HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
đây chắc là hình bìa của tập 33
post lên cho bác nào hồi trước chê TK ĐK bác TM vẽ xâu
Trần Miu tiên sinh vẽ girl càng lúc càng nét, Tiểu Mạnh bây giờ nữ tính kinh khủng :'>, Tôn Thục cũng đẹp hơn hẳn hồi ở Lạc Dương :'>, giờ đến Nhj Kiều thì :'>:'>:'>
 
Xem chừng thằng Trẻ nó mua toàn bộ các tác phẩm của TM rồi.
 
Nghe đồn trong Bất Thị Nhân có xuất hiện 1 nhân vật nữ tên Sơn Vô Lăng mà sao ko thấy nhỉ?
 
Nghe đồn trong Bất Thị Nhân có xuất hiện 1 nhân vật nữ tên Sơn Vô Lăng mà sao ko thấy nhỉ?
Nghe đồn j` nữa, cầm cuốn truyện trên tay rồi còn nghi ngờ j` sao? :D
BTN nvc là cặp Lu Bu, Diao Chan và Khủng Minh, Ngụy Diên.
 
Các bác có chỗ nào đọc hay down truyện này về mà truyện tốt ko
Em tìm toàn thấy truyện bị mất đoạn đầu tranh với chữ nhỏ li ti à
Ko bác nào biết sao :((
 
Cái tựa đề truyện chỉ đúng mỗi phần của Lubu. Phần kia , chẳng thấy cha nào có đủ "tố chất" để thành bất thị nhân như Lubu cả. ^^
 
Phần sau chắc ý nói Gia Cát Lượng cũng thuộc vào thành phần "bất thị nhân" :;)
 
Phần sau chắc ý nói Gia Cát Lượng cũng thuộc vào thành phần "bất thị nhân"
Chắc vậy quá, không nói về sức như Lubu mà về trí.
 
truyện này vẽ mặt Lưu Bị nhìn đểu quá, không tài nào ưa được cả thằng Hạ Hầu Đôn cũng vậy...thấy có Quan Vũ và Trần Cung là giống trong HPLN, chắc ổng lấy hình 2 thằng đó bê qua bên HPLN luôn...truyện này viết về các nhân vật có vẻ thật hơn, đời thường hơn bằng chứng là GCL cũng mắc sai lầm, chứ không như bên HPLN, tướng thì như siêu nhân, còn quân sư thì thằng nào cũng mang tầm cỡ bác học ko...
 
truyện này vẽ mặt Lưu Bị nhìn đểu quá, không tài nào ưa được cả thằng Hạ Hầu Đôn cũng vậy...thấy có Quan Vũ và Trần Cung là giống trong HPLN, chắc ổng lấy hình 2 thằng đó bê qua bên HPLN luôn...truyện này viết về các nhân vật có vẻ thật hơn, đời thường hơn bằng chứng là GCL cũng mắc sai lầm, chứ không như bên HPLN, tướng thì như siêu nhân, còn quân sư thì thằng nào cũng mang tầm cỡ bác học ko...
Quan Vũ 10 truyện thì 9 truyện khuôn mặt đều hao hao như thế.
 
Ngũ quan nghiêm chỉnh + râu dài thì tự nhiên khuôn mặt nó đứng đắn ra thế, sau này Hoàng Trung có xuất hiện cũng râu dài tóc bạc + cơ bắp thôi. Có những thứ cách điệu được còn 1 số khác thì bị đóng khung hình tượng rồi
 
Trần Miu tiên sinh vẽ girl càng lúc càng nét, Tiểu Mạnh bây giờ nữ tính kinh khủng :'>, Tôn Thục cũng đẹp hơn hẳn hồi ở Lạc Dương :'>, giờ đến Nhj Kiều thì :'>:'>:'>

Trong đây thích nhất là Sơn Vô Lăng - thông minh , xinh đẹp , nhà giàu và " thấy tiền là mắt sáng rực "-> đúng là mẫu con gái mình thích nhất:x
 
Trong đây thích nhất là Sơn Vô Lăng - thông minh , xinh đẹp , nhà giàu và " thấy tiền là mắt sáng rực "-> đúng là mẫu con gái mình thích nhất

Chan Mou vẽ các nhân vật nữ khá đẹp nhưng nói thật thì ngoài bộ tóc khác nhau, gương mặt các nàng giống nhau nhiều quá. Khác hẳn các nhân vật nam, Chan Mou vẽ mỗi người một vẻ luôn. ::)
 
haha tân thủ lĩnh tàn binh đây :
Cô bé không biết đau

begai.jpg


Mặc dù đau là cảm giác không mấy người thích thú, nhưng sự thiếu vắng nó có thể mang lại tai họa ghê gớm. Và với một đứa trẻ, thiếu khả năng biết đau có thể cực kỳ nguy hiểm.

