HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Ừh, Mã Đại, nhầm nhọt tí :))
 
Ơ, cái truyện tam quốc, kể từ khi lạng bỏ thục đi bán muối thì tớ chả thèm đọc nữa. Trước thấy khương duy có đôi ba kế bẻ được lạng, tưởng hay lắm hóa ra cũng chỉ là gà gù.
Mà công nhận tội Lạng thật, từ khi Bị đi bán dép trở lại thì tướng hầu như chả thèm nghe Lạng nữa, mấy lần vỡ kế hoạch. X(
 
Tại là tại Thiền dốt chứ chúng tướng vẫn nghe Lượng răm rắp, hai lần cuối dắt quân ra Kỳ Sơn đúng ra là có thể 1 mạch đánh được miền bắc rồi.
 
cái tam quốc diễn nghĩa này cả phim lẫn truyện mình mãi vẫn cứ chưa đọc hay xem trọn , cứ đến GCL chết là drop luôn :D
Mà hỏa phụng bọn Trẻ xuất bản ngày càng chán , lỗi tùm lum :((
 
Thích khách của Lữ Bố sao mà so với tàn binh của Trọng Đạt được =))
Lúc Thống gặp tàn binh trước cửa lều của Lưu Sủng thì đã biết chắc số phận của Sủng rồi, đông thời hiểu là nhà Tư Mã đã đồng ý cấp quân lương hỗ trợ Tháo. Thống lại còn không hiểu tài của Trọng Đạt thì còn ai hiểu nữa, lúc đấy coi như là Tháo được 4 người Trọng Đạt, Quách Gia, Tuân Húc, Giả Hủ cùng trợ giúp, Thống chỉ một mình làm sao mà đọ lại được chứ

Ờ cái đoạn LS bị giết nghi lắm. Việc Thống thực sự muốn lao động đường phố LS hay là chỉ lấy LS làm bàn đạp để tìm bá chủ mới như câu "chim khôn chọn cành, ko chỉ để lấy bóng mát mà còn lấy thế mà tung cánh", để ý thấy lúc thằng bộ tướng của LS nói về việc Thống lao động đường phố LS thì Thống cứ ậm à ậm ừ ko nói gì, chỉ nói bá chủ nào chỉ có 2 người (Tào Tháo và .... ai nữa quên rồi? cái này do lão Thủy Kính nói) -> ko nói rõ bá chủ theo Thống là ai? là LB hay LS
Nếu thế hoàn toàn có khả năng Thống thấy trc LS chết nhưng ko cứu
 
đọc tập 26 buồn cười thằng Kỉ Linh quá, có 1 bài ca mãi không ngừng. Quả anh Hỏa bắt Lưu Huân cũng ấn tượng thật
 
Không biết anh Australia thoát hiểm quả này như nào? Trương Liêu manh động quá ::( Còn chuyện Bàng Thống thì không biết là anh ấy theo ai. Trước lúc xuống núi, anh í còn bảo cả thầy là anh í thích nhất loại người giết người đọat quyền mà.
 
Lữ Bố, Trương Phi, Quan Vũ đúng là 3 tay giản di nhất truyện, ra trận chẳng thèm dùng áo giáp gì cho đồ sộ, cứ áo vãi mà oánh nhau:x

Bàng Thống về sau là theo Lưu Bị rồi die, nhưng Trần Mưu cho xuất hiện sớm thế này thì ko biết sẽ làm gì cho đến lúc đó nhỉ:-/
 
Có khi nào vụ ở đồi Lạc Phụng là kế công tử hiến đầu version 3 không nhỉ? GCL cũng hắc ám lắm chẳng lẽ Giả Hủ biết xài mà GCL không biết
 
Không biết anh Australia thoát hiểm quả này như nào? Trương Liêu manh động quá Còn chuyện Bàng Thống thì không biết là anh ấy theo ai. Trước lúc xuống núi, anh í còn bảo cả thầy là anh í thích nhất loại người giết người đọat quyền mà.

