1 con nhỏ lu dở hơi :'>......vậy chứ đứa nào dở hơi gây chuyện trước...trước giờ chửi ta bao lần ta đều cho là giỡn ta có chửi người phát nào chưa

....... nhưng lần này ta cảm thấy mi chửi cố ý vậy :'>.............mấy người đứng trên cao thường quên mất bản thân mình :'>...bởi vậy mình chẳng bao giờ thích trèo cao cứ đứng dưới thấp mà khối người phải ngước nhìn

...........
sorry mãi mới thấy nói cho rõ luôn nào..

....
1) tớ ko hề nghĩ mình là thiên tài. Đọc lại từ đầu đến giờ chỉ toàn cảm giác là cậu ghen tị với tớ. Hết
Ai thử đọc lại tất cả các bài tớ ghi xem có bựa điều gì ko?????
1/ à đúng cậu ko nói vậy...
vậy câu cậu bảo đc tuyển chọn trong hàng ngàn đứa để đi đào tạo cậu kiêu ngạo thế à ...vậy cậu có nghĩ trong hàng ngàn đứa đó đứa nào cũng tệ hơn cậu à có đứa thích sống ko gây sự chú ý thì sao hoặc là bọn họ ko thích sự đào tạo theo kiểu việt nam thì sao nào
1 đứa bạn tớ ở việt nam nó học rất tệ sau đó nó đi qua nước Anh học và đứng đầu ở đấy là 1 trong 10 đứa đc nhà trường tài trợ cho đi khắp thế giới đấy (vì thế cho nên đừng có phát ngôn những câu đầy tự tin như thế)

đừng tưởng cách đào tạo như ở việt nam là có thể phát triển nhân tài chưa chắc gì cậu giỏi đâu.....cậu bảo tớ ghen tị đó chỉ là cảm giác của cậu để tớ phân tích cậu nghe nhé

...
Thứ 1: mọi chuyện này bắt đầu từ cậu tớ chỉ nói tớ xài 200~300 cái dark matter mà thôi cậu lại đi chửi tớ 1 tràng vậy cậu nói ai ghen tị ai thấy xài nhiều cái đó ghen tị à (đừng có nói 1 câu là đồ trong game ai hơi đâu mà ghen tị nhé :'> )
Thứ 2: nếu tớ ghen tị cậu thì tớ đã khiêu khích và chọc cậu và dĩ nhiên tớ là người gây sự trước khi biết cái vụ cậu đi thi quốc gia rồi đằng này tớ có nói gì à....và trước đây khi chuyện này xảy ra tớ cũng từng nói là tớ là người thích tự do ko thích gây sự tớ chỉ thích uống trà hay cà phê hay đi câu cá đọc sách...v..v.. sống với sở thích của mình
trước đây khi nói cái này ra mấy lần bên box au cậu cũng chửi tớ dở hơi hay cụ non hay gì đó tớ cũng chẳng nói gì cậu đúng ko 
...vây thì chuyện gì tớ phải ganh tị bản tính tớ ko phải là thấy ai có gì thì mình cũng phải có theo...
Thứ 3: nói ra cái này cũng ko phải tớ khoe vì chỉ là câu bảo tớ ghen tị với cậu nên mới nói thôi trước đây tớ cũng đi thi toán thành phố và sau đó đc cho đi thi tỉnh nhưng sau đó tớ nhận ra nhiều điều bản tính tớ ko thích tranh đua vì vậy tớ đã bỏ thi dù mọi người chửi quá trời vậy có giống kẻ hay đua đòi thích trèo cao thấy người khác có mà mình ko có thì ghen tức ko?

....
4) Tớ ko phải là lũ bựa 9x, nên nếu có suy nghĩ rằng tớ là trẻ con thì nhầm roài đấy.
cái này chỉ càng chứng minh cho người khác thấy bản tính nóng vội làm việc gì cũng ko kĩ rồi kết luận vội vàng của cậu mà thôi ....
tớ có nói cậu bựa chưa nào đọc kĩ nhé tớ chỉ nói là thời đại này có nhiều đứa bựa quá cho nên khiến 1 số kẻ đọc đc vài cuốn sách đã đâm ra kiêu ngạo thế thôi chứ chưa nói cậu bựa nhé xem lại kĩ đi
3) Việc làm tốt xuất phát từ những suy nghĩ tốt. Chứ suy nghĩ điên rồ không bao giờ thực hệin được điều tốt.
thế giới này chẳng có khái niệm tốt và xấu chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi số người theo quan điểm này nhiều hơn số người theo quan điểm kia vì quan điểm này đc nhiều người ủng hộ hơn nên con người tự gán ghép cho nó cái gọi là tốt mà thôi(hittle cũng đc thế giới cho là 1 thiên tài về quân sự đấy thôi chỉ là số người theo quan điểm của ông ta ko nhiều= số người chống lại quan điểm ông ta nên ông ta bị cho là kẻ xấu ông ta cũng muốn tạo ra 1 thế giới riêng theo cách riêng mình đấy thôi) nói thẳng ra con người ăn động vật giết chúng cũng kêu là tốt à .....cho nên khi phát ngôn 1 về 1 vấn đề thì phải dùng khả năng tư duy mà ngẫm nghĩ đánh giá 1 vấn đề trên mọi mặt của nó chứ đừng phát biểu lung tung ....
phải có sự tư duy và nhận xét tinh tế ở mọi mặt nếu ko thì dù có kiến thức thật nhiều nhưng cậu cũng chẳng hơn đc 1 đứa có tư duy tốt đâu thông minh là khả năng hiểu vấn đề 1 cách nhanh chóng còn tư duy là khả năng nhìn nhận và suy ngẫm vấn đề 1 cách toàn diện và đoán đc diễn biến của vấn đề đó phát triển theo hướng nào từ đó kết hợp với trí thông minh lưu trữ kiến thức để sáng tạo ra cái mới kẻ thông minh chưa chắc tư duy tốt nhưng phần lớn kẻ tư duy tốt thì lại có đc trí thông minh ...
2) nếu có xúc phạm thì... sorry nhé. Tính tớ hay đùa đấy! chả biết ai chảnh hơn ai đâu hếy
câu này chỉ càng cho thấy tâm trạng của cậu khi viết bài này đang hỗn loạn mà thôi( ý tớ là tâm trạng bực tức hay buồn đại loại gì đó nhưng theo tớ nghĩ là bực tức )nói chung là hỗn loạn ko tập trung :'>.. sai thôi nhé :'>......