Điều đó xảy ra với bé gái 8 tuổi Gabby Gingras, người mà đến gần đây cha mẹ bé mới biết bé mắc một chứng bệnh hiếm gặp được gọi tắt là HSAN.
Bé gái Gabby gặp rất nhiều thương tích do không biết đau. Ảnh: ABC.

"Một ngày, khi tôi đang lau nướu của Gabby, và con bé cắn tôi rất mạnh. Cú cắn mạnh đến nỗi tôi không chịu nổi. Khi tôi giật ngón tay ra, tôi cũng lôi theo một cái răng của nó - và con bé vẫn vui vẻ chơi như không có chuyện gì xảy ra", cha của bé kể.

Việc thiếu cảm giác đau cuối cùng dẫn đến việc cô bé mất tất cả những chiếc răng của mình. Một vết xước sâu trên giác mạc buộc các bác sĩ phải múc bỏ con mắt trái, và giờ đây cô bé phải đeo mũ bảo hiểm và kính bảo hộ suốt cả ngày để bảo vệ bé khỏi những vết thương nghiêm trọng.

Bệnh của Gabby phát sinh do một đột biến gene làm kìm hãm sự phát triển cùa các sợi thần kinh quan trọng trong vùng não vốn giúp phát hiện cái đau và nhiệt độ. Chính vì thế, dù có bị chấn thương hay chạm phải nước bỏng rẫy, cô bé cũng không biết để mà tránh xa.

Khi một đứa trẻ như vậy lớn lên, những mối nguy hiểm do chứng không biết đau vẫn tồn tại. Giờ đây, cha mẹ bé đã bắt đầu thành lập tổ chức có tên gọi Gift of Pain (quà tặng của nỗi đau), một nhóm hỗ trợ cho những người bị căn bệnh HSAN. Cho tới nay, họ đã tìm thấy 39 người nhận là mắc bệnh.

http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA0925B/
 
Chan Mou vẽ các nhân vật nữ khá đẹp nhưng nói thật thì ngoài bộ tóc khác nhau, gương mặt các nàng giống nhau nhiều quá. Khác hẳn các nhân vật nam, Chan Mou vẽ mỗi người một vẻ luôn. ::)
Nhìn vậy chứ mặt của Sơn Vô Lăng nhìn nó sắc bén lắm:x
 
Nhìn vậy chứ mặt của Sơn Vô Lăng nhìn nó sắc bén lắm
Không phải đâu, rõ ràng TM chỉ chú trọng các Male Char , còn Female trong TQDN có thấy mấy đâu, đếm trên đầu ngón tay.
Vì vậy , vẽ giống giống nhau người ta cũng không để ý.
 
Vậy ra Liêu Nguyên Hỏa bị mắc hội chứng HSAN à!!!
 
Vậy ra Liêu Nguyên Hỏa bị mắc hội chứng HSAN à!!!

Trương Phi bị một cước của Xích Thố chết lên chết xuống. Không phải hội chứng HSAN. Trong truyện mới thấy 2 thằng bị HSAN là Zhao Yun với Dien Wei, rêng Lubu mạnh sẵn rồi đánh nó chắc nó cũng chẳng đau mấy ^^
 
Điển Vi thì chắc bị bệnh mad tâm trí điên cuồng nên ko biết đau chứ nhểy :-?, thèng Điển Vi đánh nhau lâu lâu một chút là phát điên rồi :))

Điển Vi lão Miu vẽ ngầu thật, nhìn vào đôi mắt có một nét gì đó thật hoang dại của loài dã thú :'>
 
Đoạn anh ấy cầm 2 thằng sĩ tốt quật như điên như dại trông thật cool :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top