- 25/10/03
- 2,798
- 0
mấy câu trên thì mày chưa thủng, chẳng có gì để nói.
trả lời xong câu 1 và 2 như vậy xem ra mày cũng thủng rồi, còn câu 3, bài thằng Na là viết bậy, bậy ở đây không phải là dở mà là sai sự thật, chế lung tung, thông tin sai lệch.
nếu vốn tiếng anh của mày tốt, vào ngay cái trang này mà đọc review nguyên bản của Fatal Shadows : http://www.gamespot.com/ps2/action/tenchukurenai/review.html
một lần nữa, mày chỉ cần trả lời rằng : nó viết đúng hay sai mà thôi , OK ?
còn cái chữ " review " , nó không phải là phê bình mà chính xác hơn là bình luận hay đánh giá, mày học chuyên Văn chắc hiểu rõ hơn tao, bạn Wiwi tò te rất dữ dội bên box E mà dịch là " phê bình " thì tao cũng ....
mày nên nhớ là, có thể mày viết fanzine rất tốt, nhưng đó là fanzine, mày muốn làm gì cũng được, nhưng một khi mày đã viết review thì mày phải hóa thân vào vai một gamer mới lần đầu chơi thì viết mới công tâm và khách quan được. Trước đây tao cũng vô cùng sai lầm về phong cách viết review vì luôn cho rằng chỉ có fan mới viết review về cái game mà mình thích -----> điều đó bây giờ tao lại thấy cực kì vô lý. Viết review là không phải viết một mình mình xem, không phải cứ thêm hoa lá cành vào cho nó có chút " nước " là hay, review mang tính đại chúng, ai cũng xem được, mày phải tính đến chuyện người đọc cần những gì, và người viết cung cấp những thứ đó, đó là nhiệm vụ cơ bản của một reviewer.
tất nhiên, tao không thể ép mày suy nghĩ như tao và viết những bài viết khô như ngói vậy được. Nhưng việc khách quan, công tâm ( nhìn thẳng vào khuyết điểm của game và chấp nhận nó ) là những yếu tố cơ bản và cần thiết cho một bài review, trước mắt mày phải có những thứ đó để có một bài gọi đúng nghĩa là " review " cái đã, còn thêm thắt gì thì tùy vào phong cách của mày. OK ?
do đó, tao luôn thích những người không phải là fan MGS viết về MGS, để tao tận mắt xem họ nghĩ gì về MGS, những khuyết điểm mà fan như tao luôn cố tìm cách " che giấu " , người trong cuộc chắc chắn sẽ không khách quan bằng người ngoài ( đúng nghĩa cái chữ " khách quan " luôn ). Dưới mắt một fan MGS thì MGS là vô địch, bản thân tao cũng tự muốn thay đồi suy nghĩ này nên luôn muốn xem những người ngoại đạo viết MGS như thế nào. Mày cứ nghĩ đi, game và review được thiết kế và viết dành cho mọi người chứ không dành riêng cho fan.
có bao giờ mày nhìn thẳng vào Ten Fatal mà thấy được các khuyết điểm chết người của nó , rồi sau đó trong thâm tâm lại tự " biện hộ " bằng những lí lẽ vô cùng ... bất hợp lí chưa. Tao cũng từng biện hộ cho MGS như vậy. Vấn đề là, mày có thật sự mở tầm nhìn của mình ra các game khác, bước ra khỏi thế giới Tenchu hay cả Stealth-Action mà nhìn những game khác nó như thế nào. Thế giớ game không chỉ có thể loại Stealth-Action, và thể loại Stealth-Action cũng không chỉ có Tenchu hay MGS hay SC.
tao chỉ có thể nói như vậy thôi, nếu mà chưa hiểu nữa thì...
P/s : nếu bác basáp hiểu thì em hi vọng anh wiwi cũng hiểu. Anh này quả thật cũng bó chi rồi !
Giờ !
1. Mày nói không sai, nhưng cái mong muốn và suy nghĩ của mày sai!
2. Như trên, đừng nghĩ là mình đã sai, mà về những lỗi của Tenchu mày đã nói đúng! Nhưng cái kiểu, cái hình thức phân tích và những mong ước, đòi hỏi quá đáng của mày mới sai.....Đề nghị lần thứ 3 là đọc kĩ lại bài tao!
