Hỏi đáp cho Final Fantasy X [ 10 ]

tùy nếu muốn khám phá + train all thì lấy còn đi cho xong game thì khỏi cũng đc..

đi hết rồi quuay lại làm....
luck= eva+acc tức là full luck 255= full eva+acc ==>xóa eva và acc thay thì ta có thể thêm đc ô trống đắp ô trống đó = hp sphere(đánh con iron clad)....còn để xóa acc+eva thì dùng clear sphere viên này chỉ bán khi bắt full monster arena...
vào monster arena bản special conquest chọn con kottos khi vào quăng cho nó 1 viên power distiller mua ở ông chủ monster arena hoặc dùng ability power extrack cũng đc nhơ là thế đập nó...sau đó overkill sẽ đc 40 viên power sphere...!^^..

thanks bác nhé :)
giải quyết được bao nhiêu vấn đề :)
 
kẻ trí nghĩ ngàn lần cũng có 1 lần sai :))

......như gia cát vũ hầu đâu phải lúc nào ông cũng có 1 kế hoạch vẹn toàn như lúc bắt tư mã ý 99% thành công và cho nổ là giết đc nhưng ai ngờ trời lại đổ mưa làm dập hết lửa dù trước đó đang nắng 1 người luôn mưu cầu vẹn toàn cẩn thận thế mà lại cũng xảy ra điều đáng tiếc... vậy thì đời người ko ai là ko phạm sai lầm.... vì cẩn thận sẽ biết có lúc mình phạm sai lầm nên luôn chuẩn bị trước để khi có phạm sai lầm thì mức độ thiệt hại chỉ là rất thấp...:)).......bắt bẻ tớ à... biết trước thế nào cũng có đứa bắt bẻ nên chuẩn bị sẵn để đối đáp rồi cũng đoán là 70% là bạn lu...ai ngờ đúng thật.......:))....
àh, lu chỉ cười là tại sao lại có người tự cho mình là người cẩn thận nhỉ. Biết thì tự cất đi, nói trên 4rum người ta lại cười cho đấy, ;)) chưa gặp night nên chưa biết thế nào, nhưng cũng ko nên khoe khoang thế ;))
Cuối tuần dzui dzẻ ;))
 
àh, lu chỉ cười là tại sao lại có người tự cho mình là người cẩn thận nhỉ. Biết thì tự cất đi, nói trên 4rum người ta lại cười cho đấy, chưa gặp night nên chưa biết thế nào, nhưng cũng ko nên khoe khoang thế
khỏi phải xoắn ;)).......và bạn lu nên động não 1 tí nếu có ý khoe khoang rầm rộ thì việc gì phải khoe ở cái box vắng hoe và chỉ có vài mem mới ko biết mình là ai==>khoe với những người ấy thì có tác dụng gì mà đã khoe thì phía sau tớ còn để cho lộ sơ hở là mình có lúc lầm lẫn làm gì.... ;)) với lại ở đây cũng lâu cậu thấy tính tớ thì ko thích ảo người tự do lúc trước cậu cũng luôn kêu tớ cụ này cụ nọ mà tớ có quan tâm đâu...vậy thì mắc mới gì khoe trên 1 cái forum ảo chi vậy==>vô tác dụng ko mang lại lợi ích cho bản thân.....8-}......mà thực ra thì ko có câu nói đó đâu chỉ là tớ chỉ muốn làm topic này khỏi bị chìm thôi mà ;)).....ban đầu bài ấy ko có câu đó đâu nhưng sau edit lại 1 tí để cho có đứa bắt bẻ mình để có cớ mà post bài chứ mình ko nhẫn tâm nhìn topic bị chìm vì tớ thấy sau bài post của cậu kia thì ko có gì để nói nữa cả.....tóm lại việc bạn lu bắt bẻ tớ cũng nằm trong dự tính mà thôi đừng có thấy tớ cho xoắn 1 tí thì mừng....;))..

