HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
=.='' Xét ra thấy trong HPLN tướng lĩnh được chia là các hạng
- Đại tướng:
+ Pure Int: Chu Du
+ Pure Str: Mã Siêu, Văn Xú, Nhan Lương (Dạng này xài skill "Sĩ khí luận" là chính)
+ Hybird
balanced - văn võ kiêm toàn: Lữ Bố
mass Int: Trương Phi
mass Str: Quan Vũ (vì chưa thể hiện nhiều nên tạm xếp ở đây)


- Assasin
+ mass health: Triệu Hỏa. Điển Vi =))
+ mass agi: Trương Liêu
+ mass str: Bàng Đức


- Born to be Killed: Kỷ Linh =))

bổ xung thêm list pure str ( siêu thịt ) này phải có thêm Hứa chử ko thể thiếu được :))
Kỷ linh dù sao vẫn còn hoàng tráng , chỉ tội nghiệp cặp Trương anh Huệ hoành vừa mới xuất hiện đã được chém gió lên làm chiến thần miệt đại giang , thế mà mỗi đứa ăn 1 kíck của Tôn sách là xong
 
Sau này còn nhiều trường đoạn hay nữa, đơn cử như Mã siêu oánh với nude Hứa Chử:x, Triệu Vân tả xung hữu đột cứu A Đẩu, Quan Vũ giết Lương, Xú... Chỉ mong Trần Mưu đừng ngại vẽ mà rút gọn như vụ Bố vs Kỉ Linh
 
chẳng qua là trình của Hoa Hùng kém QV thôi, chứ "luộc" 1 hơi 12 viên đại tướng thì đâu phải loại xoàng, cỡ cũng phải ngang Trương Liêu, có lẽ lúc đó bị bất ngờ vì cách đánh tập kích từ trên không của QV.
nếu nói tới tướng "born to be killed" thì xếp vào danh sách đó là gồm mấy chú gáy to chết thúi, đại diện là chú Phan Phụng, cứ gáy cho to đòi Lữ Bố ra so tài không ngờ gặp Hoa Hùng cho 1 đao xuống lỗ, còn 3 vị tướng của Viên Thiệu chết dưới kích của Lữ Bố trong trận hỏa thiêu Lạc Dương thì có thể xem đó là 3 cái chết oai hùng.

Ở? Tưởng là Phi Phụng chứ nhỉ?
 
Sau này còn nhiều trường đoạn hay nữa, đơn cử như Mã siêu oánh với nude Hứa Chử, Triệu Vân tả xung hữu đột cứu A Đẩu, Quan Vũ giết Lương, Xú... Chỉ mong Trần Mưu đừng ngại vẽ mà rút gọn như vụ Bố vs Kỉ Linh
Chắc là không đâu, đơn cử như TP với LB cũng được 2,3 chap đó thôi.
Còn Kỷ Linh với LB cơ bản chênh lệch quá nhiều (Hình như chỉ được đúng 1 trang không hơn, cũng chẳng thấy LB làm gì mà vác Kỷ Linh như thế)
 
bổ xung thêm list pure str ( siêu thịt ) này phải có thêm Hứa chử ko thể thiếu được :))
Kỷ linh dù sao vẫn còn hoàng tráng , chỉ tội nghiệp cặp Trương anh Huệ hoành vừa mới xuất hiện đã được chém gió lên làm chiến thần miệt đại giang , thế mà mỗi đứa ăn 1 kíck của Tôn sách là xong
^_____^ Mới đề cừ mấy cái tên làm đại diện ý mà :))

... nhân tiện xét cặp Hybird: Lữ Bố Vs Trương Phi, xét về cả Str lẫn Int, ai thẳng ? nhi ? ;;)
 
Thế theo bác noah, tôn sách thuộc dạng nào :-/
 
Tôn Sách chắc cũng hơi Hybrid , nhưng Str nhiều , Int có tí gọi là :D
 
vì HPLN tướng sĩ trỡ nên... vô đối quá (IQ cấp số nhân). Định lập cái list phân loại cho dễ theo dõi,, theo ý cá nhân thì Tôn Sách chia theo: Pure Str, là dạng dũng tướng giỏi cầm quân, nắm vững "sĩ khí luân" lẫn binh phấp , tuy nhiên vẫn cần quân sư bày mưu tính kế (đỡ đau đầu :D).
- Pure Int:Giỏi mưu tính kế chẳng kém gì quân sư, có thể tự mình cầm quân, tuy nhiên sức vóc có hạn => Chu Du =.=''
 
Thế Triệu Vân làm sát thủ thì là pure agi à ???
 
