mình thì ngại ra chỗ VCB vãi, vì cái vụ làm thẻ ATM với Master Card mà thằng chi nhánh nó bắt mình chờ 3 tháng

. Nghe nhiều người khuyên dùng VCB nên ra làm thử, lúc mình đến đăng kí làm thẻ thì lúc đó là trước tết 10 ngày, nó kêu vì sắp tết nên hẹn mình mùng 1 tháng 3 đến lấy. Sau đó mình tới thì nó kêu lấy lí do "tết vừa rồi nhân viên nghỉ lâu quá nên làm thẻ cũng lâu", xong nó hẹn mình 11 tháng 3. Mình tới thì nó bảo "thẻ bị mất không tìm thấy". Xong nó hẹn 2 tuần sau tới, mà lúc đó làm biếng nên tầm tháng 4 mình mới tới. Nó lại kêu "thẻ bị hỏng phải làm lại".

. Lần 4 tới lấy nó bảo "thẻ làm xong rồi, nhưng là làm ở chi nhánh khác, người ta chưa đưa tới", và nó hẹn tới lần 5 tức là ngày hôm sau nó mới gọi điện kêu mình tới lấy. Từ giữa tháng 2 tới tận tháng 4 để có 1 cái thẻ Master Card