HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
À mà ko thấy ai thắc mắc lúc Lữ Bố nói câu :" Ngươi đã có ý lập gia đình chưa ?" với Tần Nghị Lộc đó . Chẳng lẻ là với Tiểu Mạnh ? chỗ này tui đang ray rứt đây

đấy, chỗ hiểm là ở đấy, theo như 1 số tài liệu ghi chép thì LB với TT giành nhau người thiếp của Tần Nghị Lộc, còn trong TQDN bác La viết là giành Điêu Thuyền :>
 
Truyện nhiều chỗ sai chính tả quá 8-}
Giấy thì mỏng ,trang 164 có câu là" trên giòng sông đó ....." ,thắc mắc tiếng việt có từ giòng sông không nhỉ 8-}

Có... :D Trong Tiếng Viết nữa đầu Thế kỷ 20 cụm từ "Giòng Sông" được sử dụng rất phổ biến ^_^, Tiêu biêu là một số tác phẩm thơ ca thời kỳ này thường viết "giòng sông" thay vì "dòng sông" như tác phẩm :"Giòng Sông Quê Hương"... vv

Trong những lần cải cách Tiếng Việt sau này người ta mới thống nhất "Dòng Sông" là đúng ngữ pháp...
=> Điều đáng nói ở đây là ngữ pháp + dịch thuật trong HPLN quá lộn xôn =.='', đến mức vô nghĩa =.='' Mà cái vụ ngữ pháp này có từ nhiều tập truớc kìa...
 
Vừa đọc tập 26, khi trước LQT miêu tả Lưu Bị tay dài quá gối, h mới thấy là thật :D.

Viên Thuật làm cái ngai vàng ngu vãi, làm to quá, tay ko với tới, nhục thật. Thế mà Lưu Bị ra thử thì lại khít :hug:, ko biết Trần Miu có nhầm ko, hay là quả thực LBị có thiên tướng như vậy ::)
 
Ẩn ý :D Viên Thuật tham lam, háo danh :)) muốn làm ngai vàng THẬT TO trong khi sức hèn không giữ dc =)) => Lưu Bị chả cần đến ngọc tỷ lẫn binh hùng tướng mạnh (nói thẳng ra chỉ là anh bán chiếu nhưng có tài thu phục nhân tâm) mà vẫn ngồi vào dc ngai vàng của Thiệu => là điềm báo "Nhân Vương" lên ngôi sau này..nghe kể thôi mà phê qua >"<

p/s:Nhân vật Lưu Bị trong HPLN đc TM xây dựng theo hình tượng của Hán Cao Tổ Lưu Bang chứ ko phải LB trong TQC :D
 
Lưu Bị chả cần đến ngọc tỷ lẫn binh hùng tướng mạnh (nói thẳng ra chỉ là anh bán chiếu nhưng có tài thu phục nhân tâm) mà vẫn ngồi vào dc ngai vàng của Thiệu
Bị đâu có ngồi lên cái ngai,chỉ dang tay ra nắm 2 bên tay cầm của cái ngai thôi,vừa khít:))
Nhân vật Lưu Bị trong HPLN đc TM xây dựng theo hình tượng của Hán Cao Tổ Lưu Bang chứ ko phải LB trong TQC
uh,cuối cùng Lữ Bố cũng chết vì Lưu Bị giống như Hạng Vũ chết bởi Lưu Bang,đúng là khâm phục Trần Mưu sát đất:x
 
Đọc tập 26 kết mỗi khúc đối thoại giữa TMY và Hỏa . TMY kêu Hỏa kiếm thằng nào mà giúp để chống lại Tháo , quan trọng hơn là để đưa TMY lên (TMY sẽ về Tào Tháo mưu thân trả thù ). TMY của Trần Mưu hay thật , đầy chất gian mưu ;)) .
 
