HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình đọc HPLN cứ có cảm giác Trần Cung ngày trước từng có thời gian dìu dắt bát kì. Đến bây giờ thì sóng sau xô sóng trước.
Trước nhớ có đoạn Tuân Úc nói muốn được làm 1 trong các kỳ thì ít nhất phải được Trần Cung đánh giá cao,Cung cũng là bậc tiền bối lão thành có công với cách mạng rồi,sau bị đám hậu bối nó trả ơn = cách tiễn lên đường luôn:'>
 
Mình đọc HPLN cứ có cảm giác Trần Cung ngày trước từng có thời gian dìu dắt bát kì. Đến bây giờ thì sóng sau xô sóng trước. :-s

Nếu TC hồi trước dìu dắt bát kì thì xem ra Tuân Úc có vẻ hơi láo nhỉ, lúc nói chuyện với TMY dám khinh thường TC ra mặt =))
 
HPLN có nói Trần Cung là kẻ đứng đầu các kẻ trí trong thiện hạ
 
Tớ vẫn không hiểu chiêu hàng với trung thành nó dính dáng gì với nhau? Spoil nó khác còn chém gió nó khác chứ nhỉ :-/

Quyền chê Lưu Bị già dê vì 50 tuổi còn lượm mất em gái của Quyền =))

sao lại ko dính dáng , bác này lạ nhỉ thu phục được 1 thằng đang trung thành với chủ cũ là cả 1 vấn đề , nhìn vào đoạn Tôn sách thu phục Thái sử từ cũng đã khá vất vả rồi
sau này kiểu gì TM chẳng cho đoạn Tào tháo dụ dỗ QV vào trong HPLN , nhưng cuối cùng có thu phục được QV đâu , chắc hiện giờ LB phải hơn TT vài lv :))
 
Trước nhớ có đoạn Tuân Úc nói muốn được làm 1 trong các kỳ thì ít nhất phải được Trần Cung đánh giá cao

Cho mình hỏi cái đoạn này ở tập nào thế :-/
 
uh chắc bạn Sky Choboco nói đúng vì TC là kẻ đứng đầu các kẻ trí nên phải lên bàn thờ sớm để lớp trẻ tiếp tục :p nói thật mình ko đánh giá cao TC
 
Cho mình hỏi cái đoạn này ở tập nào thế :-/

Thật ra thì Lữ Bố mới là người nói với chúng tướng:"Muốn vào bát kỳ vẫn phải cần đến Trần Cung".Tập 25, tr147
 
sao lại ko dính dáng , bác này lạ nhỉ thu phục được 1 thằng đang trung thành với chủ cũ là cả 1 vấn đề , nhìn vào đoạn Tôn sách thu phục Thái sử từ cũng đã khá vất vả rồi
sau này kiểu gì TM chẳng cho đoạn Tào tháo dụ dỗ QV vào trong HPLN , nhưng cuối cùng có thu phục được QV đâu , chắc hiện giờ LB phải hơn TT vài lv :))

Cái nì ko thấy dính dáng gì cả... LB tuy biết cách nhìn người và thu phục người nhưng lại là một... kẻ khờ thật, QV cũng vì quý trọng cái khờ khạo không nhẫn tâm làm việc bất nghĩa ấy mà tự nguyện đi theo LB. Đó chính là lòng trung nghĩa, cái này xuất phát từ chính con người QV mà ra. Chứ nói theo kiểu này
chắc hiện giờ LB phải hơn TT vài lv :)) ( về khoản dụ dỗ :D)
thì việc Lữ Bố ko thu phục dc Hứa Chử thì chắc do Tào Tháo lv Lữ Bố chắc :D
... Cái trung đó mỗi người mỗi khác, trung của QV khác với trung của Điển Vi, Trung của Trương Liêu đối với LB cũng khác...:D
Có những cái trung chiêu dụ dc như Truong Liêu với Lữ nhưng cũng có những cái "trung vì chính nghĩa" (amen, màu mè của TQC) như QV với Lưu B thì không thẻ chiêu dụ dc :D.

