Dogmeat nói:
Bạn down bản patch version 2 của VNgamedev đi, ổn ngay lập tức, tuy là tên tướng hơi khó chịu một tí, nhưng vẫn còn tốt hơn tiếng tàu
Trong RTK10 này làm thế nào để bắt được tướng của nó? Có phải là phải đánh melee thì mới bắt được không? Bình thường tui dùng cung bắn chúng nó chết hết nhưng chẳng mấy khi bắt được thằng nào cả, chỉ có duel thì mới chắc chắn 100% là bắt được thôi, mà đánh LuBu thì làm sao mà gạ mấy ông mưu sĩ duel với mình được cơ chứ 3

, đói quan văn quá trời! Mấy cái hire với bribe thì cả đời chẳng bao giờ thu phục được thằng nào có chủ rùi, chỉ hire được ông F.O thôi, mà đánh LuBu, tay chân toàn ông ngu như heo, chủ tuớng đã không hire được chú nào thì chớ, vậy mà bộ tướng cũng chẳng ra hồn, khó khăn lắm mới bắt được một thằng hâm hâm
Tính trả lời bài của Dogmeat nhưng dogmeat đã tự trả lời rồi. Chiến trận trong San X ko hề khó, bạn cứ thử tưởng tượng tôi dùng quan vũ lao động đường phố tá cho lưu bị , sau khi mấy màn lịch sử bị lùa ra khỏi tiểu bái đến thọ xuân hay cái con khỉ gì ý , bị tào tháo hội đồng đến quây mà chả hề ngán nó 40000 chấp 170000 tới 8 lần bất bại liên tục trong 2 tháng , nhưng chả nhẽ quân ko chết tí nào ? kiểu gì cũng toi dăm ba nghìn , ko có thời gian gọi quân + huấn luyện ? thế thì kiểu gì cũng teo , đã thế khi quân bạn yếu (ít) xin xỏ thằng Ruler của mình đánh tháo nó đếch cho (nó sợ) chỉ cho đánh mấy thành vớ vẩn (tiền lương ít tèo ) mà vừa kéo quân đi thì thằng Tháo béo lại kéo đến làm thịt thành cũ mình ngay (nghĩa là chỉ có đủ 10 ngày đé chiếm thành mới ) sau đó lại phi như hụi chạy về nhà cứu chúa, đánh tào tháo. Sau đó nó đẩy mình làm thái thú - thích quá chạy ra - thì chỉ 10 ngày tháo thịt ngay được ông chủ của mình hehe đã kém lại ko chịu gọi mình cứu viện , cứ thế cứ thế tôi bị tháo lùa chạy như trong chuyện hehe.
Mà đánh bằng thằng tướng chó lắm , ko phải lúc nào ông chủ con cũng cho mình đạo quân ưng ý , mình huấn luyện đạo nào ngon là ông ý vơ ngay rồi đánh đấm như máy

D , nhiều lúc thấy trương phi ngu si chạy ỵ ra ngoài đánh đấm búa xua mà tức lộn ruột , thương quân sĩ

, thành ra đánh 40000 mà nhiều lúc cảm tưởng như có 10000 vậy.
Hehe nhờ trời chạy về tân dã tìm được oắt từ thứ , sau lại mất ---> được khổng minh, loay hoay chạy sang Giang hạ - rất giống lịch sử -từ đây bình yên hơn bắt tay với tôn quyền , xuôi nam chinh phục trường sa , thu lấy Hoàng trung và mấy thành lân cận nhưng tướng ít quá , mặt khác tôn quyền như đặc sản thua liểng xiểng bị tháo dồn về 1 góc , nên đâm ra hành quân chình tây thục rất khó , tướng thì mỏng , mặc dù có bàng quân sư , Ngoạ long , ... nhưng cứ chinh tây mà mang theo ngoạ long và mấy tướng xịn là hậu phương bị đập te tua ngay , đếu mẹ Bàng thống và quan hưng trương bào +150000 quân có phải đặc sản đâu mà thằng tháo + Hạ hầu đôn , trương cáp tuân du , từ thú (

) + có 80000 quân là thua vãi đít. Bực quá. Thêm chú Tôn thì hết mẹ khả năng phản pháo toàn lo chạy (y như mình lúc nãy) . Khó là ở chỗ đấy đấy. Bác nào có cách gì ko giúp với . Năm 214 rồi nhanh ko chết già mà chưa có giang sơn

D
@o12vn , lên thành cũng như dùng kế ko phải lúc nào cũng hữu dụng , tuy nhiên có vài mẹo(do tôi đoán thôi nhé) , chạy quân lên gò cao trước thành(sát thành cũng được) , hướng quân vào thành , trọn lấy 1 điểm lên kế tiếp ngay chỗ vừa lên thành , nếu quân có tướng đi kèm tỉ lệ lên được hiệu quả hơn,
1 mẹo nhỏ dành cho phòng thủ , nếu biết quân địch đang hành quân , xin chủ tướng đánh chặn (ko dễ đồng ý) ở 1 nơi hiểm yếu , mang theo mấy thằng thông minh hay đốt lửa được (quân mã ) chạy lòng vòng đốt lửa mù trời , ko thắng cũng câu giờ được , để đội bạn ko thắng được mình. Tôi đã từng thử có 10000 quân (3 đội công lại ) đốt mà cầm chân đuợc 8 vạn quân tháo . Nhưng ko phải lúc nào cũng đốt tốt

D . Tháng 5- tháng 8 là nướng thịt tốt nhất đấy.

Đ
Mọi người học skills của mấy thằng tiên thế nào thế , tôi cho nó tới cả chục bảo bối , ăn uống bét nhè ,tán phét đủ kiểu , nó vẫn cắp đít đi, ị vào cho nữa. Hay tại ko có gái

Đ
Hic hic đang thi mà máu SanX quá.
Chúc mọi người vui.