Thích nhất giết người đoạt quyền có khi ko phải là BT trực tiếp làm,mà là giúp người khác làm chuyện đó => giúp LB ?! :'>
Australia = Tuân Úc á ?! Cách gọi hay nhỉ :D
 
Thích khách của Lữ Bố sao mà so với tàn binh của Trọng Đạt được =))
Lúc Thống gặp tàn binh trước cửa lều của Lưu Sủng thì đã biết chắc số phận của Sủng rồi, đông thời hiểu là nhà Tư Mã đã đồng ý cấp quân lương hỗ trợ Tháo. Thống lại còn không hiểu tài của Trọng Đạt thì còn ai hiểu nữa, lúc đấy coi như là Tháo được 4 người Trọng Đạt, Quách Gia, Tuân Húc, Giả Hủ cùng trợ giúp, Thống chỉ một mình làm sao mà đọ lại được chứ

tôi ko nói đến trình độ thích khách mà nói đến cách đề phòng thích khách , với lại tàn binh ngoài Hỏa ra bọn còn lại cũng bình thường Ngang và Lôi nếu ko liên thủ thì chỉ bắt nạt được bọn lính , lão đại thì quá kém bị Thái sử từ cho 1 hit đã bay mất , lão nhị thì chưa thể hiện gì đã chết mất xác , àh còn có TM thì tôi còn đánh giá cao :'> , tóm lại là ko có Hỏa và TMY giật dây thì tàn binh chả có gì đáng sợ cả
giờ nói về BT nếu biết bị thua thì có thể rút quân về chờ cơ hội khác , chứ chẳng nhẽ biết bị thua thì bỏ mặc chủ chết rồi chạy mất ?
trong khi lúc LS chết rút quân thì Tào tháo cũng rút quân về để đối phó với Lữ bố chứ cũng chả làm khó dễ gì
 
Tàn Binh còn có 1 anh câm điếc, được coi là kẻ đáng sợ nhất trong tàn binh, chỉ đi theo TMY và nhận lệch trực tiếp của TMY, ko phối hợp với các tàn binh khác, cũng đáng kể đấy chứ :-?
 
thì thằng giết lưu sờ ủng là thằng Câm Điếc chứ ai. Lão đại của tàn binh vừa ốm dậy nên bị thái sử từ thuận chân sút xuống núi. Với lại Thái sử từ cỡ cỡ Lữ bố rồi, đánh ngang Tôn Sách cơ mà. Thua cũng phải đạo thôi. Lão nhị bị bu như kiến bu kẹo, nếu chẳng phải do Lăng Tháo và Hỏa lo tám chuyện tổng kết, 3 đứa liên thủ thì cũng không đến nỗi. Mà hắn chỉ là nhân vật phụ, chết đi cho đỡ chật đất thôi. Sau này nhiều anh mới quá, làm sao nhớ hết nổi :'>
 
Xin lỗi các bác cho em chửi thằng Ngọc Tùng - (tinh) dịch giả của cái tập này phát : Đạch mẹ mày! Từ tập 16 đến 23 là chị Lương Hà nào đấy dịch, tuy có sai 1 vài lỗi chính tả và hay dùng từ "bộ đội" ngô nghê, nhưng ít ra còn biết chút ít về bộ truyện và có trách nhiệm trong dịch thuật.

