Cho em hỏi về một bộ phim đã khá là cũ rồi. Phim được chiếu trên VTV1 vào khoảng năm 2000-2003 (cũng không rõ nữa) trong mục phim cuối tuần.
Chi tiết trên không quan trọng (chỉ là hoàn cảnh biết đến bộ phim).
Em không biết tên phim, cũng như chẳng biết một nhân vật, diễn viên nào cả, chỉ nhớ vài chi tiết nội dung phim.
Phim kể về một cậu bé tình cờ nhặt được một hộp gỗ cũ, thực chất đó là một bàn cờ bí ẩn. Cậu và cô bé hàng xóm chơi thử trò chơi ấy, nhưng nó lại đưa cậu và cô bé kia vào một giấc mơ, trong đó thì cậu và cô bé hàng xóm ấy đều đã trưởng thành, và họ tiếp tục hoàn thành ván cờ ấy. Điều đặc biệt là trong giấc mơ ấy, xuất hiện thêm 2 đứa trẻ nữa cùng hoàn thành ván cờ ấy. Và cứ sau mỗi lần gieo xúc xắc, một quân cờ sẽ tự động di chuyển và mọi người phải trải qua một thử thách khác nhau. Kết thúc ván cờ, giấc mơ tan biến, nhưng những kí ức về nó thì lại là sự thật. Sự thật là họ đã kết hôn với nhau và 2 đứa trẻ mà họ đã gặp trong giấc mơ năm xưa chính là đứa con của người bạn của họ.
Chi tiết trên không quan trọng (chỉ là hoàn cảnh biết đến bộ phim).
Em không biết tên phim, cũng như chẳng biết một nhân vật, diễn viên nào cả, chỉ nhớ vài chi tiết nội dung phim.
Phim kể về một cậu bé tình cờ nhặt được một hộp gỗ cũ, thực chất đó là một bàn cờ bí ẩn. Cậu và cô bé hàng xóm chơi thử trò chơi ấy, nhưng nó lại đưa cậu và cô bé kia vào một giấc mơ, trong đó thì cậu và cô bé hàng xóm ấy đều đã trưởng thành, và họ tiếp tục hoàn thành ván cờ ấy. Điều đặc biệt là trong giấc mơ ấy, xuất hiện thêm 2 đứa trẻ nữa cùng hoàn thành ván cờ ấy. Và cứ sau mỗi lần gieo xúc xắc, một quân cờ sẽ tự động di chuyển và mọi người phải trải qua một thử thách khác nhau. Kết thúc ván cờ, giấc mơ tan biến, nhưng những kí ức về nó thì lại là sự thật. Sự thật là họ đã kết hôn với nhau và 2 đứa trẻ mà họ đã gặp trong giấc mơ năm xưa chính là đứa con của người bạn của họ.



, tìm mãi ko thấy chỗ down/xem :(.
