♥Mĩm♥
Mega Man
- 13/4/09
- 3,129
- 8,501
Với Pooh :
1) Yêu thương đủ là khi ta cho đi hạnh phúc, sự quan tâm, lòng thủy chung, tình yêu, tình bạn để làm cho người khác hạnh phúc.
2)Người yêu và người vợ quan trọng hơn người tình, và 2 người này quan trọng ở những thời điểm khác nhau.
3)Tình thương khác tình yêu, Mĩm có thể dùng con tim để cảm nhận đâu là tình thương, đâu là tình yêu. Thế nên, vẫn có thể thương mà ko yêu (nhưng ko có ngược lại)
:-*
Cái số 2 Pooh có thể nói cụ thể hơn k ạ ?
Cái số 3 . Mĩm biết chứ . Nhưng mà có thể giữ cho tình cảm của mình chỉ là thương , k bước qua cái gọi là yêu k ? Vì bây giờ thương là đã đau lắm rồi . Nếu yêu thì .... sợ càng ngày mình càng mất đi sự tin tưởng , yêu thương nữa thì biết sống thế nào mà k thể hay tự cấm mình k đc yêu thương người khác hở Pooh ?
" Chợt nhận ra em yêu .... Đi gần anh sao em hp bao nhiêu "
Bây giờ chỉ cần trông thấy là đã ....
Đi học về toàn chạy loạn xạ lên , k thì gặp một vài người . Sợ ngồi 1 mình sẽ ....
. Bây giờ thì tui nghĩ, cuộc sống có sung sướng hay không là do người vợ (tui thì thích sung sướng) nên vợ với tui quan trọng nhất.
[ Thế thì yêu làm gì ? ]
Tớ từ năm lớp 9 đã hết cao rồi 
. Cần quái gì phải "chân dài"
.