Còn gặp ở ngoài thì có duyên sẽ gặp ;))..

thanks bác nhé
giải quyết được bao nhiêu vấn đề
cứ thoải mái bác hỏi càng nhiều càng tốt tớ ko muốn topic này bị chìm
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi trời bạn Ni nói cứ như dắt mũi mình ấy nhỉ =)). Mình sợ quá cơ bạn ơi =)). Nhờ có 1 tuần xả Stress với bạn mà mình thi học kì: Toán, Lý, Hóa, Sinh đều trên 9 điểm hết :x
Tớ chả biết ai lao vào bẫy =)), tớ chỉ biết là vụ đấy bẫy được 1 con thú to vật ( à mà Troll đã tiến hóa thì đúng hơn )
P/s: à mà tự dưng nhớ lại vụ Anime vs Mec với bạn Ni =)). Vừa xem xong KnK phát hiện ra kẻ có thể giết con Mec và anh Shuu.... của cậu bằng 1 cái vẩy tay =))
 
bạn là ai mình ko quen bạn :-*.........tại sao trên đời này có người lại cứ thích nhảy vào cuộc đối thoại của người khác thế nhỉ...dạo này bệnh viện biên hòa nghe nói làm ăn tốt lắm mà sao bệnh nhân cứ trốn ra hoài.....hay do trời nóng quá bác sĩ ko kiểm soát đc nhỉ.. :-*

P/s: à mà tự dưng nhớ lại vụ Anime vs Mec với bạn Ni . Vừa xem xong KnK phát hiện ra kẻ có thể giết con Mec và anh Shuu.... của cậu bằng 1 cái vẩy tay
trời nóng lắm có người vừa mới chết vì nắng đấy bạn đọc báo để biết thêm tin tức.. ....cứ bình tĩnh..mình chẳng hiểu bạn nói cái gì cả..:-*

P/S:lần này bạn đừng bảo là bạn ko nhảy vào nhé :-*...

Sorry mình ko vs với bạn nữa đâu mình muốn topic này nổi nhưng ko phải nổi lên với hình ảnh 1 người vừa trốn trại :-* ...bạn post tiếp mình cũng ko reply đâu tại thấy bài trên bạn tự nhiên lao vào nên mình nhắc nhở tí thôi còn cứ thích đâm đầu vào là chuyện của bạn mình ko quan tâm... ;;)

Chào bạn! thân ái và quyết thắng :-* (câu này hình như của bạn cat hay xài thì phải...mượn tạm tí tự nhiên nhớ lại người quen cũ :'>..)...


(à quên bài trên mình cũng ko đọc hết đâu nói thật đấy chỉ liếc qua sơ sơ 1 tí với cái dòng quote là đọc thôi à + thêm nhìn cái sign nữa..cái sign khá đẹp.....:'> )..
 
Chỉnh sửa cuối:
P/S: Muốn xoắn tớ ko dễ đâu trước giờ chỉ có vài người hoặc là ngang hoặc là xoắn tớ nhưng cũng cực kì khó khăn và thắng suýt sao và cũng tốn bao nhiêu công sức tìm = chứng may ra tớ mới thua... ngoài ra thì nằm trong dự tính tớ cả thôi như cái vụ cãi nhau với bạn cat và bạn kyu nói thật về sau do hăng quá tính là loại bạn cat ra khỏi vòng chiến rồi nhay với bạn kyu ai ngờ bạn cat sau khi bị loại nhờ mod lock topic biết vậy lúc ấy cứ nhẫn nhịn nhay nhay 1 tí ko dùng hết sức để loại bạn cat...mục đích lúc ấy là nhay càng lâu càng tốt để bạn kyu thể hiện sự hung hăng lao vào bẫy...làm cho bạn kyu bị xao lãng tâm trí viết hàng chục bài dài dằng dằng với cái mớ lí luận chẳng ai thèm nhìn mà cãi để rớt TN + ĐH ...còn tớ thì lúc nào cũng rảnh vì làm việc luôn tính toán trước nên thời gian rảnh nhiều lắm...nhưng thôi kéo đc 1 tuần cũng làm tổn hao bao nhiêu % của tên kyu kia rồi ....