Đến cái thằng Ngọc Tùng này thì em ớ hợ nó luôn. Tuân Úc, Tuân Du anh í phang Tuần Vực, Tuần Du hết. Mà có phải không nhắc đâu, từ lúc hết tập 25 đến nay đã hơn 2 năm, nhiều người đã liên hệ với nxb Trẻ lắm rồi để góp ý mà giờ này tập 26 như thế này đây =((

Tập 25, Kỷ Linh anh ý cho thành Kỷ Kiên luôn, Tôn Kiên thành Tôn Huyền, lúc thì Tư Mã Lãng, lúc thì Tư Mã Long, Hỏa thì cứ phang thành Lửa, Kinh Châu thành Hình Châu vv.... =(( Chắc em chết mất với cái trò dịch thuật của thằng này.
Khổ lắm , nghề dịch giả và edit nó bèo bọt ,thù lao thấp nên anh ý phải làm một lúc nhiều cuốn
Anh này chắc đang dịch Biên Hoang Truyền Thuyết cho nên mới có Hình Châu :'>
 
heheh tại anh câm điếc đấy ngoài lần múa đao trước mặt Trần cung được TC tâng bốc lên 1 tý ngoài ra chưa thấy thể hiện lần nào , nên cũng khó đoán được thực lực
còn lần này vào đâm 1 phát là chết tươi LS rồi ko gặp trở ngại gì , trong khi Hỏa đi hành thích mấy thằng giặc cỏ cho Viên thuật thôi cũng được Trần mưu chém gió cho dùng đủ skill :)) nhắc mới nhớ mỗi lần này là lão nhị được dịp chém gió =))
 
Ờ cái đoạn LS bị giết nghi lắm. Việc Thống thực sự muốn lao động đường phố LS hay là chỉ lấy LS làm bàn đạp để tìm bá chủ mới như câu "chim khôn chọn cành, ko chỉ để lấy bóng mát mà còn lấy thế mà tung cánh", để ý thấy lúc thằng bộ tướng của LS nói về việc Thống lao động đường phố LS thì Thống cứ ậm à ậm ừ ko nói gì, chỉ nói bá chủ nào chỉ có 2 người (Tào Tháo và .... ai nữa quên rồi? cái này do lão Thủy Kính nói) -> ko nói rõ bá chủ theo Thống là ai? là LB hay LS
Nếu thế hoàn toàn có khả năng Thống thấy trc LS chết nhưng ko cứu

Chắc là sau khi Sủng ko nghe lời Thống mà nhận Tư Mã Ý thì Thống đã thấy rách việc rồi, hoặc giả Thống lấy Lưu Sủng ra làm bình phong cho Lưu Bị chẳng hạn, nhưng giả thuyết đó cũng ko hợp lý lắm vì sau khi gặp Lưu Bị xong, anh lái đò còn bảo Thống hôm wa còn u sầu mà, nếu là giả thì sao lại u sầu nhỉ. Mấu chốt có lẽ là ở câu sau, khi Thống bảo "sống bao năm ta đã hiểu lầm 1 người và làm sai 1 việc". Có lẽ ý chỉ việc nhìn sai Lưu Sủng và giúp tay này đây.

Không biết anh Australia thoát hiểm quả này như nào? Trương Liêu manh động quá ::( Còn chuyện Bàng Thống thì không biết là anh ấy theo ai. Trước lúc xuống núi, anh í còn bảo cả thầy là anh í thích nhất loại người giết người đọat quyền mà.

Quân sư thì thường giỏi mỗi cái miệng mà, chắc là blah blah blah rồi. Anh Thống giờ chắc là thấm nhuần tư tưởng của anh 7 rồi, 2 anh này như cặp bài trùng vậy (_ _").
 
Lữ Bố, Trương Phi, Quan Vũ đúng là 3 tay giản di nhất truyện, ra trận chẳng thèm dùng áo giáp gì cho đồ sộ, cứ áo vãi mà oánh nhau
Nói thêm là các anh tài này ko bao giờ phải dùng mũ bảo hiểm :))
Lữ Bố với Trương Liều đứng nhìn tên Viên Thuật bắn vèo vèo chả thèm núp né, mấy anh quan văn vãi đái, nằm rạp cả xuống :D.
Chắc là tướng khủng khí kình hộ thể dày, ko sợ tên chăng :hug:?
LS là đứa nào nhỉ, trong TQDN ko mấy ấn tượng với cái tên này, chắc xuất hiện được 1 lần rồi chết? Mà Pang Tong trong HPLN được khối việc đấy chứ, như trong TQDN tận lúc về đầu quân cho Lưu Bậy mà còn bị đì xuống chức tri huyện.

