Dành cho những người kêu là RTK 10 là khó:
Hôm cuối tuần vừa rồi Dogmeat phát hiện ra một tuyệt chiêu cực kì đỉnh cao, có thể nói là bách chiến bách thắng. Khi áp dụng tactic này thì Lubu từ một thằng tướng giỏi trở thành siêu hạng, và Khương Duy là absolute bastard!
Có một trận mà bên Dogmeat chỉ có một mình Khương Duy, cầm một đạo horse archer 9000 quân. Bên máy có 9 tướng, hơn 11 vạn, trong đó có Hạ Hầu Đôn và Lăng Thống là 2 thằng đại tướng. Kết cục: Khi thắng trận, bên Dogmeat mất có khoảng 100 quân ( bị bọn lính cầm cung bên nó bắn trúng 1 phát), còn bên Tào Tháo chỉ còn hơn 2 vạn. Dogmeat toàn thắng, bắt sống được 8 tướng giặc, chỉ có một mình Lăng Thống chạy thoát. Đáng tiếc là Koei chỉ cho một trận đánh 30 ngày, nếu lâu hơn chắc chắn có thể giết toàn bộ quân giặc mà đảm bảo ko mất thêm 1 thằng lính nào. Xin nói thêm là mình đánh ở hệ hard ( tất nhiên), và đây là trận đánh ngoài cánh đồng, không phải là ở trong thành phòng thủ, bởi lúc đó Dogmeat chỉ có mỗi một thành với 20000 quân, lại đang đói tiền, nếu để nó đến tận chân thành của mình thì tất cả các chú đang làm kinh tế sẽ nghỉ việc hết, tốn tiền lắm, thế nên phải ra ngoài thành để chống giặc.