fly2thesky001
Youtube Master Race
- 31/10/08
- 40
- 0
1 điều nhịn là 9 điều lành... sau này ra trường, đi làm còn nhiều kẻ thậm tệ hơn mấy bà chị của bạn nhiều. Cố gắng lên, dần dần ba mẹ bạn cũng sẽ hiểu thôi :)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
có phải cứ cây ngay là không sợ chết đứng đâu, không chết đứng thì còn bị bão thổi cho trốc rễ ra mà chết lăn lóc kìa
Chí lý, nếu là tui, tui cho ngay một phát vào mõm, nói thật là tui không phải người nóng tính nhưng tui cũng không nhịn được cái loại người như vậy đâu kể cả chị em gì đi nữa!Nói thẳng ra nhé.
Bây giờ cậu chỉ cần im lặng làm điều j cần làm. 3` chị cậu mà chỉ cần ấy, nói 1 câu thôi, TÁNG VÀO CÁI MẶT NÓ, TÁNG THẬT MẠNH VÀO, TÁNG CHO NÓ VĂNG CÁI MÕM NÓ RA, KO NÍN NHỊN J` CẢ, BỎ ĐI VỀ THẲNG NHÀ BỐ MẸ NÓI PHẢI TRÁI. Xem từ đó nó có dám làm cái d' j cậu ko ? Hay thấy mặt là tránh đi ngay.
Làm dữ 1 lần là cả nhà sẽ hiểu thôi. Cái này là nói thật đấy. Đừng sợ j` cả.







Tôi thì tôi chả dám tát đâu cậu ạ. Đơn giản là vi nếu một đứa nhỏ tuổi hơn tôi mà tát tôi thì tôi cũng chả lấy làm vui vẻ đâu. Cái quan trọng la tôi muốn được tôn trọng đúng mực chứ không hẳn là làm cho mọi chuyện tồi tệ và rắc rối thêm. Cậu caysi gì gì đấy có vẻ không hiểu được vấn đề tôi đang đề cập ở đây nhỉ: nếu vấn đề là mấy bà chị tôi cảm thấy chướng mắt vì tôi thực sự tệ hại và là một thằng em mất dại, một thằng con bất hiếu thì tôi cũng chẳng ngồi đây mà kể rõ sự tình về hoàn cảnh của mình như thế này đâu, mà tôi sẽ giốngnhư một số đứa bạn của tôi dùng những từ ngữ không hay ho và sạch sẽ gì để nói xấu mấy bà chị của tôi cho thỏa cái miệng cơ! Hơn nữa việc tôi tiếp bạn tôi ở nhà không hẳn là sai, vì đó là ban học PT của tôi, đồng hương của t6i,tôi giới thiệu rất đàng hoàng chứ không phải kiểu "mèo mả gà đồng" mà phải đến mức gọi đt mà báo cáo cho ba mẹ tôi như thế! Nhưng ở đây vấn đề là tôi bức xúc trước thái độ của các bà chị ấy chứ không phải tôi thích gây gổ cho nhà cửa sôi động thế nhé. Nếu cậu co thể chịu được sự chèn ép khi mọi người muốn bình luận về cậu bất kể là như thế nào mà cậu không có quyền lên tiếng thì cậu nghĩ sao, chứng minh hả? tôi thử liệt kê những gì mà bạn bè và thầy cô kể về tôi nhé: chăm, ngoan, học giỏi, thông minh, không rượu bia, thuốc nước, bài bạc, chỉ mỗi tội hơi khép mình! tôi cũng không biết tôi phải chứng minh thêm cái gì, tiền ba mẹ cho tôi tiêu xài thì chỉ loay hoay trong ăn-uống-xăng-sách... Thế nên tôi cảm thấy rất ấm ức khi bị phê bình là đua đòi, phá của trong khi lời mình phân trần không ai lắng nghe cả! Ba mẹ tôi thì vì khoảng cách thế hệ nên tôi thật sự không thể nào tâm sự được (ba tôi đã 60, mẹ tôi cũng ở vào độ tuổi nghỉ hưu rồi). Tôi không muốn mang tiếng là "ăn cháo đá bát", vì ba mẹ là nguời nuôi tôi lớn đến như thế này. Điều duy nhất tôi băn khoăn là liệu đến bao giờ tôi mới có thể được mọi người thừa nhận như đang tồn tại như một thành viên trong gia đình, chứ không phải là một cái bóng như hiện nay. Cũng chính vì điều này mà đã nhiều phen tranh luận với các bà chị và thậm chí phải to tiếng với nhau vì tôi không thể chịu nội cảnh có đến 4 "bà mẹ" trong nhà như thế. Có thể sau 3 năm nữa tôi sẽ rời VN, nhưng nếu tôi không thể phá vỡ cái định kiến này thì chẳng bao giờ tôi có thể sống trọn vẹn cuộc sống của mình được!
Mong các bạn reply dùng những từ ngữ đừng nặng nề quá, dù sao tôi cũng đang nói về chị em ruột của mình nên cũng mong các bạn đừng quá bức xúc!
. Chính bạn là người ko hiểu thì có
. Tôi đã nói rồi có thể tôi ko hiểu hoàn cảnh của cậu nhưng PP hay nhất là tránh né . đừng đối đầu trực tiếp . Chứ tôi có nói tôi hiểu Hoàn cảnh của cậu đâu . Còn cậu thích có 1 cuộc sống trọn vẹn . Thử hỏi trên thế gian này có mấy người đc sống theo ý mình . Còn cậu thích cự cãi với mấy bà cô lắm chuyện thì xin mời ...
.