Trời,cuối cùng tui cũng đã mò tới khúc đó đc rùi,thì ra ở ngon đèn ngay chỗ nghĩa địa có 1 cây đèn ,thế là vào lụm cây đuốc đem đi đốt sau đó đi lụm các bộ phận của thằng cha trên chiếc xe lăn.Có vậy kô mà làm tui mất cả tiếng để mò,tốn thời giờ wá,tui chẳng xem gamefag nên mệt wá nhưng tui thấy tự đi mò zậy nó hay hơn,công nhận cái SH4 này nó khó ở chỗ là các keyitem nó kô phát sáng để cho mình dễ mò,đi mà căng con mắt ra nhìn muốn khùng luôn hà.
Còn vụ mấy cái hồn ma thì hình như có khoảng 11 chỗ như vậy,có 11 cây nến,tui cũng đang dính 1 hồn ma ngay chỗ tivi nè,lúc đầu xài phí hết vài cây rùi nên bây giờ đành phải chịu trận thui,ráng đi tiếp wa cảnh khác lụm thêm vài cây nữa về phong ấn tụi hồn ma lại là xong.