MÌnh coi flim Shutter island ,khúc cuối hình ảnh ngọn hải đăng là sao ,vậy là nhân vật chính bị đem vào để mổ não phải ko
Phim này theo minh biết thì chuyển thể từ truyện cùng tên , nếu ai chỉ coi phim thì hơi lấn cấn , mình có coi qua truyện 1 lần nên cũng hiểu sơ sơ nội dung thế này :
- Nhân vật chính 100% bị điên , lúc trước từng đi lính vì thấy quá nhiều người chết , đi lính về điên luôn
- Toàn bộ bố cục phim thực chất là 1 kịch bản , diễn ra trong đầu nhân vật chính , vì ông này điên nên tưởng tượng ra , cứ lảm nhảm hoài cái kịch bản đó
- Trong bệnh viện tâm thần có 2 phe , 1 phe thì ủng hộ việc sử dụng phương pháp chữa tâm thần hồi xưa là : theo mình nhớ mang máng là đâm xuyên qua thùy não trái hay đại loại vậy. 1 phe là ủng hộ việc giúp bệnh nhân tự khỏi bằng các biện pháp tâm lí.
- Phe ủng hộ việc giúp bệnh nhân tự khỏi , chọn nhân vật chính làm quân át chủ bài cho dự án của họ . Họ bàn bạc và chấp thuận cho nhân vật chính là cái kịch bản ổng nghĩ ra là có thật và diễn y chang , để ổng tự đưa ổng ra khỏi vòng luẩn quẩn tâm thân.
- Ông thanh tra đi chung với nhân vật chính từ đầu phim thực chất là bác sĩ điều trị(ông bác sĩ mất tích theo như điều tra của nhân vật chính) , đi theo để quan sát quá trình hồi phục , nên đầu phim mới có đoạn thanh tra mà cởi cây súng rất là nghiệp dư (trong truyện nó có giải thích khúc này)
- Cuối phim là nhân vật chính bị đưa đi bắn thùy não trái vì ko tự hồi phục được :)