HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
HHD đúng là tướng mạnh nhất của TT , đâm LB được 1 kiếm thì các chú kia mới chạm được vào LB
chắc lúc đấy mới bị shock vì con gái bị chém chết nếu ko cũng ko chắc đám đấy cũng ko quần LB kinh đến thế được
Sau đó cả hội bị con Xích Thố húc cho ngất hết còn mỗi chú Uyên vẫn hăng máu đòi oánh tiếp ;))
 
Nói chung là Tướng trong HPLN thất thường lắm, phong độ lên xuống vèo vèo theo ý của Trần lão đại cả. Anh Đôn trong trận tấn công lên núi của Hỏa. Cảnh mà nguyên tảng đá to rớt xuống vỡ đôi, rồi dáng Đôn đứng cứ như vừa chặt đôi tảng đá ấy. Vãi cả hàng.

Điển Vi chưa chết thì Trong Doanh tào Vi là mạnh nhất, chết rồi thì tới Đôn, mà sau khi Trương Liêu đầu quân Tào thì mạnh nhất lại là Liêu (cái này trong Tam Quốc, nhớ là vậy)

Thật ra Trần Mỗ hớ chuyện Lưu bị khuyên giết Lữ Bố, trong trận bộc dương, khi mà Tàn Binh đánh ngã Lữ Bố, Tháo đã có ý lại gần giết Bố rồi. Doanh Tháo không ít tướng tài, cũng chả cần Lữ Bố làm gì. Thế nên chuyện LBi khuyên giết LBo tự nhiên thừa.
 
Điển Vi chưa chết thì Trong Doanh tào Vi là mạnh nhất, chết rồi thì tới Đôn, mà sau khi Trương Liêu đầu quân Tào thì mạnh nhất lại là Liêu (cái này trong Tam Quốc, nhớ là vậy)

Bác ko kể đến Hứa Chử à, đánh ngang Vi, sau là hộ vệ thân cận bậc nhất của Tào Tháo, nhưng hình như chưa bao giờ lên được hàng đại tướng vì ko có khả năng cầm quân
 
Nói chung là Tướng trong HPLN thất thường lắm, phong độ lên xuống vèo vèo theo ý của Trần lão đại cả. Anh Đôn trong trận tấn công lên núi của Hỏa. Cảnh mà nguyên tảng đá to rớt xuống vỡ đôi, rồi dáng Đôn đứng cứ như vừa chặt đôi tảng đá ấy. Vãi cả hàng.

Điển Vi chưa chết thì Trong Doanh tào Vi là mạnh nhất, chết rồi thì tới Đôn, mà sau khi Trương Liêu đầu quân Tào thì mạnh nhất lại là Liêu (cái này trong Tam Quốc, nhớ là vậy)

Thật ra Trần Mỗ hớ chuyện Lưu bị khuyên giết Lữ Bố, trong trận bộc dương, khi mà Tàn Binh đánh ngã Lữ Bố, Tháo đã có ý lại gần giết Bố rồi. Doanh Tháo không ít tướng tài, cũng chả cần Lữ Bố làm gì. Thế nên chuyện LBi khuyên giết LBo tự nhiên thừa.

công nhận là phong độ thất thường nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi :))
mặc dù LB bị quây gần chết nhưng sự thật vẫn là tất cả các tướng Tào bị LB 1 mình 1 ngựa đánh cho cắm mặt xuống đất hết , còn HHD bị ăn 1 đấm của LB ko biết văng xa mấy dặm mà LB chạy gần về Từ châu mới đuổi tới :devil:
TT ở Bộc dương tận mắt nhìn thấy LB đấm đạp mấy thằng tướng của mình còn nghĩ là : Người đời thường nói có Ngọa long phụng sồ là có được thiên hạ , nhưng theo ta thấy thì còn có ca LB nữa . làm gì có chuyện TT ko muốn có được LB
mấy trang trước có bác nào spoil dịch đoạn Lubu nhìn thấy Hứa chủ cầm sợi dây thừng ra thắt cổ mình thì nghĩ là : TT có ý muốn dùng ta ..........nhất định là người có tư cách phán xét người khác trong thiên hạ ...( chọc ngoáy :devil: .. tại lâu rồi nên ko nhớ chính xác lắm )
nhìn lên thì thấy Liu bi đang mỉm cười nhìn mình :))
TT theo kiểu có tài là dùng , ko bao giờ có chuyện vì có nhiều quá rồi nên ko dùng nữa mà nói thật tướng Tào xem ra còn thua cả bên Tôn sách , chẳng qua là có nhiều đất diễn hơn thôi , mà toàn diễn cảnh bị đánh đập là chính :'>
 
bao giờ mới ra tập tiếp theo của HPLN hả anh em :|
.
___________Auto Merge________________