xin bạn đừng nhắc đến mình có dc ko ạ 8-} và mình cũng ko muốn nhắc lại ngôn từ bạn đã sử dụng :| cái gì đã qua thì cho qua đi, miễn cưỡnng ko có hạnh phúc :-ss

còn cái vụ đó, với những gì chúng ta đã nói ra thì mỗi đứa 30point ko phải là quá đâu, nhưng vì chả lão nào rảnh đọc cho nên mới khoá, có gì bức xúc thì cứ lên YKDG lập topic hỏi "tại sao lại khoá?" và chuẩn bị sẵn 1 con clone

bạn del hộ tên mình ra khỏi bộ nhớ của bạn, bạn nhé ^:)^

tôi chả dở hơi cãi nhau nữa, ko phục thì cứ đem người thứ 3 vô mà phân xử :|

xin đừng nguỵ biện, ko cần nghe, xin cảm ơn

Chào bạn! thân ái và quyết thắng (câu này hình như của bạn cat hay xài thì phải...mượn tạm tí tự nhiên nhớ lại người quen cũ ..)...

và người đó đã phải bỏ của chạy lấy người vì sợ chết khiếp, ấu dè =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi thấy bạn có lời quan tâm đến việc thi cử của tôi ở Post 10963 nên tôi vào "cảm ơn" tí ấy mà :)). Mà cũng lạ ghê, bạn nói bạn chả quen biết tôi mà lại quan tâm đến tôi :o => Ôi phúc hậu quá trời :o
P/s: tôi nói cái câu đó ở phần P/s nên bạn thích hiểu thì hiểu, không hiểu cũng chả sao ( vì có biết gì đâu mà hiểu =)) )
Nếu còn là thằng đàn ông thì đừng có đi đá sau lưng người khác sau chiến tranh. Chấm hết nhá, tôi ko mún đánh người lạ đâu.
 
@kyu: hô hô, sao ko lấy cái hình tenshi cực cool kia ;))

thôi, đừng để giống như topic luca, tốt nhất là cả 2 bên coi như chưa từng bít nhau ảo mà, đừng vác theo chi cho nặng :) ko nói chuyện với nhau 1 năm là quên ngay mà :)
 
Chỉnh sửa cuối:
P/S: Muốn xoắn tớ ko dễ đâu trước giờ chỉ có vài người hoặc là ngang hoặc là xoắn tớ nhưng cũng cực kì khó khăn và thắng suýt sao và cũng tốn bao nhiêu công sức tìm = chứng may ra tớ mới thua... ngoài ra thì nằm trong dự tính tớ cả thôi
rất đáng khen cho bạn =D>
tớ dạo chơi qua ko ít box, gặp ko ít người, coi ko ít các trận war mà mới thấy bạn là người thứ 2 tự tin như vậy
người đầu tiên tự xưng ít đối mà tớ biết là american (nay là No way out!), chắc cái tên này ko lạ với nhiều người
còn người luôn khiêm tốn, ko tự nhận nhưng luôn được mọi người ca tụng là vô đối thực sự xưa nay chỉ thấy có Hồng lão đại ;))
 
@Cat: cái hình Tenshi nào :">. Ý Cat là cái Tenshi để tay trước ngực rồi gió thổi tóc bay phất phới ha :">. Thực ra cũng chấm cái đó nhưng có người để roài nên ko mún đụng hàng :))
Dạo này lượng fan của tenshi tăng đột biến :)), đi forum nào cũng thấy tenshi :x. Người ta còn dự đoán tenshi năm nay vô địch Saimoe =))
P/s: nhắc đến Luca thì tự dưng thèm 1 topic Chat quá =P~. Cat xin anh Stei lập đi :">.
@Light Knight: bạn Ni "sánh" với cả Khổng Minh và Bàng Thống cơ, mấy anh em trong cái GVN này bạn ấy chả coi ra gì đâu =)). Chắc trình phải Trương Lương, Khương Tử Nha thì may ra cân bo được với bạn ấy ;;).
 