... nhân tiện xét cặp Hybird: Lữ Bố Vs Trương Phi, xét về cả Str lẫn Int, ai thẳng ? nhi ?
2 thằng này bất phân thắng bại thôi,đấu nhau mấy lần có thằng nào hơn thằng nào đâu,có điều tài cỡi ngựa của Bố cao hơn Phi,cho Bố dẫn trước 1 điểm;;)
Thế Triệu Vân làm sát thủ thì là pure agi à ???
Triệu Vân là pure agi,pure str,pure health luôn,vô đối;;)
 
em ấy là ranger full dex:wink:
 
thực ra Hỏa rất khó phân loại , vì kiểu như nó dùng godmode rồi :))
trong đám bát kỳ Chu du có vẻ có võ vẽ chứ mấy kỳ còn lại có khi còn ko biết cầm kiếm
còn Quách gia có thể làm dark mage được , sau này chết xác biến thành mấy con quạ bay tứ tung giống dracula :))
 
vì thế nen xếp Chu Du vào Tướng int =)) mấy kỳ kia đều là quân sư hết :D. Phân loại vui thôi. À... cò vụ Bố Vs Trương Phi chỉ mới thấy đấu sức ~.~, mà tướng cầm quân ko đơn giản chỉ biết lao vào húc nhau. Nêu Bố và Phi mỗi người lãnh một đạo quân rồi bày binh bố trận VS nhau... không biết ai thắng nhỉ? Lữ Bố tuy có mưu ma chuớc quỷ nhưng Đào Viên Hoa Gia đâu có kém =.=''... Tiếc là ko có dip cho 2 anh này choảng nhau nên hiện giờ Bố vãn là no 1:D
 
Theo TQDN thì Kỷ Linh óanh 50 hiệp với Quan Vũ chưa thua, óanh với Trương Phi 30 hiệp thì bị Trương Phi đâm chết. Ai thuộc TQDN xem lại dùm không biết tui nhớ chính xác không? Nếu đúng vậy thì Trần Mưu lăng xê anh LuBu quá. Một hiệp bắt sống Kỷ Linh. Trương Phi thì chả công trạng gì
Hê, Quan Công gọi là đùa bỡn với thằng này chứ đánh quái gì đâu. Kỷ Linh qua một hiệp với Phi thì bị Phi đâm chết. Ngại trích nên tóm gọn. Phi hét lớn tiếng lao tới, Kỷ Linh rụng rời -> 1 xà mâu, hồn về cố hương luôn ;;). Đọc mấy đoạn về LB, Trần Mưu miêu tả hay quá. Thống lĩnh tôn tộc họ Lưu :x. Bàn nhảm nhé anh em: Nghi ngờ thất bại của Bị, cái chết của Trương Phi và Quan Vũ, tính luôn cả cái chết Bàng Thống sau này có sự nhúng tay của Liêu Nguyên Hỏa ::(.
 
mấy bác này cứ thấy hàng khủng bên LB chết là đổ hết cho Hỏa , ngay từ đầu truyện đã có giấc mơ TMY bị Hỏa giết rồi , sau khi bị KM cho 1 bài về : cúc cung tận tụy , đến chết mới thôi
thì lại đến lượt Hỏa thấy giấc mơ đấy , nên chắc gì Hỏa đã trung thành cả đời với TMY đâu mà lo
 
mấy bác này cứ thấy hàng khủng bên LB chết là đổ hết cho Hỏa , ngay từ đầu truyện đã có giấc mơ TMY bị Hỏa giết rồi , sau khi bị KM cho 1 bài về : cúc cung tận tụy , đến chết mới thôi
thì lại đến lượt Hỏa thấy giấc mơ đấy , nên chắc gì Hỏa đã trung thành cả đời với TMY đâu mà lo

Cung cúc tện tụy của KM chỉ là chiêu bài thôi , lúc sau có nói thêm câu : Làm vậy để tránh sau này có kẻ muốn thay triều đổi đại , mượn cớ sát sinh mà (suy nghĩ y như Lưu Bị )
 
Buồn nhỉ tớ chả mua được truyện

269 có rồi nhé

anh Vu Cát đây :

UpNhAnHdotC0M2008111531946yzy2mzk3og152027_5.jpeg


UpNhAnHdotC0M2008111531946y2mxzwe4yw120318_4.jpeg
 
Bàn nhảm nhé anh em: Nghi ngờ thất bại của Bị, cái chết của Trương Phi và Quan Vũ, tính luôn cả cái chết Bàng Thống sau này có sự nhúng tay của Liêu Nguyên Hỏa .
Thống thì chắc đúng còn ba anh em Bị thì hơi khó, đến lúc đấy chắc KM cũng thành công tẩy não được Hỏa rồi
 
Hỏa và Thống bất hòa với nhau sau này về dưới trướng LB ko biết 2 anh này giải quyết thế nào đây
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top