Hỏi đáp linh tinh !

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ hỏi câu này thật lòng, ko đùa nhé
Nếu trong lớp mình học có một cô gái, thỉnh thoảng vẫn thấy người đó quay xuống nhìn, chả hiểu nhìn ai hay mỏi cổ, mỗi khi chạm mắt ra tự dưng quay vọt lên
Tớ còn chưa biết tên, chưa biết tuổi, tóm lại là ko biết tí gì về thân thế cả
Bây giờ nếu tiến thẳng ra gặp và nói:
- Cậu làm bạn gái mình nhé
Bao nhiêu % cơ hội thành công, tại nếu lân la làm quen thì mình hay cuống lắm, hồi xưa có vụ làm quen xong phát hiện ra hơn tuôi
 
Tớ hỏi câu này thật lòng, ko đùa nhé
Nếu trong lớp mình học có một cô gái, thỉnh thoảng vẫn thấy người đó quay xuống nhìn, chả hiểu nhìn ai hay mỏi cổ, mỗi khi chạm mắt ra tự dưng quay vọt lên
Tớ còn chưa biết tên, chưa biết tuổi, tóm lại là ko biết tí gì về thân thế cả
Bây giờ nếu tiến thẳng ra gặp và nói:
- Cậu làm bạn gái mình nhé
Bao nhiêu % cơ hội thành công, tại nếu lân la làm quen thì mình hay cuống lắm, hồi xưa có vụ làm quen xong phát hiện ra hơn tuôi

100% .....................bạn sẽ thất bại thảm hại [-X
 
- Hỏi cái này ( thực ra không biết hỏi ở đâu ) : lông đít mình có nhiều quá thì sao đây :(( .......
 
100% .....................bạn sẽ thất bại thảm hại [-X

Hự.....Sao nghe nói có câu: Ko có gì là tuyệt đối cơ mà
Nếu hỏi: "Cậu đi chơi với mình nhé" sợ ăn tát mất....
Làm quen khó quá nhỉ, nếu dồn lực một lần thì dễ chứ lân la mà rơi vào tình cảnh "Chẳng còn gì để nói" thì buốt lắm. Tớ 2 lần bị như thế rồi....
 
Luật nè bạn:
Ngoại trừ vấn đề liên quan đến tình cảm (gia đình, tình yêu, tình bạn), những vấn đề khác muốn xin ý kiến, xin nêu ra ở topic này, ai vi phạm phạt 3pts trở lên. Cám ơn ^^
Rảnh không có chuyện gì làm nên trả lời lun, sợ tấn công ngay sẽ thất bại thì nên rung cây dọa khỉ trước đã.

Bước 1: Đánh tiếng
Giả vời nói chuyện với đám bạn về tình yêu, chuyển qua chủ đề con gái trong lớp ai Hot nhất, rùi giả vờ lỡ miệng là có để ý bạn gì gì đó, quan trọng nhất là để cho con bạn thân của cô bé đó nghe lỏm được.

Bước 2: Gián điệp
Nếu có quen bạn nữ nào trong lớp (phải thân để đừng bị chơi xỏ), tìm cơ hội nhở vả, để gợi chuyện tình yêu giữa các cô gái, xem họ có nhắc gì đến mình không. Nếu không có ai để nhờ cậy thì đành tùy cơ ứng biến.

Bước 3: Giả vờ quan tâm
Khi đã biết chắc được người ta đã biết tâm ý của mình, lâu lâu giả vờ liếc người ta (phải thật tài tình, cốt sao để người ta biết là bị nhìn lén), lúc người ta không để ý thì vừa ngắm vừa làm cái mặt như đang mơ mộng, cốt sao để nàng không biết nhưng phải để bạn của nàng biết. Khi đối mặt trên lớp, trên đường thì giả bộ nhìn rồi liếc đi chỗ khác, xem phản ứng của người ta thế nào.

Bước 4: Thổ lộ
Nếu tiến hành 3 bước trên thuận lợi và thấy có biểu hiện khả quan thì hãy ngỏ lời được làm bạn trai. Lúc này nàng sẽ ít bị bỡ ngỡ (chắc sau này U sẽ phải bất ngờ khi biết nàng phải trằn trọc hằng đêm như thế nào trước nguy cơ được 1 chàng trai ngỏ lời). Chắc chắn cơ hội sẽ là 90% ;;)

Tuy nhiên nếu không tiến hành nhanh chóng thì thằng khác có thể cuỗm mất. Nên nhớ rằng con gái tuy ghê gớm thật nhưng rất dễ bị chinh phục. :))

- Hỏi cái này ( thực ra không biết hỏi ở đâu ) : lông đít mình có nhiều quá thì sao đây .......
Thì...kệ nó chứ sao, có người lông bụng rậm rì nhưng cứ thích ở trần mặc quần đùi hở rốn đấy thì sao. @_@

Hơn nữa chỗ ấy có ai ngắm đâu mà lo. =))
 
- Hỏi cái này ( thực ra không biết hỏi ở đâu ) : lông đít mình có nhiều quá thì sao đây :(( .......