P/s: nhắc đến Luca thì tự dưng thèm 1 topic Chat quá . Cat xin anh Stei lập đi .

sau vụ luca thì ngại lắm :"> anh stein mà thấy topic đó chắc cũng nghĩ 3 đứa chả hay ho gì, cãi nhau như mấy đứa con nít ngoài chợ :">

người đầu tiên tự xưng ít đối mà tớ biết là american (nay là No way out!), chắc cái tên này ko lạ với nhiều người
còn người luôn khiêm tốn, ko tự nhận nhưng luôn được mọi người ca tụng là vô đối thực sự xưa nay chỉ thấy có Hồng lão đại

lão M4 cũng dc đấy, nghe đồn nếu lão ko xin từ chức thì sẽ dc chọn trong đợt tuyển smod ;)) mà lí do lão từ chức cũng là vì cãi nhau với anh hồng =))
còn anh hồng thì khỏi nói, chỉ có 1 chữ tuyệt :x forum thiếu lão thì rất đáng tiếc, lấy ai ra mà dẹp mấy thằng phản loạn cứng đầu nữa :-s
 
2 bạn nói chung trời cũng đang nắng rất là nóng 2 bạn ko cần thể hiện sự hung hãn đến thế khi ở đâu trái đất đang yên bình nhảy vào gây chiến tranh đâu :-*........còn về việc del tên bạn ra khỏi bộ nhớ thì việc ấy nằm ngoài khả năng của con người 1 nhà khoa học đã nói con người khi bắt gặp 1 việc gì thì nó lưu lại trong bộ nhớ việc bạn có nhớ ra nó hay ko là tùy thuộc vào bộ não của bạn cũng như mắt đọc đĩa của đầu đĩa vậy mắt tốt thì đọc trơn tru còn ko tốt thì vấp tới vấp lui...còn bản chất thì nó đã đc ghi lại trong bộ nhớ của bạn rồi có xóa cũng ko đc máy tính khi dữ liệu bị xóa mấy anh công an còn phục hồi đc mà... vì thực chất nó đâu có biến mất hoàn toàn...trừ khi bạn đập nát nó :-*....

Việc đúng sai gì ở đây chẳng quan trọng việc quan trọng ở đây trái đất hòa bình rồi thì tự nhiên bạn kyu chắc do trời nắng quá nhảy vào đòi cắn bậy thôi còn bạn cat cũng tự nhiên vào theo cho có bầy đàn...mình thì no comment cũng ko có ý kiến gì muốn làm gì tùy 2 bạn mình có việc phải làm nên ko war nữa...còn đúng sai hay hung hãn thì cứ tự nhiên người ngoài nhìn vào xem ai hung hãn mấy hôm nay các bạn biến mất mình vẫn ở đây trả lời cho mem đàng hoàng và cố ko làm topic chìm các bạn ko cần đóng góp = cách gây chiến đâu..thảm họa thiên nhiên là đủ lắm rồi :-*
rất đáng khen cho bạn
tớ dạo chơi qua ko ít box, gặp ko ít người, coi ko ít các trận war mà mới thấy bạn là người thứ 2 tự tin như vậy
người đầu tiên tự xưng ít đối mà tớ biết là american (nay là No way out!), chắc cái tên này ko lạ với nhiều người
còn người luôn khiêm tốn, ko tự nhận nhưng luôn được mọi người ca tụng là vô đối thực sự xưa nay chỉ thấy có Hồng lão đại
1/ tớ ko biết american là ai....

2/ là tớ chi nhắm war khi mình có phần thắng còn ko thắng thì tránh ra biết người biết ta trăm trận trăm thắng cho nên gặp cao thủ thì mình tránh ==>tránh và thua là 2 việc khác nhau cho nên tớ mới bảo xoắn tớ thì ko dễ chứ ko bảo là tớ vô đối :-*....

3/tớ ko quan tâm đến những trận war ảo những lúc tớ war thì cũng coi như là giải trí mà thôi chứ chẳng can hệ gì cả bài nào thấy thì đáp ko thấy thì thôi chẳng hơi sức đâu mà theo dõi cuộc sống thật đối với tớ vẫn hơn...còn bạn thì ko cần phải mở miệng nịnh bợ HSV ra...HSV tớ cũng nể trọng vì phong cách lạnh lùng trong công việc của anh t hể hiện sự chững chạc nhưng bạn bảo chữ vô đối thì mình ko rõ vì trên forum và cuộc sống thực đó là 2 chuyện khác nhau 1 nơi là ta luôn đúng 1 nơi pháp luật + giấy tờ mới là thứ đúng đó là 2 việc khác nhau.....

