hồi mới yêu vợ tui nói chuyện với bạn cũng hay gọi tui là HẮN, tui phàn nàn mấy lần rồi cô ấy thôi chỉ gọi tui bằng TÊN thôi, trước mặt tất nhiên là gọi anh còn sau lưng gọi tên chứ gọi Hắn là hơi khó nghe mặc dù ko co gì là to tát, đôi khi quên lỡ mồm nói thì ko sao.
tui thì dù đứng trước mặt hay sau lưng cũng gọi vợ bằng nó được chẳng có gì to tát cả, ăn thua tôn trọng là Nằm trong lòng kìa, ăn thua là nghĩ sao về nhau chứ còn trước mặt ngoan ngoãn còn trong tâm thì ko tôn trọng thì cũng như không.
nói thât chứ đàn bà giờ kinh lém, chửi bậy cũng chửi được có khi còn hơn cả con trai nữa.
có lần tui nghe thấy con người yêu của thằng bạn chửi nó là.
đồ mặt người dạ thú, cái thằng ngu ngốc cù lần, đồ lòng lang dạ sói, cái loại đàn ông hèn hạ như mày có chó nó mới thèm lấy, ôi sao số tôi chó thế nhỉ ? có 1 thằng người yêu còn ngu hơn cả con chó chạy ngoài đường, gia đình thì cũng gia giáo nhưng lại đẻ ra cái thằng ngu =.=
thằng kia tức quá tát nó 1 cái vào mặt nhưng em kia cũng ko vừa, nhổ thẳng nước bọt vào mặt thằng này luôn =.=
có ai bị trường hợp như ở trên chưa
sau vài bữa đó mấy ngày sau tui quay lại gặp cái đôi này thì vẫn thấy thắm thiết kinh =.= gắp cho ăn rồi thì tay trong tay vai kề vai =.=
khó hiểu đàn bà