Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Đoạn cuối chắc Holy Mother nuốt cả cái khu nhà đó vô bụng luôn.+Không phải trong bụng mà là đầu,đang đi trong đầu của nó!Nói túm lại là cái gì cũng được nhưng cái vụ đó không phải sâu mà là ruột ,còn ruột gì thì chịu!Dể thay đổi chút phong cảnh cho khác với lúc đầu đó mà.
Nếu con sâu đó là một khúc ruột thì nó của Holy Mother chứ còn ai vô đây nữa. Như vậy câu chuyện lại càng kỳ quái và hấp dẫn hơn. Honly Mother nuốt người vô bụng (sang một thế rới riêng), rùi thằng Watel Sullivan giết. Máu thì cho vô hồ uống luôn, xác thì treo lên để ăn dần. Đoạn cuối chắc Holy Mother nuốt cả cái khu nhà đó vô bụng luôn.
xúc tu nào thếmấy cái xúc tu thì không biết là gì nhỉ?
cái loại sâu to to mà cứ phập phồng phập phồng, ko thể giết được đó. Để dễ hình dung thì ông xem trong đó loại sâu nào kinh tởm nhất chính là nó.
Em lượm được cây súng lục voi 12 viên đạn mà không sài được và không biết đường đi tiếp. Đi tới chỗ con giun khổng lồ rùi bí ( xui nữa là bị chó cắn không biết làm gì giết nó)
vào cái toilet mà con cynthia đã đi vào, trong đó có 1 cái lỗ, chui vào-----> trở về nhà. Kiểm tra cái bàn đèn bên trái ghế sôfa, ấn vào yes, nhặt khẩu súng, nhòm vào cái vết loang lổ ở trên tường, ra nghe điện thoại rồi chui vào cái lỗ ở nvs, ở đấy có đồng xu để xuống ga tàuEm lượm được cây súng lục voi 12 viên đạn mà không sài được và không biết đường đi tiếp. Đi tới chỗ con giun khổng lồ rùi bí ( xui nữa là bị chó cắn không biết làm gì giết nó)
+Đừng dại dột mà nhận nó từ tay Walter nếu không hối hận đấy!Gậy đánh gôn là thứ dùng để đánh thui,khá nhanh nhưng chóng hỏng chứ chả có ý nghĩa gì cả!ây... mấy bạn chơi SH4 rồi cho hỏi con búp bê để làm j vậy... còn mấy cây gậy gold nữa, tuy chỉ dùng để làm vũ khí nhưng mà mình thấy ko cây nào giống cây nào cả ,cứ như là một bộ gậy để chơi gold vậy,liệu có ý nghĩa j ko... rồi nếu eileen bị wái vật đập tơi tả hình như cũng có xụi nhưng ko die phải ko??( một lần để cho tụi nó dợt thử nhưng xong rồi thấy bả lết tội nghiệp wá)
còn 1 việc nữa... lần nào tỉnh dậy khỏi giường mình cũng đều " nghía " sang hàng xóm 1 tí nhưng chẳng thấy lúc nào eileen thay đồ cả... chẹp chẹp.. tiếc wá...
+Đi chết đi! Vậy đừng nói cô không thấy bọn ma trong phòng và trên tường nha! Con búp bê giờ mắt nó đỏ rực lên gần chổ bọn trẻ ma ếm trên tường đó nhìn không thấy sao!Làm thế nào để thấy ma búp bê nhỉ? Em nhặt được con búp bê, quẳng vào hòm đựng đồ rồi đi riết đến lúc phá đảo có thấy con ma búp bê đâu?
+Là cái lỗ chứ cái gì nữa,Cô dịch lại 2 câu nói của nó xem!!Mà cái đoạn apartment 1st nếu kiểm tra cái toalet thằng henry nó sẽ bảo "there is some thing in the toilet, should I grab it?" nếu chọn yes nó sẽ nói "I'm not brave enough to do this" vậy cuối cùng là trong đó có j`???
+Rất đơn giản là sau ày con búp bê đó sẽ thành ma búp bê ngồi thù lù trên hòm đựng đồ, sẽ rất phiền đấy...và hình như nó còn làm cho sát khí trong phòng tăng lên cao nữa vì nó trực tiếp nhận sức mạnh ma quái từ tay lão Walter mà.
+Nhìn qua phòng em còn vài điểm thú vị nữa mà sau này chơi lại mới có dịp thấy, con thỏ bông có sự thay đổi vị trí và có lúc như nó càng ngày càng tiến gần đến cái lỗ để nhìn rõ hơn cái thèng biến thái thích nhìn sang phòng con gái,mà điều lạ hơn là tại sao lúc đứng gần cái lỗ đó Henry chưa bao giờ cất tiếng gọi lần nào cả, vì sao vậy hả!
Làm sao lại là cái lỗ được, nếu là cái lỗ thì nó đã nói vậy ngay từ đầu chứ việc j` đợi đến apartment mới nhận xét. Dịch nè: "có cái j` đó ở trong toalet, tôi có nên lấy nó ra ko? Tôi ko đủ can đảm để làm việc đó", toalet là cái cầu tiêu hẳn hoi chứ ko phải là nguyên cả cái nhà vệ sinh, nếu là cái lỗ thì henry muốn đi tới TG ảo phải nhảy vào toalet ahMà cái đoạn apartment 1st nếu kiểm tra cái toalet thằng henry nó sẽ bảo "there is some thing in the toilet, should I grab it?" nếu chọn yes nó sẽ nói "I'm not brave enough to do this" vậy cuối cùng là trong đó có j`???

Ý tôi là làm đủ trò mà con ma búp bê nó ko hiện ra, chứ ko bảo là nó có hiện ra mà tôi ko thấy, có đi chết thì là anh chứ ko đến lượt tôi nha!Đi chết đi! Vậy đừng nói cô không thấy bọn ma trong phòng và trên tường nha! Con búp bê giờ mắt nó đỏ rực lên gần chổ bọn trẻ ma ếm trên tường đó nhìn không thấy sao!
Đúng rồi, chỉ có boy thấy có cơ hội mà ko nhìn sang mới gọi là biến thái. Con gái ko thích con trai nhìn trộm mình nhưng mà cũng đồng thời ko thích con trai biến thái ^_^CÁI THỨ 2, henry tuy hơi khờ khờ (nhìn tướng chạy là biết) nhưng cũng ko đến nỗi hâm như ông, đã nhìn lén sang phòng con gái lại còn lên tiếng gọi nữa mới đau chứ ,muốn ăn dép rồi (đúng ko girl_1104)...CÁI THỨ 3 , boy nhìn sang phòng girl thì tại sao lại biến thái..chẹp chẹp