4/và nói cho bạn việc war trên forum với mình nó cũng giống như 1 trận war trong trò chơi bạn ko cần nghĩ là mình nghiêm túc với cuộc sống ảo này...:-*

Và có 1 câu 1 lần khiêm tốn =4 lần tự kiêu ::).....
bạn Ni "sánh" với cả Khổng Minh và Bàng Thống cơ,
à quên nói luôn bạn dẫn chứng cho câu nói của bạn là đúng cái chứ mình nhớ mình đâu có kiêu ngạo đến thế này não mình tốt lắm ...loại người cứ đi nhảy vào cuộc nói chuyện người khác ròi giờ phát sinh thêm tính sửa lời người ta cơ đấy nghe đâu loài heo vồ học nhưng giờ mới đc chứng kiến tận mắt =)).....mà loại như bạn nghe báng thống với khỏng minh chứ có biết dek gì đâu mà cũng mở mồm nhắc về họ cái SD may ra mình còn có coi vài chap chứ loại như bạn mình nghĩ chắc chưa đụng tới 1 trang tam quốc đâu... ...:-*
 
Chỉnh sửa cuối:
2 bạn nói chung trời cũng đang nắng rất là nóng 2 bạn ko cần thể hiện sự hung hãn đến thế khi ở đâu trái đất đang yên bình nhảy vào gây chiến tranh đâu ........còn về việc del tên bạn ra khỏi bộ nhớ thì việc ấy nằm ngoài khả năng của con người 1 nhà khoa học đã nói con người khi bắt gặp 1 việc gì thì nó lưu lại trong bộ nhớ việc bạn có nhớ ra nó hay ko là tùy thuộc vào bộ não của bạn cũng như mắt đọc đĩa của đầu đĩa vậy mắt tốt thì đọc trơn tru còn ko tốt thì vấp tới vấp lui...còn bản chất thì nó đã đc ghi lại trong bộ nhớ của bạn rồi có xóa cũng ko đc máy tính khi dữ liệu bị xóa mấy anh công an còn phục hồi đc mà... vì thực chất nó đâu có biến mất hoàn toàn...trừ khi bạn đập nát nó ....

Việc đúng sai gì ở đây chẳng quan trọng việc quan trọng ở đây trái đất hòa bình rồi thì tự nhiên bạn kyu chắc do trời nắng quá nhảy vào đòi cắn bậy thôi còn bạn cat cũng tự nhiên vào theo cho có bầy đàn...mình thì no comment cũng ko có ý kiến gì muốn làm gì tùy 2 bạn mình có việc phải làm nên ko war nữa...còn đúng sai hay hung hãn thì cứ tự nhiên người ngoài nhìn vào xem ai hung hãn mấy hôm nay các bạn biến mất mình vẫn ở đây trả lời cho mem đàng hoàng và cố ko làm topic chìm các bạn ko cần đóng góp = cách gây chiến đâu..thảm họa thiên nhiên là đủ lắm rồi

nguỵ biện cho lắm vào mình ko đọc cũng rứa :-@ nói chung là mình hãi sợ bạn, rồi còn sợ cái gì thì ko mún nói ra lại kéo theo 1 cuộc tranh luận bất tận nữa :)), và mình ko muốn có bất kì mối liên hệ nào với bạn và ko có gì để nhìu lời hay kể lể ỉ ôi về điều này, ai thích nghĩ gì thì nghĩ :))

hồn ơi, hồn an nghỉ đi, chứ đừng có ám mình nữa ^:)^

vậy nha, coi như chả còn gì để luyến tiếc nữa, yên tâm mà nhắm mắt ra đi dc rồi nhé :-h
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn nên nói lại ai ám ai trời hôm nay khá mát mẻ bạn à ko cần phải lên cơn thế đâu.....tự nhiên 2 bạn quay lại ám mình chứ mấy page trước thấy bài bạn post trả lời mem mình còn ko dám động cơ mà ....:-*

Còn liên hệ thì ngay từ đầu chúng ta đã có liên hệ gì mà cậu lại bảo liên hệ....trên forum ảo liên hệ cũng = ảo...mình ko ngờ bạn nghiêm túc đến mức cho là có mối liên hệ cơ đấy :'>...


