Adrift dựa theo một câu chuyện có thật về 6 người bạn thân, họp mặt trong một chuyến đi chơi ngoài biển trên một du thuyền xa xỉ. Con thuyền là của Dan - một chàng cử nhân đẹp trai và liều lĩnh.
Trời bắt đầu nóng, biển mênh mông gọi mời, cả hội quyết định xuống bơi. Chỉ có Dan và Amy ở lại thuyền, để Amy trông bé con Sara. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Dan, anh muốn giúp Amy thoát khỏi nỗi ám ảnh bấy lâu. Thế là Dan bế cô nhảy ào xuống biển. Chuyện đùa ấy bỗng chốc trở thành một sai lầm định mệnh khi cả nhóm phát hiện ra họ đã quên không thả thang.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ngày càng tăng lên khi họ cố sức lên boong. Boong tàu ở ngay trên đầu họ, việc lên tàu dường như ở trong tầm tay. Nhưng thân tàu quá cao và quá trơn để trèo lên.
Nỗ lực mạnh mẽ để trèo lên tàu bằng con dao lặn đã kết thúc bằng một tai nạn đe dọa sự sống: gần như Dan đã giết Zach. Sự căng thẳng giữa những người bạn ngày càng leo thang trong sự chờ đợi vô vọng. Từng giờ, từng giờ trôi qua, họ trôi nổi giữa khoảng thiên đàng nhiệt đới trong khu vực đá ngầm tuyệt diệu và vùng nước trong vắt như pha lê đang có nguy cơ trở thành một ngôi mộ nước. Không khí căng thẳng vì sự chết chóc lên tới tột đỉnh khi họ nghe thấy tiếng khóc của Sara, con bé đã tỉnh giấc…