kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
Tôi là con trai một trong một gia đình có 4 chị em. Các bà chị của tôi đề đã đi làm và có thu nhập ổn định. Nhưng có một điều là các bà chị của tôi rất hay soi mói vào đời sống riêng tư của tôi, bất kể việc học hành hay chuyện tế nhị. Mỗi lần mà có chuyện là có người sẽ gọi đt về mách ba mẹ tôi và chắc chắn là tôi sẽ được nghe những bài kệ dài dằng dặc. Họ còn thường xuyên đem tôi ra chê bai trước mặt bạn bè tôi và bảo: "em xem có cô nào giỏi giang thì giới thiệu cho nó chứ thằng này tệ lắm, ko làm nên tích sự gì cả"!. Nói thật là tôi có nên đào lỗ mà chui xuống đất đê trốn ko nữa!? .Có lần cô bạn thời phổ hông cua tôi đến nhà chơi, bà chị của tôi đi làm về thấy vậy liền xông vào hỏi chuyện với một thái độ ko mấy là thân thiện, rồi lấy mobile ra gọi về kể lể với ba mẹ tôi ngay trước mặt bạn tôi, để rồi từ đó về sau cô bạn của tôi ko dám ghé qua nữa! Các chị tôi còn có biệt tài là phân tích người khác và đưa ra lời chê, mà tôi lại là đối tượng ưu tiên số 1. Tôi học ở khu ĐHQG TP HCM ở Linh Trung, Thủ Đức mà ở thì lại ở khu Đầm Sen Q11. Khoảng thời gian đầu khi tường chuyển về cs Linh Trung, tôi cũng cố gắng đi học bằng xe đạp điện ba mẹ mua cho, nhưng phần vì quãng đường 20km/ngày (chưa tính quãng đường đi từ Thị Nghè ra Thủ Đức bằng xe bus vì tôi gửi xe ở ngoài Thị Nghè) phần vì suốt hk1 tôi chạy chiếc xe đạp điện hết công suất, ngày nào cũng sạc nên bình điện cũng "chay" luôn. Vì chịu ko nổi cảnh đạp chiếc xe hết điện giữa trưa nắng nên tôi xin ba mẹ chiếc Dream cũ mà bà chị tôi đang đi làm (xe này ba mẹ mua cho mấy chị em đi học) để đi lại cho bớt mệt thì bị 3 bà chị xúm lai mắng chửi là đồ đua đòi, phá của, sống mà không chịu cố gắng. Rồi các bà chị của tôi gọi đt về mách ba mẹ tôi, và kết cục là tôi được nghe tiếp một đợt giáo huấn của ba mẹ tôi nữa. Nhưng cuói cùng tôi cũng lấy được chiếc xe để đi học sau khi tranh cãi mấy lần với mấy "bà cô" một trận nữa. Tôi ko biết tôi là cái gì trong gia đình nữa????
thôi ... kệ mợ mấy bà chị cậu đi , lũ đàn bà rẻ tiền 




chị em đ' gì mà lại như thế, tớ nói thẳng đấy. Nói thât là ngay trong gia đình tớ, mấy bà cô chị em của bố tớ cũng lắm điều vãi đái ra được ấy, nhiều lúc chỉ muốn bỏ mẹ nó cái phận làm cháu đi mà nhét mấy viên gạch vào mồm mấy bà ấy cho nó đỡ ô nhiễm môi trường thôi
anh chị em nếu chân thành thì đúng là thứ đáng quí nhất rồi, nhưng nếu kiểu này thì cũng chỉ là người dưng nước lã có cùng bố mẹ thôi
sau này đồng chí cố mà lập nghiệp ở xa đi, tránh mấy con mụ này ra càng xa càng tốt, cố chịu đựng nốt mấy năm học hành và lập nghiệp thôi
.
. Đùa thôi, tớ thấy với người không có não thì ko thể nói 1 hai 2 câu mà ra dc vấn đề, cứ phải phăng thẳng vào mặt cho họ thấy cái ngu dốt của họ mới dc