Mọi người góp ý với em chuyện làm quen bạn gái, em cám ơn nhiều
Em viết ra bài này không có ý gì cả, chỉ là mong nếu gặp được anh em nào có kinh nghiệm hơn thì chia sẻ giúp em những bước em còn thiếu xót ( nhất là ở khâu cuối cùng ), còn nếu anh em nào chưa thật sự định hình rõ mình thích ai, làm quen như thế nào, thì mong rằng bài chủ đề và những comment sẽ giúp đỡ được các anh em
Chứ em biết mình vẫn còn gà lắm, em không xem tình cảm như một trò đùa, như một trò chinh phục, nhưng khi em thích một ai đó, thường qua các bước sau:
Vậy thì tùy cái gu của ông nó là như thế nào... Ông thích con gái xinh xắn ( khó lắm cha ơi ), hay dễ nhìn ( dạng này được, vừa tầm ) , hay dạng hiền hiền, xấu xấu, quen lâu,.... hay chỉ cần mấy đứa mà ông chọc mà nó chịu trả lời ( coi chừng lầm, nó có thể lả lơi với ông, cũng có thể với bất cứ ai khác, ...và ông tính chọc kiểu bạn bè cả đời hay gì? )
Đương nhiên là phải mấy nàng nào xinh xắn, dễ thương, ít nhất là ưa nhìn... mới qua được vòng 1, con trai yêu bằng mắt, hãy thực tế với lương tâm của mình, để sau này hối hận....
Và cũng đừng ăn tạp, gặp ai cũng quơ, vừa tốn tiền vừa không được ích lợi gì,thích ai thích 1 thôi, đám còn lại là bạn..... Với lại không nhỏ con gái nào thích nhìn thấy cái thằng mà mình có ấn tượng, lại đi cua gái lung tung, gặp ai cũng quơ, nhất là... toàn đi cua gái xấu ))... Ông đang tự hạ giá mình đó
Theo tui thì trừ mấy đứa con gái hotgirl suốt ngày nhìn trên trời ( toàn chấm trai chạy SH, xài Iphone, đẹp trai hotboy....) mấy đứa còn lại đều thích con trai nói chuyện hay, vui...
Có mấy thằng mồm mép thì nó nói ra câu nào cũng đủ sức làm nhỏ đó "cảm" ... Còn mình dở, thì phải biết thân phận, từ từ, nếu thấy nó post hình đẹp thì like, khen, nhẹ nhàng thôi ( đừng có dâm đãng và vô duyên là được )... Rồi từ từ, NẾU MÌNH CÓ HỨNG THÚ VỚI NÓ, mình sẽ biết dc thói quen của nó, nó thích gì, thích dc khen như thế nào, thích nói chuyện với dạng con trai như thế nào, có thích nói chuyện táo bạo hay không, hay thích mấy anh khờ khờ .... Lúc đó mình sẽ tung đòn, nói câu nào là phải chắc nó sẽ thích, sẽ kết mình....
Khi mà nó thấy mình tử tế, nói chuyện được rồi thì dễ lắm...
Giả khờ nhưng đừng có ngốc quá, ai nói gì cũng nghe, ai kêu gì cũng dạ là ko dc...
ĐỪNG CÓ MÀ CHƠI DẠI, nói chuyện như tát nước vô mặt con gái người ta, hở ra là móc, cái đó chỉ là làm bạn muôn đời mà thôi, ít có con gái nào thích nói chuyện với mấy thằng nói chuyện vô duyên, dâm đãng, tục tĩu...
Sau đó là pm inbox, xin nick yahoo, chém gió 1 thời gian, nếu thấy thích thì phải ra đòn liên tục, rủ đi chơi, đi ăn... Đây là cách không phải hay lắm, vì tốn kém... nhưng nó cũng còn hay hơn cách là nt cả ngày, co nhiều đứa nó không thích bị làm phiền,
Nt vừa phải, nói những chuyện nên nói, hỏi những chuyện nên hỏi ( như e đi chơi với a đã vào đến nhà chưa? Hm nay em thi thế nào? A thấy trên Fb e để stt buồn nhưng ko comment, sao thế? , Hm nay chán quá đi dạo phố, uống trà sữa, đi ăn.... ko em?, Chúc em ngủ ngon [nếu cần, tớ đã gặp dạng con gái chúa ghét chúc lằng nhằng].... ) và nt 1 cách tự nhiên, khi nào rãnh, thấy thoải mái để suy nghĩ, hãy nt, đừng nói những chuyện vô bổ và ko có giá trị với e ấy... Kết hợp đi chơi, đó là cách mình thường làm
Nếu qua được lần hẹn đầu tiên, mà hẹn được nó đi lần thứ 2, 3... Là thấy có cửa rồi đó ( Vì nó chấm ông ngoại hình, cách ứng xử, xe cộ..... ok, hợp với nó )...
Có thể bạn không phải là một hotboy, bạn không đi SH, bạn không dùng Iphone, ... nhưng bạn cũng phải có vẻ ngoài chấp nhận dc, cao ráo ( ít nhất hơn em nó 5-10cm ), ăn mặc thoải mái, lịch sự ( tùy lúc, thời tiết ) ... có cá tính, đừng ăn mặc lè phè, đừng dây thun, đừng kẹo kéo ( nhưng phải vừa túi tiền ), hay cười, biết nói chuyện và biết nghe những gì em nó nói ( còn em nó có nghe bạn nói không thì tùy )
Sau đó nữa là tùy ông có muốn lãng mạn hay không ))
Nàng lãng mạn thì rủ nàng đi thả diều, ăn kem, đi dạo, đi trung thu, đi ngắm sao ... Nàng teen thì rủ đi xem phim, trà sữa, xem ca nhạc, đi những nơi đông người.... Thực tế thì rủ đi ăn, đi chơi đâu xa xa....
Có 1 điều này, người con gái tốt sẽ không ép bạn phải trả hết trong tất cả các hoạt động đi chơi, nhưng bạn phải là người trả nhiều hơn, nên trả ở những lần hẹn đầu và tạo cơ hội cho em ấy trả những khoản ít ít để em ấy không ngượng, rất đơn giản : "em có tiền lẻ không..." ... Và nên biết túi tiền bạn cỡ nào, đừng tạo cho cô ấy cái cảm giác bạn là cái túi ko đáy...
Nếu em ấy muốn chơi đểu bạn, hoặc vì vô ý.... mà bạn phải đi chung với nhóm bạn của cô ấy, thì bạn cũng phải biết cách, ...Đi chung xong rồi đi riêng, bạn đi chung thì chẳng sơ múi được gì đâu, lại tốn tiền vô ích nữa, ...ok, chấp nhận đi chung, nhưng đi tăng 1 xong tách ra đi tăng 2 riêng...
Rồi đó )) tới đó đi, nếu yêu rồi tính tiếp
Điểm cốt lõi là khi thích một ai thì nên để ý một chút, đừng vô tâm quá, Nhưng em không biết đến cái giai đoạn mà phải nói I Love U thì phải thế nào
Mọi người giúp em với?!