Chu choa, vừa đọc xong 8 trang liền, mới có 2 ngày mà các chú viết khoẻ thật...
Thế này, cuộc chiến anti ff và ff fan thì có từ lâu rồi ko phải đợi tới bây giờ đâu...
Nói thế nào nhỉ, mới đây nhất ở cái box Thảo luận chung này là cuộc mờ đầu của D-Pre cộng với Bluelion, ShadowLord và mấy mod box này là Jenkins... tiếc là cái topic kia bị admin del mất rồi.
Nói về quá trình của mấy vị trên thì phải nói là ko nhảm nhí như bây giờ. Họ có những bài phân tích rất dài và hay, cuộc thảo luận súc tích, nhưng họ không phải mang tiếng đánh lén mà bởi vì không post sang bên FFFC được vì thế nào cũng bị bọn FFF quá khích xông vô chửi và mod lock nó... Nhưng cái đích của họ là gì thì ko phải người trong cuộc xin chịu, nói chung là cứ anti cho hợp nhất box FF (ý của các chú đấy) hoặc bét ra lập một box anti FF ngang với box FF và bét nữa là thu hút FFF vào topic đó.
Bây giờ họ ngừng trò chơi lại chắc một phần vì: Chắc nhàm quá, một phần vì họ quá bận với cuộc sống...
Cuối cuộc chiến thì chỉ còn lại Bluelion và người tiếp diễn ko ai khác là quý Coldboy của các chú (có vẻ như tay cầm đâu wé). Nói chung là thời kỳ này, chắc 1, 2 tháng của chú ta do mới vào Gvn nên còn hơi non kinh nghiệm. Non nhiều mặt cả về Rpg lần cách viết bài lần cách tranh luận. Huhm hồi đấy hỏi console là gì thì chắc chịu, nhưng tôi ko đề cập tới nữa mà nói tiếp.
Cái topic đó bị xoá là do admin HUNG LONG del (hay ai khác maybe). Sở dĩ như vậy vì admin đó cũng tranh luận với Coldboy nhưng chả đi đâu với đâu, ai cũng đường ta nấy đi. Thế là kết luận một câu "Topic ko đi đúng chủ đề". Lock!
Bây giờ thì sao nhỉ? Có vẻ nhiều anti quá, nhưng chả kể tên được. Nói tóm gọn một điều, chắc chúng định làm quả bomb FFFC với những bài post vớ vẩn phá hoại từng cái topic chát nhảm. Đứng nhiều phương diện có lời khuyên như sau:
+ Việc làm này hoàn toàn vô ích. Trước nhất chúng chỉ có thể xoá từng thread mà ko khiến admin xoá cả box.
+ Box FF có được ko phải nhờ chat nhảm, những gì đã làm nên nó xin hỏi ban quản trị.
+ Lực lượng anti giờ chỉ có đông về số lượng nhưng do việc làm quá ngốc là tấn công đơn lẻ du kích và ko biết cách sử dụng quân nên ko tạo được đột phá. Rốt cuộc chỉ để bị ăn chửi mà thôi.
+ ... Còn nữa nhưng ko biết cách diễn đạt