kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
mình kể tóm tắt vấn đề của mình: mình có theo đuổi một người trong suốt hơn 2 năm rưỡi, nhưng người ta ko yêu mình nên đã 2 lần từ chối. Trước tết, mình quyết tâm quên người ấy nên đã đổi sim, thay nick yahoo. Cách đây hơn tháng thì mình và cô ta có trò chuyện lại, lúc này lòng mình đã hiểu được thế nào là duyên phận, là "vô duyên bất cưỡng cầu" nên mình đối với mọi chuyện đều ko còn cố chấp mà cưỡng ép theo ý muốn nữa. Tình cảm của mình với người ta thì vẫn còn, vẫn khá nguyên vẹn nhưng ko còn ý nghĩ phải tìm mọi cách để cô ấy yêu mình nên mình trò chuyện rất thanh thản và cũng nghĩ là cô ấy ko hề thích mình như nào giờ. Nhưng 1 tuần nay cô ấy bỗng tỏ thái độ thân thiết, rồi còn nói là có thích mình. Hôm qua cô ấy còn bảo là chấp nhận mình, có tình cảm với mình. Lòng mình cũng thoáng vui mừng, nhưng cả ngày hôm nay mình thấy phân vân, vì trước đây cô ấy từ chối mình rất dứt khoát và mình cũng nghĩ là mình với cô ấy vô duyên. Nhưng bỗng dưng cô ấy nói vậy làm mình thấy hoang mang: một mặt mình rất vui vì tình cảm của mình cuối cùng cũng được đền đáp, mặt khác mình lại sợ có gì đó bất thường. Mình có hỏi cao nhân 3k thì anh ấy cũng nói đến 2 khả năng: 1 là mưa dầm thấm lâu, 2 là cô ấy gặp một cú sốc tình cảm gì đó nên cần 1 chỗ dựa. Nếu quả thật như vậy thì mình sẵn sàng làm một người bạn tốt để giúp cô ấy nhưng mình ko muốn làm người lấp chỗ trống vì điều đó sẽ làm cả mình và cô ấy tổn thương. Hơn nữa nếu có chuyện "vỏ ốc vỏ sò" thì nếu cần mình cũng sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho cô ấy, dù mình khá lạ dị ứng chuyện sống thử của người khác. Lòng mình giống như mặt hồ đang lặng mà bỗng gợn sống vậy, hơi khó nghĩ. Các bạn cho ý kiến nhé!

......... Tui cũng mong nàng của tui đối xử với tui được như vậy, cũng 2 năm rồi còn gì
.........

.Theo 1 người hơn 2 năm mà không được đáp lại,rất đáng khen, dù đây chỉ là tia sáng mỏng manh nhưng ta hy vọng bạn hiền sẽ đạt được "happy ending"
.
. Ko cần phải suy nghĩ 