.
bao giờ mới ra tập tiếp theo của HPLN hả anh em :|
 
Nói chung là Tướng trong HPLN thất thường lắm, phong độ lên xuống vèo vèo theo ý của Trần lão đại cả. Anh Đôn trong trận tấn công lên núi của Hỏa. Cảnh mà nguyên tảng đá to rớt xuống vỡ đôi, rồi dáng Đôn đứng cứ như vừa chặt đôi tảng đá ấy. Vãi cả hàng.

Điển Vi chưa chết thì Trong Doanh tào Vi là mạnh nhất, chết rồi thì tới Đôn, mà sau khi Trương Liêu đầu quân Tào thì mạnh nhất lại là Liêu (cái này trong Tam Quốc, nhớ là vậy)

Thật ra Trần Mỗ hớ chuyện Lưu bị khuyên giết Lữ Bố, trong trận bộc dương, khi mà Tàn Binh đánh ngã Lữ Bố, Tháo đã có ý lại gần giết Bố rồi. Doanh Tháo không ít tướng tài, cũng chả cần Lữ Bố làm gì. Thế nên chuyện LBi khuyên giết LBo tự nhiên thừa.

Đâu ra thế. Trong TQT, TQDN, tài giỏi nhất vẫn là 2 anh em chú Đôn. Hứa Chử thì được cái trâu bò nhưng lần nào cầm quân cũng bị đập te tua. Ngoài ra còn có Tào Hồng và vài người khác họ Tào cũng là trụ cột của Tào Tháo. Trương Liêu thua xa những người ấy, chẳng qua là anh ấy cầm quân ít khi đụng phải hàng khủng bên Lưu Bị nên ít mang tiếng bại tướng hơn mấy anh kia.

Với lại, Lưu Bị khuyên Tháo giết LB là một tên trúng 2 con chim đấy.

Còn nữa, Trong Doanh là thằng nào mà nghe lạ tai thế?
 
Thật ra Trần Mỗ hớ chuyện Lưu bị khuyên giết Lữ Bố, trong trận bộc dương, khi mà Tàn Binh đánh ngã Lữ Bố, Tháo đã có ý lại gần giết Bố rồi. Doanh Tháo không ít tướng tài, cũng chả cần Lữ Bố làm gì. Thế nên chuyện LBi khuyên giết LBo tự nhiên thừa.


*spoiler*

Thực ra Tháo cũng thèm Bố lắm... lại thấy Bố đóng kịch... nên cũng hơi rung rinh... bị Bị chọc gậy bánh xe mách Tháo là Bố đang đóng kịch đấy... thế là thôi rồi 1 đời anh hùng... có đứa con gái dễ thương mà thảm quá :((
 
Xin lỗi, tại gõ nhầm mấy chứ viết hoa. doanh Tào chứ không phải Doanh Tào ::D


nếu nói về tài giỏi thì Trương Liêu vẫn hơn chứ, cái đầu mưu lược.Còn Đôn với uyên vẫn thấy ngu ngu sao ấy.
Nếu nói về sức mạnh thì nhất vẫn là Vi với Chử.
 
Hứa Chữ là bodyguard thì cần gì cầm quân, chỉ cần sức trâu là đủ rồi :devil:
Nhớ trận Cao Cao bị Tiểu Mạnh dụ rồi bị nguyên đám lính rượt qua sông, 1 mình HC bồng con ngựa + Cao Cao trên đó, vãi thật.
 
