Đậu xanh ! Hôm nay nhằm cái ngày gì mà xui vãi lái ! Xui từ sáng đến chiều, tối cũng còn xui
Sáng sớm thì banh con PC ra sửa (không vào điện), khám phá sự thật đau lòng : hư mịa nó cái main

Mà lại là main chân CPU 775 xài DDR 2, giờ kiếm hơi bị hiếm. Chắc mẩm là phải kiếm cái main 775 nhưng xài DDR 3 rồi, mà ngay con main như thế cũng hiếm bỏ mama

Mà dầu có kiếm ra được thì lại phải tẩu tán 2 con RAM DDR 2, viễn cảnh tối thui như bị đui ! Tra mạng ra bạn Thành Nhân PC có bán main Asrock lốc cốc gì đó thỏa mãn điều kiện, lòng mừng khấp khởi chuẩn bị lên bộ vía đi mua. Nhưng ngẫm lại đẩy 2 DDR 2 hơi bị chua nên ráng tra mạng thi tí nữa thì lòi ra bạn Sáng Tạo PC có bán con MSI G41M-P33 Combo xài lai căng 2 loại RAM, vừa 2 vừa 3, socket 775. Mừng như táo bón gặp Tào Tháo !

Vác mông chạy ngay lên đó, lắp vào thì thấy nó tua 3 - 4 vòng mới khởi động được, nghi nghi hỏi chú kỹ thuật "sao kỳ vậy ?", chú ấy khen con Core2 Quad 9650 của bạn mạnh quá nên mainboard này chịu không nổi, phải foreplay vài tua tình cảm mới khởi động nổi. Nghe cũng bùi tai, móc tiền ra như công tử Bạc Liêu, oai quá trời ! Mất 1 củ 3. Đem máy về nhà, mỗi lần khởi động ngồi chờ dài mỏ, đặc biệt restart máy đíu lên nổi, phải tắt hẳn chờ 5 phút sau bật lại mới chịu vào Win. Cái lồng gà gì thế nhỉ ?
Tối 7h đi đón thằng con đi học ILA về, về đến gần nhà ngang con hẻm. Thằng bull xiệc chở con vợ nó và thằng con vài tháng còn ẵm ngữa từ ngã 3 lao ra như ăn cướp. Mình hoảng quá bóp cả 2 thắng, tổ mịa Lead 2 thắng quá ăn, cộng với cái hẻm đang có công trình xây dựng nên cát đổ tùm lum, trơn như mỡ. Thế là drift 1 phát hơn cả Need 4 Speed + Too fast too furious cộng lại, xòe đẹp như Hollywood. Hậu quả là thằng con rớt cái bịch xuống đường ê ẩm, mình lác cả đầu gối lở loét như thằng cùi, xe thì xước mịa cả 1 bên do cày xuống. Đậu mợ !

Quăng cái bảo hiểm cho thằng con, lao đến với phương trình lập sẵn trong đầu : 2(đấm) + 3(chỏ) + 1(đạp) = đo ván ! Sực thấy thằng con còn ẵm ngữa, con vợ há hốc mồm, thằng lợn thì xanh như lá, không thể động tay động chân. Đành dùng Sư Tử Hống "đậu mợ nhà mày chạy cái kiểu *beep* gì thế ?". Thế là các má nhiều chuyện trong hẻm túa ra như hội, như chó chực xương

Thằng lợn lắp bắp "anh chạy sai phần đường", đáp "mày chạy trong hẻm ra đường thẳng mà mày chạy như ăn cướp thì thằng bố mày né làm sao ? mày chở vọ con mới đẻ mà chạy thế à thằng mặt *beep* ?". Tự nhiên có 1 bà mẹ VN anh hùng từ đâu xông ra "chú ơi, cho tui xin lỗi đi, nó có chuyện gấp nên chạy ẩu blah blah...". Liếc thấy thằng con ẵm ngữa mặc áo len lung tung, chắc cỏ lẽ đi khám bệnh hay sao đó, đành hạ hỏa xuống, dù sao cũng nạt 1 cái cho bõ tức "đi thì đi đi, nhìn cái mịa gì ???"
Giờ cái đầu gối lở ra máu lâu lâu cứ nhỏ ra 1 giọt. Đậu mợ, chả biết thứ Hai đi làm kiểu gì đây