HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
sống bao năm ta đã hiểu lầm 1 người và làm sai 1 việc
Theo ý kiến của mình thì, BT đã hiểu sai Lưu Bị và làm sai 1 việc là để TMY đầu quân về với Tào Tháo. Nếu theo đúng kế thì TT phải truy sát nhà TM, nhưng ngay sau đó kế liên hoàn của TMY bắt đầu thực thi với rất nhiều đổi trác để TT bỏ qua vụ TM. Khi nhìn thấy tàn binh TM đến trại LS, BT hiểu ra rằng kế liên hoàn của TMY đã bắt đầu.
Cũng nhắc lại chút ít là tư tưởng của bác Mưu, các mưu kế của quân sự đều có thể so hành cùng phát và cái lợi là cả 2 bên đều đạt được mục đích. Điều này dễ dàng giải thích cho việc BT biết vụ hành thích mà bỏ đi.
 
Có phải ngẫu nhiên không mà trong bát kì không tính anh viên phương là do bác mưu tạo ra, còn 3 anh tứ ngũ lục đều chết sớm =))
 
tôi ko nói đến trình độ thích khách mà nói đến cách đề phòng thích khách , với lại tàn binh ngoài Hỏa ra bọn còn lại cũng bình thường Ngang và Lôi nếu ko liên thủ thì chỉ bắt nạt được bọn lính , lão đại thì quá kém bị Thái sử từ cho 1 hit đã bay mất , lão nhị thì chưa thể hiện gì đã chết mất xác , àh còn có TM thì tôi còn đánh giá cao , tóm lại là ko có Hỏa và TMY giật dây thì tàn binh chả có gì đáng sợ cả
giờ nói về BT nếu biết bị thua thì có thể rút quân về chờ cơ hội khác , chứ chẳng nhẽ biết bị thua thì bỏ mặc chủ chết rồi chạy mất ?
trong khi lúc LS chết rút quân thì Tào tháo cũng rút quân về để đối phó với Lữ bố chứ cũng chả làm khó dễ gì
Thích khách trình cao thì phòng thế nào được, chưa kể là LS đã thu nhận nhà Tư Mã thì đương nhiên việc vào trướng của Sủng càng dễ hơn, Thống nhín thấy tàn binh là suy hết ra mọi thứ rồi nên mới bỏ đi, ở lại để Ý nó sai tàn binh mần thịt à. Mà Tàn Binh ai dám chê thường, trừ mấy chú trình cỡ Bố ra chưa có ai đánh thắng được đâu nhé.

Thống đi vì biết rõ Sủng sẽ teo, khả năng của Sủng ko đáng làm minh chủ, ở lại làm gì cho phí đi. Lúc Sủng rút đi sở dĩ Tào ko đuổi vì cái đám tàn quân vô chủ lúc nào diệt chả được, giờ quay qua đập Bố với đối phó Viên gia cho nhanh
 
Viên Thiệu ngoài mặt đồng tình với hòa ý từ phía Tào Tháo nhưng lại buộc Viên Thuật trao Ngọc Ấn -> định âm mưu đưa con mình là Viên Phương lên vũ đài Tam Quốc à :-/ ko biêt sau này bác Mưu làm gì để thủ tiêu anh Viên Phương nhỉ? hay lại cho anh ấy đổi tên thành 1 thằng khác trong Tam Quốc như kiểu Hỏa với Vân
 
Viên Thiệu ngoài mặt đồng tình với hòa ý từ phía Tào Tháo nhưng lại buộc Viên Thuật trao Ngọc Ấn -> định âm mưu đưa con mình là Viên Phương lên vũ đài Tam Quốc à :-/ ko biêt sau này bác Mưu làm gì để thủ tiêu anh Viên Phương nhỉ? hay lại cho anh ấy đổi tên thành 1 thằng khác trong Tam Quốc như kiểu Hỏa với Vân

Chắc sẽ không có chuyện đổi tên nữa đâu và anh đại sẽ bị anh tứ thịt :cool:.

Tứ Kỳ Quách Gia nói:
Quan Độ ngày sau hãy xem ta dùng một cản trăm
So cool :x
 
Chắc sẽ không có chuyện đổi tên nữa đâu và anh đại sẽ bị anh tứ thịt .
Thế thì nhảm quá =)) nào là "vốn có thể thắng hoàn mỹ, nhưng lại dùng thất bại để che đậy" blah blah blah, xem ra chú Thiệu lăng xê gà của mình quá trớn rồi =))
 
Đoạn cuối anh Thiệu nói bá chủ phưong bắc mang dòng máu của anh ấy,nghi có liên quan đến Chân Thị :x
 
Tôi nghĩ đơn giản là Viên Thiệu nói tới Viên Phương thôi.
 
