Hội chống Gian thương và mụ Thôi chấn (có gì đừng giận^_^)

tất cả anh em chuẩn bị di tản, phòng khi chủ hội die khai hết cả lũ là chết cả nút
=))
 
Đề nghị li khai chủ hụi : mèo hoang . Tránh 1 cuộc thảm sát giữa Sờ Quần & Hội của chúng ta
 
Đó, cá mòi sơ tán sang topic mới rồi kìa, bỏ cái này mà chạy thôi không thì chết chùm đấy :D.
 
Yêu cầu anh em không được kích động. Chúng ta phải nắm chủ tình thế, không thì chết cả lũ. Nhà mới đã được xây kiên cố và kín đáo hơn. Mời các thành viên chuyển qua sơ tán. :D
 
Sạc chủ hội j` mà nhát chết thế. Đã là 1 người lính thì ko được phép sợ chết. Dũng cảm lên nào, xông lên đi nào dậy mà đi ơi dậy mà đi........... Yên tâm Hậu sự có người lo chu đáo rồi, cũng đã tìm được người kế nhiệm rồi. Mèo cứ yên tâm ra chiến trường đi
Vợ con anh gửi bạn thân cày
Gian nhà ko kệ mịa noa lung lay :)
 
^:)^ mong bác mèo được siêu thoát và nhớ phù hộ cho anh em còn ở lại ^:)^
 
cho xin chân làm assassin thuê =))
nhận kill những phần tử chủ chốt đến bèo bọt của cả 2 bên với mức giá " siu phải chăng " ;))
 
Vừa nói 1 tay mod bên kia sang đây đã thấy tay này khoe quyền lực, dạo này làn sóng "cả vú lấp miệng em", dùng bạo lực để đàn áp đang có xu thế tăng cao, yêu cầu mọi người cẩn thận mồm miệng trước khi phát ngôn.
 
cho xin chân làm assassin thuê =))
nhận kill những phần tử chủ chốt đến bèo bọt của cả 2 bên với mức giá " siu phải chăng " ;))

hĩ hĩ.. được được..

Sa điên chém hết đi. Lit trả công cho^^ thậm chí còn xóa nợ giảm nghèo cho Sa nữa.
 
Anh em cẩn thận nó điên lên nó chém bừa đấy, không phân biệt tốt xấu đâu, ghê lắm.
 
A hèm hèm. Tình hình có vẻ đã đến hồi ceng thẻng. Đề nghị anh chị em bình tĩnh, có gì từ từ nói, gì mà mới ở cty về nghe "đao phủ", "chém", "ra đi" :-SS

Thôi, DM lock cái này giùm rồi cho tui thẻ gì cũng được, mấy cha nội này spam khiếp quá, ko lock sớm để sư tử vô lock giùm chết tui T_T
 
Sư tử chả bao giờ đủ rảnh để đi nhòm ngó mấy cái Box lẻ tẻ như thế này đâu. Chúng mình có được cái lãnh địa này để sống là an toàn quá rồi. Tất cả là nhờ anh Mod hiền từ. :hug:
 
Sư tử chả bao giờ đủ rảnh để đi nhòm ngó mấy cái Box lẻ tẻ như thế này đâu. Chúng mình có được cái lãnh địa này để sống là an toàn quá rồi. Tất cả là nhờ anh Mod hiền từ. :hug:

:nailbit: bác đừng tự tin quá đáng thế. Tốt nhân là nên di tản trở lại Maple Island. Giờ lực lượng còn mỏng nên cố thủ ở "chat chit land" đó đã. Bác DM lock cái này đi cho anh em an toàn tính mạng :D.
 
thì đấy,em có dám chat chit gì ở đây đâu,vẫn tường thuật trực tiếp kế hoạch hoạt động của Thôi Chấn Lit trong chat chit land đấy chứ:|
vào đây tường thuật là ăn tất bẩn ngay;)) ;))
 
uhm.. uhm..

sau những cuộc điều tra, tường thuật (làm phóng viên chiến trường) thì ku kậu ily đã dính chưởng, ko thấy xuất hiện trong MS. Lý do: nằm dưỡng thưông. nhưng ku kậu ta rất iu nghề, ko thể ra chiến trường thị sát. ku kậu bèn nằm nhà..tưởng tượng Y__Y. Những bài viết đều đều đăng trên các báo: lá cải, lá bắp, lá lúa, lá khoai... vâng, đúng thế kính thưa các loại..lá đều có bài của ku kậu.
 
Làm phóng viên chiến trường kiểu này có ngày lạc đạn ... bít tất chết không kịp ngáp đấy ILY :)) .
 
dính phải đạn bít tất của Lít thì có chết cũng ko dám ngáp =)) thà chết luôn chứ ngáp 1 cái rồi thì bay lên giời cũng bị đày xuống mà chui xuống âm cũng bị đá lên, ai mà chịu nổi cái mùi đó cơ chứ =))
 
rõ khổ,ILY tạm thời không login game được vì lý do bận học thi mấy môn quan trọng đại khái như là:
1:làm thế nào để ám hại Lit
2:làm thế nào để không bị Lit phát hiện
3:giết xong cướp hết tiền của Lit
4:phải cẩn thận với Lit vì body of Lit là 1 kho vũ khí ngang tầm cỡ bom nguyên tử:|
đấy khổ thế đấy,người ta phải ngồi nhà học cách chống Lit cho mọi người,nghiên cứu đủ loại sách vở mà không ai tán thưởng còn bị trù ẻo nữa :(( :((,ZZ nhớ đấy,tí cho thêm 1 bài nữa lôi đầu ông vào hội chống Thôi Chấn Lit+Hách Nôi:|
 
Lý do đã post trên hồ bơi, lực bất tòng tâm ông ơi, tôi muốn có 1 cuộc sống yên ổn bên vợ hiền (nói câu này hơi ngượng miệng tí, anh em thông cảm :D), điều đó xem chừng khó khăn quá.
 
Back
Top