Trong truyện có đoạn nói về việc chép sử :D, ko đến mức đổi trắng thay đen, thằng chết thành thằng sống được nhưng mà đại khái là ko hề khách quan minh bạch nên bây h Trần Miu bốc fét j` cũng được :hug:
 
Xin lỗi các bác cho em chửi thằng Ngọc Tùng - (tinh) dịch giả của cái tập này phát : Đạch mẹ mày! Từ tập 16 đến 23 là chị Lương Hà nào đấy dịch, tuy có sai 1 vài lỗi chính tả và hay dùng từ "bộ đội" ngô nghê, nhưng ít ra còn biết chút ít về bộ truyện và có trách nhiệm trong dịch thuật.

Đến cái thằng Ngọc Tùng này thì em ớ hợ nó luôn. Tuân Úc, Tuân Du anh í phang Tuần Vực, Tuần Du hết. Mà có phải không nhắc đâu, từ lúc hết tập 25 đến nay đã hơn 2 năm, nhiều người đã liên hệ với nxb Trẻ lắm rồi để góp ý mà giờ này tập 26 như thế này đây =((

Tập 25, Kỷ Linh anh ý cho thành Kỷ Kiên luôn, Tôn Kiên thành Tôn Huyền, lúc thì Tư Mã Lãng, lúc thì Tư Mã Long, Hỏa thì cứ phang thành Lửa, Kinh Châu thành Hình Châu vv.... =(( Chắc em chết mất với cái trò dịch thuật của thằng này.

Cái chị Lương Hà nào đấy là giống đực đấy bác ạ! Hồi xưa "chị" ý dịch đúng 100 tập Phong Vân cho a e mình đọc. "Chị" này dịch truyện chỉ là tay trái, nghề nghiệp chính là giám đốc 1 cái resort ở trong Nam.Khả năng cũng như phong cách dịch của "chị" thì có lẽ khỏi phải bàn. Chỉ cú là bọn Trẻ nó vô trách nhiệm, vứt bản thảo cho thằng ất ơ, dịch được chăng hay chớ, mà nó cũng eo' thèm biên tập lại nữa (có khi lại giống vụ Mật mã Davinci của bọn VHTT-vứt cho 1 bọn còn đang ây-bi-xi dịch theo kiểu wordbyword). Cầm quyển truyện mỏng như quyển hesman hồi xưa, mà đọc thì toàn phải tự nhủ : "đúng ra phải là thế này..thế này..".Ức chế không chịu được!
Nghe nói đ/c Lương Hà này cũng máu dịch HPLN lắm.Bác nào wen bon Trẻ thử kiến nghị vói bọn nó xem.Chứ để thế này không khéo đến tập 30 mà a e vấn phải chịu tình cảnh "Sống chung với lũ" mất!::(
 
nhớ cái đoạn Quách gia nói với bọn con buôn :
các vị làm cách nào đưa được lương thực trong đám loạn quân của LS
chả hiểu mẹ gì , đọc đi đọc lại mới thấy nó dịch chữ " qua " thành chữ " trong " :devil:
 
Cậu bé đó ở đây là Vương Song, con của Vương Cương, phó bang chủ Thanh Phong bang, bị tử trận khi gặp phục binh của Công Tôn Toản

phục binh của Viên Thiệu chứ, thằng phóng giáo vào Vương Cương là Tử Vương thuộc hạ Nhan Lương mà.
Vương Song, Trương Cáp sau này nối gót nhau chết dưới loạn tiễn của GCL vì phạm điều cấm kỵ: GCL rút quân thì không nên đuổi, tên nào đuổi là tên đó xui xẻo :devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top