Thế thì nhảm quá nào là "vốn có thể thắng hoàn mỹ, nhưng lại dùng thất bại để che đậy" blah blah blah, xem ra chú Thiệu lăng xê gà của mình quá trớn rồi

tâm huyết cả đời anh Thiệu mà lại :))

chắc chú Phương sẽ bị họ Quách đập trông trận Quan Độ thôi :'>
 
Nói chung là khi Thiệu teo thì Phương cũng teo thôi :)), hay là định trốn sang chỗ Mạnh Hoạch ở ẩn =))
 
=.='' chắc ko chỉ đơn giản với only Quan Độ đâu, nếu thế thì Viên Phưong cùi quá, chắc phải liên hoàn kế gì gì đó + sát thủ tùm lùm rồi mới tiễn đưa anh cả về với Tiểu Trà dc :))
 
Theo TQDN thì Kỷ Linh óanh 50 hiệp với Quan Vũ chưa thua, óanh với Trương Phi 30 hiệp thì bị Trương Phi đâm chết. Ai thuộc TQDN xem lại dùm không biết tui nhớ chính xác không? Nếu đúng vậy thì Trần Mưu lăng xê anh LuBu quá. Một hiệp bắt sống Kỷ Linh. Trương Phi thì chả công trạng gì X(
 
Một hiệp hồi nào :o mới lật qua trang thấy leo lên lưng Lubu nằm rồi mà =)) cái proclaim của anh ấy là gì quên mất rồi?
 
Theo TQDN thì Kỷ Linh óanh 50 hiệp với Quan Vũ chưa thua, óanh với Trương Phi 30 hiệp thì bị Trương Phi đâm chết. Ai thuộc TQDN xem lại dùm không biết tui nhớ chính xác không? Nếu đúng vậy thì Trần Mưu lăng xê anh LuBu quá. Một hiệp bắt sống Kỷ Linh. Trương Phi thì chả công trạng gì X(

Đánh nhau tùy tâm trạng và hoàn cảnh thôi, nhớ khi xưa anh Bố chỉ bị cái kế công tử hiến đầu trong binh pháp Hắc Ám của Giả Hủ làm mất tinh thần mà ko đánh lại mấy tay lính quèn bên Quách, Lý mà. Đoạn đấy ko có Mã Siêu thì chiến thần bị thịt rồi :> Chắc đoạn này Lubu bít có người quay video clip (thằng cha sử quan ấy) lưu truyền hậu thế nên sung lên làm 1 quả để đời :'>
 
xem truyện này thấy bọn nhà họ Viên cứ có thằng tướng nào nổi danh với hoành tráng là bị Chiến tướng nhà Lưu với Lã nó dập cho bét nhè thì phải =))
đọc đến đoạn nó hô : Kỉ Linh , Thiên Tung thần tướng , sang trang đấy bị đánh phọt nước =))
Trước có cả Nhan Lương , Văn Xú bị 3 anh em nhà Lưu Bị bắt sống nữa .
 
Đánh nhau tùy tâm trạng và hoàn cảnh thôi, nhớ khi xưa anh Bố chỉ bị cái kế công tử hiến đầu trong binh pháp Hắc Ám của Giả Hủ làm mất tinh thần mà ko đánh lại mấy tay lính quèn bên Quách, Lý mà. Đoạn đấy ko có Mã Siêu thì chiến thần bị thịt rồi :> Chắc đoạn này Lubu bít có người quay video clip (thằng cha sử quan ấy) lưu truyền hậu thế nên sung lên làm 1 quả để đời :'>

Nhắc tới Mã Siêu, tay này không đuợc Trần Mưu bơm silicon hay sao mà... hữu dũng vo mưu quá =.='', công thêm cái mặt hề của anh bên cạnh "mì hảo hảo" thì quả thật mất hình tượng "Cẩm Mã Siêu" trong TQC quá =((

alotaoday[2 nói:
]xem truyện này thấy bọn nhà họ Viên cứ có thằng tướng nào nổi danh với hoành tráng là bị Chiến tướng nhà Lưu với Lã nó dập cho bét nhè thì phải
đọc đến đoạn nó hô : Kỉ Linh , Thiên Tung thần tướng , sang trang đấy bị đánh phọt nước
Trước có cả Nhan Lương , Văn Xú bị 3 anh em nhà Lưu Bị bắt sống nữa .