3. Vậy mày hiểu như thế nào? Xin nói cho thế này, bài của thằng Na- MGS3 bên PCW không khác gì bài thằng Tenchu bên gamespot..
trả lời xong câu 1 và 2 như vậy xem ra mày cũng thủng rồi, còn câu 3, bài thằng Na là viết bậy, bậy ở đây không phải là dở mà là sai sự thật, chế lung tung, thông tin sai lệch.
nếu vốn tiếng anh của mày tốt, vào ngay cái trang này mà đọc review nguyên bản của Fatal Shadows : http://www.gamespot.com/ps2/action/tenchukurenai/review.html
một lần nữa, mày chỉ cần trả lời rằng : nó viết đúng hay sai mà thôi , OK ?
còn cái chữ " review " , nó không phải là phê bình mà chính xác hơn là bình luận hay đánh giá, mày học chuyên Văn chắc hiểu rõ hơn tao, bạn Wiwi tò te rất dữ dội bên box E mà dịch là " phê bình " thì tao cũng ....
mày nên nhớ là, có thể mày viết fanzine rất tốt, nhưng đó là fanzine, mày muốn làm gì cũng được, nhưng một khi mày đã viết review thì mày phải hóa thân vào vai một gamer mới lần đầu chơi thì viết mới công tâm và khách quan được. Trước đây tao cũng vô cùng sai lầm về phong cách viết review vì luôn cho rằng chỉ có fan mới viết review về cái game mà mình thích -----> điều đó bây giờ tao lại thấy cực kì vô lý. Viết review là không phải viết một mình mình xem, không phải cứ thêm hoa lá cành vào cho nó có chút " nước " là hay, review mang tính đại chúng, ai cũng xem được, mày phải tính đến chuyện người đọc cần những gì, và người viết cung cấp những thứ đó, đó là nhiệm vụ cơ bản của một reviewer.
tất nhiên, tao không thể ép mày suy nghĩ như tao và viết những bài viết khô như ngói vậy được. Nhưng việc khách quan, công tâm ( nhìn thẳng vào khuyết điểm của game và chấp nhận nó ) là những yếu tố cơ bản và cần thiết cho một bài review, trước mắt mày phải có những thứ đó để có một bài gọi đúng nghĩa là " review " cái đã, còn thêm thắt gì thì tùy vào phong cách của mày. OK ?
do đó, tao luôn thích những người không phải là fan MGS viết về MGS, để tao tận mắt xem họ nghĩ gì về MGS, những khuyết điểm mà fan như tao luôn cố tìm cách " che giấu " , người trong cuộc chắc chắn sẽ không khách quan bằng người ngoài ( đúng nghĩa cái chữ " khách quan " luôn ). Dưới mắt một fan MGS thì MGS là vô địch, bản thân tao cũng tự muốn thay đồi suy nghĩ này nên luôn muốn xem những người ngoại đạo viết MGS như thế nào. Mày cứ nghĩ đi, game và review được thiết kế và viết dành cho mọi người chứ không dành riêng cho fan.
có bao giờ mày nhìn thẳng vào Ten Fatal mà thấy được các khuyết điểm chết người của nó , rồi sau đó trong thâm tâm lại tự " biện hộ " bằng những lí lẽ vô cùng ... bất hợp lí chưa. Tao cũng từng biện hộ cho MGS như vậy. Vấn đề là, mày có thật sự mở tầm nhìn của mình ra các game khác, bước ra khỏi thế giới Tenchu hay cả Stealth-Action mà nhìn những game khác nó như thế nào. Thế giớ game không chỉ có thể loại Stealth-Action, và thể loại Stealth-Action cũng không chỉ có Tenchu hay MGS hay SC.
tao chỉ có thể nói như vậy thôi, nếu mà chưa hiểu nữa thì...
P/s : nếu bác basáp hiểu thì em hi vọng anh wiwi cũng hiểu. Anh này quả thật cũng bó chi rồi !

),...
) :