Nói riêng cái Binding of Issac thôi nhé, tuy mỗi lần chạy là 1 lần random nhưng mình rút kinh nghiệm ở chỗ biết quái nó tấn công mình kiểu gì, bẫy nó hoạt động như thế nào, vị trí xuất hiện thì khác nhưng chức năng thì vẫn thế, học được boss gì nên dùng chiến lược gì để đánh, vật phẩm nhặt được có tác dụng gì, nên nhặt cái gì, nên mua cái gì thì cần thiết...
Có những cái bá vcl nhưng sẽ phải hiến máu, nên mình phải quyết định có nên hiến hay không (kiểu mạnh như superman nhưng đụng cái chết thì thôi khỏi next).
Cảm giác ăn hên được đồ khủng, xuống gặp boss thì chết phải cày lại từ đầu nó rất là yomos khó tả.