Điển Vi chưa chết thì Trong Doanh tào Vi là mạnh nhất, chết rồi thì tới Đôn, mà sau khi Trương Liêu đầu quân Tào thì mạnh nhất lại là Liêu (cái này trong Tam Quốc, nhớ là vậy)
Đôn sao mà thua Liêu dc, Liêu còn thua cả thằng Hạ Hầu Uyên cơ mà ;)). Coi tập đánh nhau trên hậu sơn Đàm Huyện đó, Uyên tank dc với Quan Vũ chắc cũng trên chục hiệp còn Liêu mới bay vào đòi solo với anh râu dài đã ăn 1 đấm văng tuốt luốt =)).
 
Quan Vũ nhường, không tung hết sức với Uyên. Cũng như lúc đánh với Kỉ Linh vậy, Vũ mà đánh hết sức thì Kỉ Linh đâu chịu nổi mấy chiêu.
Uyên dính có 1 đao của Liêu mà đã hôn mê bất tỉnh rồi, phải nhờ lính cứu.
Nói chung là phong độ thất thường lắm, cái tớ nói là nhớ lại trong TQDN.
 
Nói chung mấy mấy thằng trong tam quốc kể cả lubu cũng chẳng là cái thá gì so với tôn ngộ ko của ông ZhaoHuo =)), hình như trong truyện bát tiên của Tư Đồ thì phải.
Quan Vũ mạnh vậy mà sao lại chết dưới tay quân Ngô nhĩ :|
 
Quan Vũ mạnh vậy mà sao lại chết dưới tay quân Ngô nhĩ
Già rồi, gần 6 sọi. Một mình 1 ngựa, bị lính nó lấy câu móc thì thánh mà bật được.
 
sao không ai nhắc tới Từ Hoảng cả nhỉ, nếu nói về chiến tích thì Hoảng cũng đâu xoàng, đánh ngang Hứa Chử, sau này trận Phàn Thành đẩy lui quân Quan Vũ.
dù gì Trần Thọ cũng xếp Hoảng trong 5 danh tướng của Bắc Ngụy là Từ Hoảng, Trương Liêu,Trương Cáp, Vu Cấm và Nhạc Tiến.
 
Từ hoảng mới xuất hiện 1 lần , 2 lần sau thì đều bi đánh bầm dập mặc dù thân thủ cũng khá nhưng chả biết bàn về cái gì bây giờ :D
Hứa chử chính xác là loại hữu dũng vô mưu , nên tất nhiên ko được cho cầm quân rồi , còn Trương liêu sau này ko biết thế nào chứ hiện giờ ko thể = Hạ hầu đôn được ( bàn về HPLN thôi :)) )
 
Bây giờ đang đợi xem Hỏa diễn như thế nào đây. Chap 263 đã tuyên bố là sẽ bất khả chiến bại mà :x
 
tớ đoán trong HPLN bác TM sẽ đi từ cái chết của lubu , để biến Hỏa thành vô đối :| .
 
Hỏa đợi LuBu chết rồi mới tuyên bố mình sẽ bất khả chiến bại :'>
 
Mới đọc chap 270 xong ::(. Bác Chan Mo sáng tạo thiệt, trong TQC thì LB nhà ta giả bộ sợ sét đánh. Trong HPLN thì LB đứng nhìn TT cười =)), chỉ có thằng bưng trà là sợ sét. Có ai spoil đoạn đối thoại của 2 thằng đó không :x. Trang cuối nhìn 3 anh em Lưu - Quang - Trương cool thiệt (nhất là bác Lưu)
99770_026UY.jpg
 
Thật ra Trần Mỗ hớ chuyện Lưu bị khuyên giết Lữ Bố, trong trận bộc dương, khi mà Tàn Binh đánh ngã Lữ Bố, Tháo đã có ý lại gần giết Bố rồi. Doanh Tháo không ít tướng tài, cũng chả cần Lữ Bố làm gì. Thế nên chuyện LBi khuyên giết LBo tự nhiên thừa.
Tầm bậy, Trần tiên sinh làm sao mà hớ chổ đấy dc, ý đã chỉ rõ muốn cho Bố từ chổ hi vọng dc Bị nói giúp cứu sống đến chổ Bố tuyệt vọng mà chết cái chết của một anh k[/]hùng hổng dc nhắm mắt hehe.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top