Và xin hỏi kế đàng sau của GCL là kế nào vậy
Kế đấy Phi tự nghĩ mà, GCL nào ở đây
Chính xác.Thế mới bảo TP hay thông minh đột xuất.Nhưng Trận đó là thể hiện cái trí của TP thôi,chứ cái dũng hét 1 tiếng làm thằng tướng tào sợ quá vỡ tim à chết chỉ là do LQT thêm vào cho hoành tráng thôi.Mà ở đây mình chỉ bàn caí dũng thôi mà.
Họ Quan cùng lắm chỉ là 1 viên quan, thế mà dám gây chuyện xích mích nội bộ để tiên chủ phải lo lắng, lại khinh suất kiêu ngạo hại đến cả quốc gia, sao lại ko đáng mắng? Quyền với tiền nó khác nhau nhiều, đừng có vớ vẩn lôi vào, nhất là khi anh nhờ thân thế mới ngoi lên được chức to
Mà tính đi tính lại, Quan Vũ có được trận nào nổi bật, có thể so với 4 tướng còn lại nhỉ? Sợ so với Ngụy Diên cũng ko nổi
Ông này nói hơi quá đó.Người ta đường đường là tướng đứng đầu ngủ hổ,cả TT và TQ đều muốn có cơ mà.Dù QV không hơn được TP thì cũng không thua đâu nhé.Các ông cứ hay lấy những trận cuối đời ra mà so đo.Tôi đố TP sau 100 chiêu mà hạ được HT hay BD đó.TQ dù là 1 minh quân,nhưng là minh quân của ai thôi,chứ ai vì chủ nấy,hơn nữa TQ đã mấy lần định giết LB,QV tức là phải.Mà TQ gả em gái cho QV chả lẻ là có ý tốt.TQ chỉ muốn qua đó để tìm cách chiếm lại kinh châu thôi,QV từ chối là phải rồi.Việc QV thua cũng do 1 phần vì chủ quan(có lẽ vì luc đó ổng vô đối chăng?

).Nhưng đó cũng phải trách Lục Tốn quá mưu mô thôi.Về sau này Đông Ngô có thể coi Lục Tốn là Chu Du mới của Đông Ngô.Đấu trí với hắn mà không có quân sư mách nước,lại thêm Tần Ngô liên minh,1 lũ tướng thay lòng đổi dạ thì dù là TP cung không khá được hơn đâu.
Chẳng phải TP cũng từng mất thành về tay LB do uống rượu say đó sao?
Có điều có mỗi Quan Vũ lần đầu cầm quân mà ko quân sư đã vẹo rồi, đáng tiếc một Võ thánh
Thắng baị là việc thường của nhà binh.Mà Cái này bác cho vài dẫn chứng về vài trận thua của QV đi,chứ 1 trận mà kết luận thì không ăn thua đâu.
Trong lúc các tướng làm việc cật lực xây dựng 2 xứ Tây Thục Hán Trung thì Vũ nhà ta ở Kinh Châu nằm khểnh chửi tục, làm những trò vô bổ, định vào Tây Xuyên thi võ với Mã Siêu. Vũ nhà ta luôn miệng khen Phi giỏi hơn Vũ. Thế mà Phi đánh trật vật không ăn được Siêu.
Sao bác biết QV nằm nhà chửu tục?Bộ lúc đó bác ở đó à?Mà bác nghĩ việc quản lý 1 thành là gì?Nó đâu phải chỉ là việc bảo vệ trị an là đủ,còn quản lý đời sống,làm ăn,chăn nuôi trồng trọt,củng cố hậu phuơng cho tiền tuyến và nhiều mặt khác nữa.Bác có dám khẳng định TP làm những việc đó tốt bằng QV không?Chả lẻ LB và GCL là những ngươi không biết xét đoán nên mới giao KC cho QV?
Mà ai bảo QV đánh thua TP.Tôi nghĩ phen đó QV mà đánh với MS thì MS không có cửa thì đúng hơn.
Thấy nhiều người nghe LQT lăng xê QV thành thần rồi bị lậm quá, giờ hỏi thẳng 1 câu là QV có thể xem là 1 thằng khiêm tốn được không? Người như vậy thừa nhận thua dũng TP thì kết quả rõ ràng rồi.
Vậy tôi hỏi bạn ra ngoài thì kiêu ngạo với người ngoài cũng được,nhưng về nhà chả lẻ bạn cũng kiêu ngạo với em trai mình luôn à?Anh thì phải nhuờng nhịn em chứ.
Đánh hòa với Bàng Đức(thuộc hạ của MS nhé) các bác đỗ thừa tuổi tác thế lúc còn trẻ đánh với Hoàng Trung sao không tank đi cho nhanh
Thứ nhất lúc đó QV đã trung tuổi chứ không còn trẻ.
Thứ 2 là HT là 1 trong ngủ hổ tướng,và mới chỉ sau vài chục hiệp thì không 1 ai có thể thắng được HT,và dùng cách đà đao là quá thông minh rồi còn gì nữa.Phải biết phát huy lợi thế của mình chứ.Có ai chứng minh được là sau 100 hiệp thì TP có thể thắng HT không?
Hơn nữa, vụ Đơn Đao Phó Hội, Vũ anh hùng thế nào chẳng biết nhưng phải lấy 1 anh non võ dở vẽ ra để tìm đường đánh tháo thì thật ko biết nói thế nào
Đây chính là cái trí ông ơi.Nếu không làm thế thì dẫu có là thần tiên cũng không về lại kinh châu được.
p/S:1 HIỆP LÀ TÍNH THEO THỜI GIAN HAY THEO CHIÊU NHỈ?
AI LẬP NHÀ MỚI BÀN CHO RÔM RẢ ĐÊ.CHỦ ĐỀ NÀY HAY QUÁ.