đúng rùi, đó là do cả tác động lo lắng nữa đó, hồi trước vợ tui nó cũng bị ác mộng vì căng thẳng trong việc học, tui phải động viên an ủi và luôn giúp cô ấy để ko bị căng thẳng, dạo này ko thấy bị ác mộng nữa, ăn ngon ngủ yên, cậu đừng lo lắng làm gì, dù rớt cũng chẳng sao đâu quan trọng là trong đầu cậu hiểu được tác dụng của việc học là gì thì sẽ giải quyết được tất.
tui có thằng anh em á, nó cũng rớt đại học, ko đậu cao đẳng, nó học trung cấp về ngành xây dựng cầu đường, nó học ko giỏi nhưng lại có tính chăm chỉ siêng năng lắm, có câu, cần cù bù thông minh, nó học xong trung cấp cầu đường rồi chạy đi xin việc làm, nó gom được ít bạc để đợt sau thi đại học, chỉ cần có chí là qua tất thôi.
dù rớt cũng đừng có buồn vì học ko bao giờ là muộn cả, ông già tui hồi đó 45 tuổi mà vẫn chịu khó đi học thêm 5 năm đại học nữa kìa, giờ ổng lên làm giám đốc rồi.
cậu thấy đó, quan trọng là mình có chí hay ko thôi, hơn nữa 2 người tui nêu trên đều là những người sống nghiêng về đạo đức nên được nhiều người kính nể, đi đâu cũng được giúp đỡ và yêu mến cả, họ thành công phần lớn cũng nhờ thiên hạ nữa đó, ko giúp kiến thức nhưng thiên hạ vẫn đóng góp về mặt tinh thần rất quan trọng