Cho đên bây giờ, vẫn thấy hình tượng QV trong HPLN là sát với TQC nhất :D
 
Nếu phân tích rạch ròi ra thì tất nhiên là ko ai giống ai rồi , vì mỗi người theo chủ đều có 1 lý do , chí hướng riêng . Cho nên tôi ko quan tâm lắm đến mục đích mà chỉ quan tâm đến mức độ trung thành thôi . Ở vào mức độ trung thành như QV và Điển vi thì ko bao giờ chiêu hàng được

Còn về trình độ thì chắc chắn TT hơn xa Lữ bố , nhìn vào tập 15 ở trận Bộc dương , quân TT thua tan tác chỉ còn mỗi 1 cổng thành nhưng vẫn cầm cự mặc dù ko biết TT sống chết ra sao . Trong khi LB bị 1 mình Điển vi thoi thóp vào làm thích khách đâm cho 1 cái mà quân lính chạy toán loạn
LB chỉ được có Trương liêu và Cao thuận là trung thành với mình thôi làm sao bì được với TT
Còn nói về khoản mua lòng người ( khoản dụ dỗ :)) ) thì TT tất nhiên lại ko càng ko bằng Lưu Bị
 
Qua mấy tập đầu này của truyện => Tào Tháo thua xa Lữ Bố về sức, mưu mẹo, và kể cả việc thu phục lòng người (đoạn LB chơi "gắp lửa bỏ tay người" với Lý Nho sẽ hiểu)... cái Lữ Bố thua Tào Tháo hiện giờ chỉ là cái "đức" (trong Khổng giáo - xem đoạn Lữ Bố suýt giết dc Tào Tháo, sau nhờ Tàn Binh cứu)...

Lữ Bố để đạt dc mục đích của minh nên ko từ thủ đoạn => mặc dù có tài, biết các lấy lòng người nhưng lại ít người trung thành mà theo :)) sau đến cả Trương Liêu cũng bỏ Lữ mà theo Tào Tháo đó :D
 
bàn chút về Hỏa : kết nhất cái lúc Hỏa thủ thành , vẽ đẹp thôi rồi :x
Cả cái đoạn Điền Thịnh lúc chết chỉ kịp kêu 1 tiếng " Quái vật " :x :'>
 
trong lịch sử (ko phai? tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung ) ko có tài liệu nào miêu tả mặt của trương Phi cả , chi có duy nhất 1 tài liệu để lại : có tả 1 đoạn khi mà Trương Phi đi qua hội đèn lồng thì mặt giống như được vẽ lên như tuồng -> Trần Mưu nghiên cứu rất kỹ rùi mới vẽ mặt Trương Phi như thế

Không phải! Thật ra bác đọc không kĩ mới đúng =)) Xin đọc lại phần Trương Phi bắt Nghiêm Nhan để biết thêm chi tiết :;)

Nếu xét tổng thể thì TT chẳng hề thua ai về khoản mua chuộc lòng người cả. Như chuyện Tào tháo tới mộ Điển Vi khóc mà không nhắc tới Tào Ngang chẳng phải cũng cùng 1 thứ với skill quăng con của Lưu Bị sao? Đừng vì Quan Vũ không theo mà bảo TT thua Lưu Bị, chỉ là chuyện gặp trước gặp sau thôi, bảo Lưu Bị chiêu hàng anh em Hạ Hâu Đôn thử coi được không nào:-s. Không xét tới quan điểm ứng Lưu trước giờ mà nhìn nhận khách quan thì TT rõ ràng là một người biết quý người tài
 
Qua mấy tập đầu này của truyện => Tào Tháo thua xa Lữ Bố về sức, mưu mẹo, và kể cả việc thu phục lòng người (đoạn LB chơi "gắp lửa bỏ tay người" với Lý Nho sẽ hiểu)... cái Lữ Bố thua Tào Tháo hiện giờ chỉ là cái "đức" (trong Khổng giáo - xem đoạn Lữ Bố suýt giết dc Tào Tháo, sau nhờ Tàn Binh cứu)...