Núi cao còn có núi cao hơn mà=)), Nhan Luơng, Văn Xú, kỷ Linh đều là danh tướng giúp Viên Thiêu bình định Bột Hải -.-'', mỗi tội gặp hàng khủng sớm quá =)) chứ cứ nhu Lý Điển, Nhạc Tiến thế mà sống lâu :))
 
Về sau thì cả lương, xú đề bị Quan Vũ xử đẹp
Đoạn Bố vs Kỉ Linh chắc là Trần Mưu ngại vẽ, bỏ qua
Cái vụ bỏ qua này tui bức xúc lắm, ví dụ hồi Bố cướp Từ Châu thì chỉ thấy Phi và Bố tâm sự một lúc => chuyển cảnh=> lật tiếp thấy cả hai ông đã bê bết rồi (Bố thì có Hoa Đà băng bó, còn Phi thì bị Vũ cho thêm mấy đấm =((). Tiếc là 2 cha này chưa vs trận nào thực sự cả.
Cái vụ QuanVũ đánh Kỷ Linh là hài nhất, chơi mấy hiệp đầu xài đồ lởm, sau lấy hàng khủng (nặng thêm 100cân, ko biết là có chém gió ko nữa) và Kỷ Linh :Dù té chạy
 
alotaoday[2];9489345 nói:
xem truyện này thấy bọn nhà họ Viên cứ có thằng tướng nào nổi danh với hoành tráng là bị Chiến tướng nhà Lưu với Lã nó dập cho bét nhè thì phải =))
đọc đến đoạn nó hô : Kỉ Linh , Thiên Tung thần tướng , sang trang đấy bị đánh phọt nước =))
Trước có cả Nhan Lương , Văn Xú bị 3 anh em nhà Lưu Bị bắt sống nữa .

Đoạn Kỷ Linh thì chết cười, Viên Thuật đang hào sảng tự sướng, chắc vừa mới đứng dậy phong chức để khích lệ sỉ khí, ai dè...zzzzzzzzzzzzzzzz :devil:

Ậy, 2 trong số 3 anh em thôi chứ :'> Việc gì phải để chiến thần như Lưu Bị ra tay.

Nhắc tới Mã Siêu, tay này không đuợc Trần Mưu bơm silicon hay sao mà... hữu dũng vo mưu quá =.='', công thêm cái mặt hề của anh bên cạnh "mì hảo hảo" thì quả thật mất hình tượng "Cẩm Mã Siêu" trong TQC quá =((

Mã Siêu còn dài dài mà, để sau này xem làm thế nào óanh lộn với Tào Tháo.

Về sau thì cả lương, xú đề bị Quan Vũ xử đẹp
Đoạn Bố vs Kỉ Linh chắc là Trần Mưu ngại vẽ, bỏ qua
Cái vụ bỏ qua này tui bức xúc lắm, ví dụ hồi Bố cướp Từ Châu thì chỉ thấy Phi và Bố tâm sự một lúc => chuyển cảnh=> lật tiếp thấy cả hai ông đã bê bết rồi (Bố thì có Hoa Đà băng bó, còn Phi thì bị Vũ cho thêm mấy đấm =((). Tiếc là 2 cha này chưa vs trận nào thực sự cả.
Cái vụ QuanVũ đánh Kỷ Linh là hài nhất, chơi mấy hiệp đầu xài đồ lởm, sau lấy hàng khủng (nặng thêm 100cân, ko biết là có chém gió ko nữa) và Kỷ Linh :Dù té chạy

Ông mún xem Phi đánh với Bố thế nào à, xin chờ hồi sau sẽ rõ:p
 
Mã Siêu còn dài dài mà, để sau này xem làm thế nào óanh lộn với Tào Tháo.

xem mấy tập truớc, đoạn Giả Hủ sang "thuyết khách" cho Mã Đằng rút lui kẻo bị Bố diệt, Mã Đẳng ra hiệu tiễn khách thì chả biết tại sao anh Mã Siêu hiểu nhầm thành ...giết thịt =)) cái kiểu ra mắt này khó đỡ thật =.=''
 
Bố vs Phi xem rồi, con ngựa nó chơi đểu thì Bố mới thắng, phát đấy Phi đánh như cuồng Bố suýt ngã ngựa, sau còn bị cả Vũ đè xuống nữa chứ, cha cái thằng Liêu nhảy vào phá đám.
Truyện này thương nhất là Điển Vi, chết thảm!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top