Bệnh viên Biên hòa chật chỗ rồi nhưng mà mình có quen với vài bác sĩ làm việc trong đó cần mình đặt chỗ dùm cho ko bảo đảm phục vụ chu đáo tận tình...đưa đến nơi về đến chốn :-*
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn nên nói lại ai ám ai trời hôm nay khá mát mẻ bạn à ko cần phải lên cơn thế đâu.....tự nhiên 2 bạn quay lại ám mình chứ mấy page trước thấy bài bạn post trả lời mem mình còn ko dám động cơ mà ....


Bệnh viên Biên hòa chật chỗ rồi nhưng mà mình có quen với vài bác sĩ làm việc trong đó cần mình đặt chỗ dùm cho ko bảo đảm phục vụ chu đáo tận tình...đưa đến nơi về đến chốn

xin lỗi tại thấy bạn nhắc tên mình đấy chứ :| bạn có thấy mình đụng gì đến bạn chưa :|

lằng nhằng, quá kết thúc đi ==

Còn liên hệ thì ngay từ đầu chúng ta đã có liên hệ gì mà cậu lại bảo liên hệ....trên forum ảo liên hệ cũng = ảo...mình ko ngờ bạn nghiêm túc đến mức cho là có mối liên hệ cơ đấy ...

lằng nhằng vãi cả lúa :-@ đã kêu đừng nguỵ biện nữa mà, ko quan tâm đâu :-j nói in ít lại cho mình nhờ, con trai mà lải nhải mãi 1 chuyện như con mụ già ấy
mình bít bạn ko bị câm rồi... :-@
 
Chỉnh sửa cuối:
xin lỗi tại thấy bạn nhắc tên mình đấy chứ bạn có thấy mình đụng gì đến bạn chưa

lằng nhằng, quá kết thúc đi ==
bạn ko cần có tật giật mình mình chỉ nói 1 con mèo chứ ko nhắc tên bạn mình nhớ tên bạn là trang cơ mà...chỗ mình ở cũng có 1 con mèo hàng xóm lâu lâu hay trèo lang cang qua đùa với mình lắm [-x
lằng nhằng vãi cả lúa đã kêu đừng nguỵ biện nữa mà, ko quan tâm đâu
vậy bạn cũng ko cần quan tâm = cách quote lại chứ coi như ko thấy đi....bạn cũng lằng nhằng như mình thôi mà giống nhau cả thôi....:-*
 
Chỉnh sửa cuối:
....................................................... :|
thôi bỏ, ko war nữa! :-<

xin đừng reply bài này, xin cảm ơn

mợ, ko biết đã làm gì mà bị 1 con chó lẽo đẽo theo chân mãi, yêu thương động vật cũng là 1 cái tội! :-<
mình chỉ lỡ đạp vào đuôi nó 1 cái thôi mà nhưng mình đã xin lỗi thảy cho cục xương rồi =((
 
Chỉnh sửa cuối:
chỉ dùm mình cách diệt con sin dễ dc ko
 
haizz.....ko ngờ loại mèo hoang vẫn còn .....hoang dã quá :-<...mình cũng chẳng hiểu làm cái khỉ gì nó mà cứ kéo bầy đàn vào đây mà kêu và quào dù trước đó lấy cây dí đi 1 thời gian rồi giờ lại dở chứng quay lại la lối um sùm..biết vậy lúc trước đập chết rồi mang vào quán cho mau chứ để lại làm gì giờ cứ lằng nhằng bám theo.... :-<...

chỉ dùm mình cách diệt con sin dễ dc ko
dùng jojimbo ỏ trạng thái full OD quăng cho nó 10k Gil !^^...
 
chúa ơi, con chó này nó dai thật! :o 8-}

cho xin 2 chữ bình yên ^:)^, việc ai nấy lo --' xuỳ xuỳ :-h

xin lỗi, phải nói rõ cái này, có 1 yêu cầu nhỏ là thành viên nightrune cho thành viên lovely_ cat vào ignore list và ko bao h đụng đến nữa
còn thành viên lovely_ cat cũng xin bảo đảm sẽ ko đụng đến thành viên nightrune nếu ko liên quan đến mình :)
hiện h thì dữ kiện đang ở trong recycle bin và trong vài tháng tới nếu ko nhắc lại thì bảo đảm toàn bộ chuyện cũ sẽ delete hết :)

ko thì từ h chỉ có nói chuyện với nhau bằng đả cẩu bổng pháp thôi :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top