Lữ Bố để đạt dc mục đích của minh nên ko từ thủ đoạn => mặc dù có tài, biết các lấy lòng người nhưng lại ít người trung thành mà theo :)) sau đến cả Trương Liêu cũng bỏ Lữ mà theo Tào Tháo đó :D

Liêu ko bỏ Lữ Bố mà Lữ Bố chết rồi thì Liêu theo Tào, ngoài Liêu ra thì Tống Hiến, NGụy Tục, Hầu Thành (Tướng cũ của Hoa Hùng) khi LB chết cũng sang Tào, còn khi LB còn sống chưa thấy ai bỏ LB để sang Tào cả
 
Liêu ko bỏ Lữ Bố mà Lữ Bố chết rồi thì Liêu theo Tào, ngoài Liêu ra thì Tống Hiến, NGụy Tục, Hầu Thành (Tướng cũ của Hoa Hùng) khi LB chết cũng sang Tào, còn khi LB còn sống chưa thấy ai bỏ LB để sang Tào cả

3 thằng Tống Hiến,Ngụy Tục, Hầu Thành chính là 3 thằng ôn trói trộm Lữ Bố lại nộp cho Tào Tháo đấy cậu ạ. :|
 
Trong HPLN 100% sẽ không có tiết mục đó đâu :;) Lubu trong đây đã là siêu nhân thì phải xung trận bị vây rồi giãy đành đạch trước khi bị bắt chứ thế éo nào bị cắn trộm nữa đêm thế được
 
À ừ :-s, nhắc mới nhớ, lâu ko đọc TQ nhầm lẫn quá :-s
 
trừ khi là gián điệp cài vào chứ ít thấy đứa nào lại phản chủ lắm , nếu chết rồi thì lại thành vô chủ nên ko tính là làm phản được :))
đến người trung thành nhất với LB là Trương liêu còn bị vài câu nói làm dao động , chưa nói đến bọn lính tráng thấy LB gần chết thì chạy toán loạn làm sao bì được với Lưu bị và Tào tháo
Tập 27 sắp tới hình như còn có đoạn bọn lính làm bia thịt để đỡ tên cho Lưu bị thì phải , tuần sau mới được xem :D
.
___________Auto Merge________________

.
Trong HPLN 100% sẽ không có tiết mục đó đâu :;) Lubu trong đây đã là siêu nhân thì phải xung trận bị vây rồi giãy đành đạch trước khi bị bắt chứ thế éo nào bị cắn trộm nữa đêm thế được

đấy là ở HPLN bản tiếng trung đấy có phải TQ đâu , chap 26x gì đấy
 
đọc lại tập mấy tập cũ, đoạn Điển Vy ôm bó giáo đâm Lữ Bố ấy, Lữ Bố phải ghen tức vì trong quân mình ko có mấy ai trung thành :D sau mặc dù Trương Liêu cứu Bố, những kể từ khi gặp Quan Vũ thì lòng tin của Trương Liêu với Lữ Bố đã lung lay đi ít nhiều :D

Liêu ko bỏ Lữ Bố mà Lữ Bố chết rồi thì Liêu theo Tào, ngoài Liêu ra thì Tống Hiến, NGụy Tục, Hầu Thành (Tướng cũ của Hoa Hùng) khi LB chết cũng sang Tào, còn khi LB còn sống chưa thấy ai bỏ LB để sang Tào cả

:D Táo Tháo hơn Lữ Bố ở chổ dù dc coi là chết rồi (Bộc Dương) nhưng trong quân chả có ai đầu Lữ Bố hết mà vẫn cầm cự :D

p/s: Trong các kỳ thì khoái bộ 3 Quách Gia-Tuân Úc-Giả Hủ nhất :D, đc biết là Tuân Úc :x tay này khắc chế dc cả TMY :o
 
Tuân Úc khắc chế TMY hay ko vẫn chưa rõ, lúc đo TMY chủ yếu quan tâm tài sản và tính mạng gia tộc vì quyền thế trong tay chưa có, luận về mưu kế chưa biết ai hơn ai

Cái HPLN này về đưa cho ông già đọc thì bị bảo là nhố nhăng rồi lại phán NXB đểu, tác giải phịa, thật khó đỡ các cụ =.=
 
chẳng trách được, vì các cụ bị TQDN "thấm" sâu quá rồi mà :D người ta nói "càng lớn tuổi thì càng bảo thủ" quả không sai :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top