hay là lúc đầu Bị trượng nghĩa gật đầu cứu Bố thật, sau trong lúc Tháo chưa quay lại Bị hối hận, và kết quả là Bố chết như đàn bà!
Hoàn toàn đồng tình với Heo boy. Trên vai Bị là tính mạng của mấy vạn dân Kinh Châu và binh sĩ (Bị coi như con cái là gia đình - cũng chính vì thế mà sau khi đánh Đông Ngô thất bại, Bị tự cảm thấy xấu hổ, chết trong dằn vặt ở thành Bạch Đế ít lâu sau đó) thì hành động ném con là hành động bộc phát vì tình cảm hoàn toàn có thể dung thứ thậm chí còn đáng cảm kích. Nhân vô thập toàn nếu đem bụng tiểu nhân so lòng quân tử, bới lông tìm vết thì có luận đến sáng mai cũng không hết tội Bị.Tuột tay cái gì , rõ ràng là ném mà , như thời xưa gọi là "Đại Nghĩa Diệt Thân" đúng ko nhỉ , kể ra thì cũng hơi quá, hổ dữ cũng ko ăn thịt con mà
Không ai bảo Bị không phải là anh hùng.Không ai bảo Bị không phải là quân tử.nhưng cũng không có nghĩa BỊ không phải là ngụy quân tử.Mình thấy thực tế LBi là 1 nhân vật có thể là tổng thể của 2 loại người "anh hùng trong anh hùng và ngụy quân tử trong ngụy quân tử".Nếu không ném A đẩu trong vụ đó,liệu LBi có thể nhận được sự trung thành của triệu tử long đến thế về sau này không?Tính ra bởi LBi có thể tính toán được đến thế đã chứng tỏ những phẩm chất của bậc bá vương rồi,cho nên đến GCL cũng phải cam chịu dưới trướng LB.Người ta nói có những người sinh ra là để làm chúa,LB là 1 điển hình,còn GCL rốt cuộc dù giỏi đến đâu thì cũng chỉ có thể là quân sư mà thôi,bởi bên cạnh GCL đã có chúa rồi.Xét cho cùng thì những bậc minh vương dù anh minh,lỗi lạc đến đâu thật sự thì thực chất cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi.Bởi xét nhiều khía cạnh,ngụy quân tử là sự giã bộ ra vẽ chính nghĩa,quân tữ.Có vị minh vưông nào trong suốt cuộc đời mà không giở ra trò đó để giữ ngôi vị.Huống chi giờ đây LB đang trong thời loạn,trò đó càng diễn ra thường xuyên hơn.Những cái vì đại nghĩa diệt thân hay vì trăn họ chỉ là trò bịp bợm mà thôi.AI mà chả vì mình trước chứ.Nhân vô thập toàn nếu đem bụng tiểu nhân so lòng quân tử, bới lông tìm vết thì có luận đến sáng mai cũng không hết tội Bị.
Với tình hình của Bị lúc bấy giờ,nếu muốn cân bằng với Tào và Tôn thì chắc chẳn phải có được 1 vùng đất làm căn bản,vì vậy việc chiếm Kinh Châu là điều chắc chắn rồi,nhưng mà nếu khi ko chiếm đất của người ta thì cái danh nhân nghĩa của Bị đâu còn,thế nên phải giả bộ từ chối 1 chút để nhân tiện lấy lòng tướng sĩ chứTrong đó về việc đánh chiếm kinh châu là mình cho rằng đáng ngờ nhất,có phải Bị không muốn hay thực chất muốn lấy kinh châu mà giả mần.Một con người biết dùng cách ném con để lấy lòng triệu long như Bị lại chẵng lẽ không đoán trước được việc các tứong ép mình chiếm kinh châu.Hơn nữa nếu Bị nhân nghĩa thật thì không thể có chuyện dù các tướng đã ép mình vào thế phải chiếm kinh châu mà vẫn làm

Cái này chưa chắc,trả thù cho Quan Vũ có thể chỉ là cái cớ để Bị đánh Ngô,ông này dã tâm chả nhỏ,chuyện này ko ai biết chắc dc:'>CÒn nói chung về tình cảm đối với 2 huynh đệ của mình thì BỊ không hề giả dối tí nào.Khi phi và Vân trường bị giêt,biết giờ chư phải thời cơ trả thù nhưng bị vẫn đi.Nó Chứng tỏ tình cảm sâu nặng của 3 anh em họ
Vác cái chuyện ném con ra mà xét như lời bạn này thì có khi Quản Di Ngô cũng là "tiểu nhân" cũng nên!Nhân vô thập toàn nếu đem bụng tiểu nhân so lòng quân tử, bới lông tìm vết thì có luận đến sáng mai cũng không hết tội Bị.

Cái này chưa chắc,trả thù cho Quan Vũ có thể chỉ là cái cớ để Bị đánh Ngô,ông này dã tâm chả nhỏ,chuyện này ko ai biết chắc dc:'>
thật là khâm phục "chiên" gia với kiến thức thật "thâm hậu"một đám hậu bối chỉ dựa vào một cuốn sử chưa chắc đáng tin của Trần Thọ, một cuốn tiểu thuyết sướt mướt như của LQT và một cuốn truyện nổ văng miểng của TM.
, đã thế mời bác ra ngoài tự lập topic riêng mà bình "loạn", chứ đám hậu bối bọn em chỉ biết dựa vào 3 cái đó để nói thôi, kiến thức hạn hẹp nên không dám tranh "lựng" với 1 người học thức "uyên thâm" như bác đâu 