Hỏi anh em về thời gian chơi game

ko biết ở đây có ai có cảm giác như mình ko...
mình thèm nhất cái cảm giác có mấy đứa bạn thân bên cạnh cùng chơi chung 1 màn hình như hồi nes hay ps1 ps2 ấy,mấy game sau này ra dần ko còn tập trung vào yếu tố đó
Dù có chơi mạng với nhau cũng khó lòng mang lại cảm giác gần gũi vui cười tẹt ga như thế
giờ vợ con rồi,chỉ có nước trong chờ thằng con mau lớn cùng mình local coop lại mấy game cũ thui:2onion16:
ngẫm mà ứa nước mắt các bác ạ

Mình cũng khoái co-op lắm. Đỉnh nhất thì vẫn là Fifa với Pes rồi. Cơ mà đối tác k biết chơi thì cũng khó.
Mình mới chỉ chơi đc 2 game local co-op khá ok là DW8, Diablo 3. Chưa kiếm đc game gì khác để chơi tiếp. Giờ nhà phát triển game có vẻ k mặn mà với thể loại này nhỉ :9cool_pudency:
 
ko biết ở đây có ai có cảm giác như mình ko...
mình thèm nhất cái cảm giác có mấy đứa bạn thân bên cạnh cùng chơi chung 1 màn hình như hồi nes hay ps1 ps2 ấy,mấy game sau này ra dần ko còn tập trung vào yếu tố đó
Dù có chơi mạng với nhau cũng khó lòng mang lại cảm giác gần gũi vui cười tẹt ga như thế
giờ vợ con rồi,chỉ có nước trong chờ thằng con mau lớn cùng mình local coop lại mấy game cũ thui:2onion16:
ngẫm mà ứa nước mắt các bác ạ
Ừ giờ chỉ thèm cảm giác 2 người bắn Contra vui phải biết, còn ko thì 4-5 người chơi game fighting thua ra xoay tua. Ôi kỷ niệm!!!
 
Mình khéo cả tuần không động nhưng lúc nào cúng hóng game mới .. Đi làm về tối mệt ngủ luôn .
 
ko biết ở đây có ai có cảm giác như mình ko...
mình thèm nhất cái cảm giác có mấy đứa bạn thân bên cạnh cùng chơi chung 1 màn hình như hồi nes hay ps1 ps2 ấy,mấy game sau này ra dần ko còn tập trung vào yếu tố đó
Dù có chơi mạng với nhau cũng khó lòng mang lại cảm giác gần gũi vui cười tẹt ga như thế
giờ vợ con rồi,chỉ có nước trong chờ thằng con mau lớn cùng mình local coop lại mấy game cũ thui:2onion16:
ngẫm mà ứa nước mắt các bác ạ
game của nintendo vẫn giữ được chất game này bác ạ... điển hình là wii U. Nhưng tiếc là có máy nhưng ko có người để chơi cùng như cái thời ngày xưa. Bây h đứa thì ở xa, đứa thì có gia đình con cái công việc riêng... thời gian gặp mặt còn rất ít thì tìm đâu ra những cái ngày tháng đỉnh cao xưa kia.
 
ko biết ở đây có ai có cảm giác như mình ko...
mình thèm nhất cái cảm giác có mấy đứa bạn thân bên cạnh cùng chơi chung 1 màn hình như hồi nes hay ps1 ps2 ấy,mấy game sau này ra dần ko còn tập trung vào yếu tố đó
Dù có chơi mạng với nhau cũng khó lòng mang lại cảm giác gần gũi vui cười tẹt ga như thế
giờ vợ con rồi,chỉ có nước trong chờ thằng con mau lớn cùng mình local coop lại mấy game cũ thui:2onion16:
ngẫm mà ứa nước mắt các bác ạ

Mình với 2 thằng em ngày xưa rất thân nhau. Lễ Tết là 3 đứa gom mấy cái PC để bàn về nhà 1 đứa để chơi LAN mấy trò có coop như Diablo hay Serious Sam. Giờ 3 đứa lấy vợ có con ở 3 nơi, 1 đứa ko còn thích game nữa, đành phải làm 2 con PS4 rồi coop với nhau. Ko gặp mặt nhưng có chat voice cũng vui. Game thì share, đang chiến coop COD BO3, Sniper Elite 3 với GTA Online với nó. Sắp tới định quất RE6. Game toàn ưu tiên mua game có online coop campaign.
 
Từ ngày The Division ra thì mình xem như " no life " , phải cai nghiện = cách bán mẹ cái ps4 + cái acc .
 
Từ ngày The Division ra thì mình xem như " no life " , phải cai nghiện = cách bán mẹ cái ps4 + cái acc .
nghiện kinh zậy :))
 
Bác đi pvp bị player giết rồi là máu build items bạn nổi lên , phải cày rồi giết nó lại , ghiền chỗ đấy , hic
 
Giống FIFA nhỉ , chơi thua là muốn luyện để chơi cho thắng @@
 
7h30 dậy, 8h30 làm việc đến 17h30. 18h30 về nhà, ăn uống tắm rửa xong đến mẹ nó 21h, giải quyết công việc cho ngày sau đến 22h, chơi đc 1 tiếng ngủ mẹ. Ko đụng chạm gì vợ thì nó chửi, mà ngày nào đụng thì ngày đó khỏi chơi. Cuối tuần T7 dọn nhà dọn cửa đến 11h, cơm nước nghỉ ngơi 14h dậy chiến đc tí đến 16h đi chơi ngoài đến 20h 21h, về chiến thêm tí đến 22h ngủ. CN buổi sáng tương tự T7, chiều đi chơi, tối chuẩn bị cho tuần làm việc mới. 1 game chơi gần 1 tháng mới xong :(
 
7h30 dậy, 8h30 làm việc đến 17h30. 18h30 về nhà, ăn uống tắm rửa xong đến mẹ nó 21h, giải quyết công việc cho ngày sau đến 22h, chơi đc 1 tiếng ngủ mẹ. Ko đụng chạm gì vợ thì nó chửi, mà ngày nào đụng thì ngày đó khỏi chơi. Cuối tuần T7 dọn nhà dọn cửa đến 11h, cơm nước nghỉ ngơi 14h dậy chiến đc tí đến 16h đi chơi ngoài đến 20h 21h, về chiến thêm tí đến 22h ngủ. CN buổi sáng tương tự T7, chiều đi chơi, tối chuẩn bị cho tuần làm việc mới. 1 game chơi gần 1 tháng mới xong :(
Same :2cool_go:
 
Hồi nhỏ ra mấy cái tiệm game thấy cái gameboy ham mà ba má ko có tiền mua cho. Bây giờ có điều kiện mua cái này cái kia thì lại ko có thời gian chơi, riết thấy giờ thú vui là sưu tầm chứ chả chơi dc mấy. Sắp 3x tới nơi mà mình cũng chưa dám lấy vợ, sợ bị cằn nhằn cái thú mua game thì khổ. :-(||>
vãi thím=))
 
Back
Top