Thật sự theo 1 quyển sách tướng số thì bác là người rất tham dâm :|
 
Thật sự theo 1 quyển sách tướng số thì bác là người rất tham dâm :|

- Cho xin quyển tướng số ấy ::( ..... Nó không những nhiều mà còn dài nữa ấy chứ :-s ..... Mai mốt lấy vợ về, vợ thấy thì sao :(( ........
 
@TLA : Hạn chế giùm các vấn đề tế nhị đi :| Muốn rõ hơn thì search trên google hoặc lên Yahoo answer để hỏi >"<
 
Nếu tớ nhớ ko nhầm thì nó là khu Mai Dịch :| Bạn xem cái bản đồ này của google xem sao :-?

tl.jpg
 
4rum mình đã tránh đề cập đến các vấn đề đó, sao bạn ko ghé thăm các 4rum về sức khỏe sinh sản vị thành niên khác để hỏi nhỉ :-?
 
Tại sao khi thấy người khác gặp nạn, trong lòng lại thấy phấn khởi.
Vui vì mình không bị như người ta?

Trên đường về nhà tui có 1 con đường tắt, từ con đường chính đi qua đường tắt, có 1 vùng lõm khoảng 0,4m so với mặt đường. Trời mưa ít thì không sao, hôm nay mưa nhiều, cái đó tự nhiên thành cái "ao" tui chứng kiến đoàn người chạy ngang cái ao đó, 10 người thì 8 là không qua được, trong số 8 người có 4 5 người xe không nổ máy lại.
Tự nhiên thấy phấn khởi. Nhưng tui nghĩ lại hồi đó mình cũng bị rồi, có gì vui đâu, nhắc nhở những người sau thì có người quay lại có người cố vượt qua (nếu đi đường vòng xa khoảng 1 cây số).
Bên kia đường tắt là gần ở nhà tui, tui chạy qua bên kia kêu ông bảo vệ đóng cổng (thật ra đường tắt là chạy ngang qua cái công viên đang làm dở :D), ổng nói ổng mở cửa đó, ai thấy mà muốn chạy qua là tùy họ, còn sợ thì đừng chạy, tui nói tội nghiệp những người không biết, ổng nói đóng rồi những người nhà ở trong công viên thì làm sao. Tui không nói nữa, nói tiếp cũng chẳng nói lại ổng, mà việc thì cũng chẳng phải của mình.

Nói chung cũng đã có lòng, vậy là được.

Nhưng mà khi nhìn thấy người khác gặp nạn, thấy vui :D.
 
4rum mình đã tránh đề cập đến các vấn đề đó, sao bạn ko ghé thăm các 4rum về sức khỏe sinh sản vị thành niên khác để hỏi nhỉ :-?

Ai biết thì trả lời luôn hộ đi :-< mình phải có trách nhiệm với 1 số việc...
Giờ tìm 1 cái forums khác, reg nick mới chỉ để hỏi câu đó thôi sao :-s
ai biết thì nói luôn giùm nhé =.=' pm riêng càng tốt
 
Mọi người làm ơn cho Mĩm hỏi

  1. " Yêu thương thế nào thì gọi là đủ ? "
  2. Người yêu , người tình và vợ ai quan trọng hơn ?
  3. Có thể thương một người mà không yêu không ?

Thx mọi người :)
 
Cho hỏi làm thế nào để trở nên Manly???

Tính mình trước giờ thích giỡn, không nghiêm túc, nhiều lúc ham vui quá thì chả chú ý đến những hành động của mình nữa.
 
Mọi người làm ơn cho Mĩm hỏi

  1. " Yêu thương thế nào thì gọi là đủ ? "
  2. Người yêu , người tình và vợ ai quan trọng hơn ?
  3. Có thể thương một người mà không yêu không ?

Thx mọi người :)
Những câu hỏi này, với mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, cụ thể ♥Mĩm♥ muốn hỏi ai? :)
 
Những câu hỏi này, với mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, cụ thể ♥Mĩm♥ muốn hỏi ai? :)

À , là vì Mĩm đang băn khoăn . Ai cũng được mà :)

Mĩm sẽ lắng nghe :)

Thx .​
 
Mọi người làm ơn cho Mĩm hỏi

  1. " Yêu thương thế nào thì gọi là đủ ? "
  2. Người yêu , người tình và vợ ai quan trọng hơn ?
  3. Có thể thương một người mà không yêu không ?

Thx mọi người :)

Với Pooh :

1) Yêu thương đủ là khi ta cho đi hạnh phúc, sự quan tâm, lòng thủy chung, tình yêu, tình bạn để làm cho người khác hạnh phúc.

2)Người yêu và người vợ quan trọng hơn người tình, và 2 người này quan trọng ở những thời điểm khác nhau.

3)Tình thương khác tình yêu, Mĩm có thể dùng con tim để cảm nhận đâu là tình thương, đâu là tình yêu. Thế nên, vẫn có thể thương mà ko yêu (nhưng ko có ngược lại)

:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top