Tớ bảo Giả Hủ đang ở trong quân Lưu Biểu chứ làm quân sư cho Lưu Biểu lúc nào [-x

Tàn binh nó đến tận cửa rồi, có gào lên là thích khách đến thì Lưu Sủng vẫn chết chắc, chả có đứa nào ở đấy mà cản nổi hết

lúc BT nhìn thấy tàn binh thì mới chỉ ở ngoài trại thôi , muốn vào đến tận lều LS tất phải có sự cho phép của LS từ trước rồi
chính tàn binh còn nói LS ko cảnh giác gì , chứ làm gì có chuyện chỉ 2-3 ông thích khách ham hở cầm vũ khí vào ám sát dễ thế

tóm lại nếu ko phải là BT muốn bỏ mặc LS thì ở đoạn này trình BT quá kém cỏi , đến Tào tháo còn phát hiện ra thích khách của Lữ bố trà trộn vào quân mình rồi lên kế hoạch giết hết
trong khi đây chỉ là mấy tên thích khách từ ngoài vào mà còn ko đề phòng nổi, mà tôi lại chưa thấy đoạn nào LS ko nghe lời BT
 
Trong HPLN anh nào cũng có khả năng nhìn trước tương lai =)), đầu tiên là Trương Phi với các bức họa giờ đến anh Lữ Bố mà cũng biết là 3 họ Lưu sẽ kết hợp hình thành một quốc gia phía tây =))
 
tóm lại nếu ko phải là BT muốn bỏ mặc LS thì ở đoạn này trình BT quá kém cỏi , đến Tào tháo còn phát hiện ra thích khách của Lữ bố trà trộn vào quân mình rồi lên kế hoạch giết hết
Thích khách của Lữ Bố sao mà so với tàn binh của Trọng Đạt được =))
Lúc Thống gặp tàn binh trước cửa lều của Lưu Sủng thì đã biết chắc số phận của Sủng rồi, đông thời hiểu là nhà Tư Mã đã đồng ý cấp quân lương hỗ trợ Tháo. Thống lại còn không hiểu tài của Trọng Đạt thì còn ai hiểu nữa, lúc đấy coi như là Tháo được 4 người Trọng Đạt, Quách Gia, Tuân Húc, Giả Hủ cùng trợ giúp, Thống chỉ một mình làm sao mà đọ lại được chứ
 
như trước đã nói, Thống không muốn thu nhận nhà Tư Mã, nhưng Sủng lại nói trước giờ không muốn chịu ơn ai nên quyết thu nhận, tới đây thì Thống biết Sủng chết tới nơi rồi nên bỏ đi, bởi lẽ Thống biết TMY là con buôn, mà con buôn thì không nói chuyện ân oán mà chỉ quan tâm thế nào có lợi thì làm thôi. Ý biết theo Sủng cũng chẳng ích gì, chẳng thà theo Tào lại hay hơn.
việc hết Phi rồi tới Bố nói 1 nước phía Tây sắp hình thành chẳng qua là do phân tích tình hình thực tiễn mà thôi chứ chẳng phải đoán trước được tương lai, mặc dù hết giặc khăn vàng rồi chư hầu đánh nhau, đất Tây Thục của Lưu Chương và Kinh Châu của Lưu Biểu lại ít bị ảnh hưởng của chiến loạn, nên người tài tập trung không ít, nội ở đất Kinh Châu đã có Thủy Kính tiên sinh, GCL, BT... rồi.
 
Việc dự đoán đấy cũng là dựa vào sự tin tưởng vào khả năng của những người lãnh đạo thôi, Phi tin là với tài của mình và Vũ đủ để giúp Bị lên làm trùm ở miền Tây, đồng thời Biểu với Chương không phải người có chí lớn, có thể thay thế được
 
Xin lỗi các bác cho em chửi thằng Ngọc Tùng - (tinh) dịch giả của cái tập này phát : Đạch mẹ mày! Từ tập 16 đến 23 là chị Lương Hà nào đấy dịch, tuy có sai 1 vài lỗi chính tả và hay dùng từ "bộ đội" ngô nghê, nhưng ít ra còn biết chút ít về bộ truyện và có trách nhiệm trong dịch thuật.

Đến cái thằng Ngọc Tùng này thì em ớ hợ nó luôn. Tuân Úc, Tuân Du anh í phang Tuần Vực, Tuần Du hết. Mà có phải không nhắc đâu, từ lúc hết tập 25 đến nay đã hơn 2 năm, nhiều người đã liên hệ với nxb Trẻ lắm rồi để góp ý mà giờ này tập 26 như thế này đây =((

Tập 25, Kỷ Linh anh ý cho thành Kỷ Kiên luôn, Tôn Kiên thành Tôn Huyền, lúc thì Tư Mã Lãng, lúc thì Tư Mã Long, Hỏa thì cứ phang thành Lửa, Kinh Châu thành Hình Châu vv.... =(( Chắc em chết mất với cái trò dịch thuật của thằng này.
 
