1. Thứ nhất, có thể bạn đã giết nó rồi (nó là con trophy nên giết rồi là không hiện lại đâu), cần kiểm tra mục Bestiary xem.
Thứ hai, nếu thật sự chưa giết, thì tôi chỉ có thể khuyên bạn tìm kỹ hơn, phạm vi tìm kiếm rộng hơn, chú ý đừng giết con Dark Element, cứ để nó đi theo đánh bạn, cố gắng đi sát vào tường/lề đường.
2. Blue Sang: Cerobi Steppe - Crossfield: xuất hiện ngẫu nhiên (gần 2 cái cối xay gió)
3. Con này là Molen. Bạn vào Zertinan Cavern, đến khu vực có cái Save Crystal, tìm đường bí mật (không hiện trên bản đồ), vào đó giết hết bon Grenade, chạy đến chỗ cuối cùng của khu vực đó và đứng chờ (1~2 phút). Sau đó, bạn thử nhìn qua khu vực đối diện, sẽ thấy có một con lạ hoắc đang đứng ở đó (chính là con Molen), và bạn chỉ việc chạy sang khu vực đó giết nó thôi.
4. Kris: Tchita Uplands - The Highlands: xuất hiện ngẫu nhiên gần mấy con Malboro Overking (thường nó xuất hiện ở quanh quanh chỗ nối sang Garden of Life's Circle). Nếu không gặp thì giết mấy con Malboro xem sao, rồi chạy đi chạy lại, ra ra vào vào blah blah blah...
5. :P, hôm trước nhầm (ngượng ghê, hôm qua vừa kiểm tra lại), không phải là Dragon's Lair mà là Wyrm's Nest, ở Westersand. Nó ở khu vực PHÍA TÂY của WYRM'S NEST. Bạn chạy đi giết con Lindbur Wolf trước, rồi quay lại khu vực này thì nó mới hiện ra. (bất kể trước đó bạn đã giết con Lindbur Wolf hay chưa, hay đã giết nhiều lần rồi, muốn con này hiện ra bạn phải giết thêm 1 phát nữa).
6. Ripe Rampager: Dalmasca Estersand - Yardang Labyrinth: giết 2 con Cactoid ở đây, nó sẽ hiện ra. Khu này có 2 con Cactoid, một con ở quanh quanh chỗ giữa bản đồ, một con ở phía Đông Bắc, bạn giết con ở giữa trước, rồi chạy đến chỗ con Đông Bắc. Trong kinh nghiệm của tôi, chỉ cần làm như trên thì thậm chí chưa giết con Cactoid thứ hai nó cũng đã hiện ra rồi (hiện nay đang có giải thiết: điều kiện cho nó hiện ra là cần chạy theo "một tuyến đường nào đó" trong khu vực này --> nhưng con này rất dễ hiện ra, nên cứ làm theo lời khuyên của tôi là được).
7. Victanir (trông giống con ngựa): Nam-Yensa Sandsea - Yellow Sands: xuất hiện ngẫu nhiên ở phía tây bắc. Lưu ý: con này cũng thuộc loại tàng hình như con Wood Toad, nhưng nó có vẻ hung hãn hơn, có thể sẽ chủ động hiện hình để đánh nhau với mình. Nhưng kể cả trong trường hợp nó nhát quá không dám hiện ra để đánh nhau thì bạn cũng biết phải làm gì rồi.