Vấn đề của bác chính là nỗi bức xúc của tất cả ai đang đọc HPLN, đặt bom xnbtrẻ đê

tui thấy truyện HPLN vẽ nhât vật nữ ai cũng giống hệt sau, khác mỗi kiểu tóc
 
À có một cái tình huống mà không biết mọi người có nhớ không, đó là mấy tập gần đầu, em không nhớ tập nào, có một cái trang nền đen anh Mưu anh í viết "Ta nghe Quách Ngang nói khi còn bé mỗi lần ôm quả lưu tinh chùy của cậu là cậu hết khóc ngay. Rất lâu sau cậu ta làm đến chức Hổ Uy tướng quân của Tào quân"

Em thề là có câu này. Vậy anh Ngang chết rồi, là như nào đây??? :o
 
À có một cái tình huống mà không biết mọi người có nhớ không, đó là mấy tập gần đầu, em không nhớ tập nào, có một cái trang nền đen anh Mưu anh í viết "Ta nghe Quách Ngang nói khi còn bé mỗi lần ôm quả lưu tinh chùy của cậu là cậu hết khóc ngay. Rất lâu sau cậu ta làm đến chức Hổ Uy tướng quân của Tào quân"

Em thề là có câu này. Vậy anh Ngang chết rồi, là như nào đây??? :o

à , đúng rồi , có câu này :|
hay Ngang chưa chết :-s 8-} . Nhớ là thằng cụt thằng què chết sạch rồi mà
Mà tập 26 có vụ Lữ bố 1 mình tung hoành giữa 20 vạn quân , có điêu quá không :-s
 
À có một cái tình huống mà không biết mọi người có nhớ không, đó là mấy tập gần đầu, em không nhớ tập nào, có một cái trang nền đen anh Mưu anh í viết "Ta nghe Quách Ngang nói khi còn bé mỗi lần ôm quả lưu tinh chùy của cậu là cậu hết khóc ngay. Rất lâu sau cậu ta làm đến chức Hổ Uy tướng quân của Tào quân"

Em thề là có câu này. Vậy anh Ngang chết rồi, là như nào đây??? :o

Đó là câu nói về Vương Song, con Vương Cương mà. Tên này sau này bị anh Ngụy Diên thịt :devil:
 
À có một cái tình huống mà không biết mọi người có nhớ không, đó là mấy tập gần đầu, em không nhớ tập nào, có một cái trang nền đen anh Mưu anh í viết "Ta nghe Quách Ngang nói khi còn bé mỗi lần ôm quả lưu tinh chùy của cậu là cậu hết khóc ngay. Rất lâu sau cậu ta làm đến chức Hổ Uy tướng quân của Tào quân"

Em thề là có câu này. Vậy anh Ngang chết rồi, là như nào đây??? :o

Đây là nguyên văn
"Ta đã từng nghe Quách Ngang nói, lúc cậu bé ấy mới ra đời, chỉ cần ôm quả lưu tinh chùy của cậu ta là ngủ yên không khóc nữa. Rất nhiều năm sau đó, nghe nói cậu ta làm đến chức hổ uy tướng quân của nước Ngụy. Dù ở đây quân địch đông gấp mấy lần cũng không phải là đối thủ của cậu ta"

Cậu bé đó ở đây là Vương Song, con của Vương Cương, phó bang chủ Thanh Phong bang, bị tử trận khi gặp phục binh của Công Tôn Toản

Lần sau đọc kĩ nhé
 
ầy, ngụy diên cũng tầm thường thôi, không biết cỡ nào mà có thể thịt được hổ uy tướng quân nước ngụy được nhỉ.

Lại phải chờ.
 
ầy, ngụy diên cũng tầm thường thôi, không biết cỡ nào mà có thể thịt được hổ uy tướng quân nước ngụy được nhỉ.

Lại phải chờ.

Ngụy Diên cũng không phải hạng thường đâu, từng lập rất nhiều chiến công cho quân thục, có lẽ trong các tướng Thục, Ngụy Diên về mặt võ chỉ đứng sau ngũ hổ tướng (Thậm chí theo tôi thì còn hơn Hoàng Trung), nếu không nhờ có kế GCL để lại, Mã Siêu đâm lén thì cũng khó diệt anh ý lắm
 
Mã Đại chứ Mã Siêu lúc đấy chết từ cái đời tám hoánh nào rồi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top